icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=714 >

Thư tố cáo TS Nguyễn Đình Thắng - Thực hư ra sao? Cần TS Nguyễn Đình Thắng lên tiếng

From: "Lu Giang lugiang2003@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
To: "goinhau2000@yahoo.com"
Sent: Saturday, August 23, 2014 10:23 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Re TNHH: YÊU CẦU T/S NGUYỄN ĐÌNH THẮNG LÊN TIẾNG VỀ VIỆC SANG ĐOẠT CHỦ QUYỀN TRƯỜNG DẠY LÀM TÓC CỦA CÔ PHẠM THU HẠNH

Chị Tôn Nữ Hoàng Hoa ơi,
Nguyễn Đình Thắng hết thuốc chửa rồi. Hồ sơ anh ta nhiều lắm, nhưng chẳng ai làm gì được, vì anh ta đang "chống cộng theo đơn đặt hàng", nên còn nhiều người bênh anh ta.
Ý kiến của tôi là bà Hạnh nên nhờ một luật sư đi kiện. Viết trên báo hay diễn đàn, anh ta chẳng coi ra gì đâu. Xin chị cố gắng vận động một số người giúp bà ta và phải làm đến nơi đến chốn mới được.
Cám ơn và hoan nghênh chị đã lên tiếng.
Lữ Giang
_________________
From: "TonNuHoangHoa goinhau2000@yahoo.com [GoiDan]"
Sent: Saturday, August 23, 2014 5:15 PM
Subject: [GoiDan] TNHH: YÊU CẦU T/S NGUYỄN ĐÌNH THẮNG LÊN TIẾNG VỀ VIỆC SANG ĐOẠT CHỦ QUYỀN TRƯỜNG DẠY LÀM TÓC CỦA CÔ PHẠM THU HẠNH

YÊU CẦU T/S NGUYỄN ĐÌNH THẮNG LÊN TIẾNG VỀ VIỆC SANG ĐOẠT CHỦ QUYỀN TRƯỜNG DẠY LÀM TÓC CỦA CÔ PHẠM THU HẠNH

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Như thường lệ bài viết hôm nay của chúng tôi không có ý bôi nhọ cá nhân ai. Chỉ đưa ra những dữ kiện có liên hệ đến một vụ lừa bịp chiếm đoạt giữa một ngừơi có thế lực chạy vòng vòng trong chính quyền Mỹ để xin phân (fund) và một ngừơi đàn bà cô thế mất hết sự nghiệp vì bị lừa bịp bởi danh hiệu của một Tiến Sĩ

Ngày 16 tháng 8 năm 2014 chúng tôi nhận được một thư Certified Mail kêu cứu của một phụ nữ cư trú tại thành phố Fall Church tiểu bang Vỉginia vừa bị một ông Tiến Sĩ xin phân "cứơp" mất cái cơ sở làm ăn của cô ta đã dày công khổ cực tạo dựng trên 20 năm qua

Cô Phạm Thu Hạnh là ái nữ của Cụ Phan Vỹ thuộc Quốc Dân Đảng đã than thở với chúng tôi rằng :" Suốt 20 năm sống trên đất người Hạnh đã theo gương của bố (là Cụ Phan Vỹ) Trong quá trình xây dựng cuộc sống trên xứ ngừơi Hạnh đã cố gắng và hy sinh tất cả để đạt tới mục đích đóng góp vào xã hội với những gì mình có thể làm được. Trên nỗ lực đo Hạnh đã đi học nghề làm tóc và dần dà tạo được sự nghiệp từ một chủ salon đi lần tời sự thành lập một ngôi trường dạy nghề tên là "Super Hair's Beauty Academy năm 2005 và được Accredit của tiểu bang Virginia.

Cô Hạnh cho biết đã hy sinh tiền bạc để ngôi trường thực hiện đúng theo tiêu chuẩn của chính phủ. Do đó Hạnh đã rất phấn khởi trước một "big project" của chính phủ mà nếu Hạnh thực hiện được thì sẽ giúp ích rất nhiều ngừơi Việt muốn có nghề lấy bằng mà lại được tài trợ financial từ chính phủ

Do đó Hạnh mới đi tìm anh Trần Tử Thanh trong Cộng Đồng VN mà cũng là ngừơi của Quốc Dân Đảng để nhờ tìm ngừơi giúp Hạnh

Anh Trần Tử Thanh đã giới thiệu Hạnh với ông Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng (BPSOS). Nghe lời ông Nguyễn Đình Thắng nói, Hạnh quá tin tưởng cho một tương lai sáng lạn nên mới đem hết tất cả giấy tờ Corporation, Tax đưa cho ông Nguyễn Đình Thắng và tin tưởng ông Nguyễn Đình Thắng với tinh thần hợp tác

Nhưng có ngờ đâu sau đó ông Nguyễn Đình Thắng và cái tập thể BPSOS đã lợi dụng sự tin tưởng của Hạnh mà âm thầm thay đổi giấy tờ (depvive) tất cả. Thay đổi Ownership in Corporation

Sau đó ông Nguyễn Đình Thắng buột Hạnh phải chấp nhận làm việc như một nhân viên ông Nguyễn Đình Thắng bảo "take it or leave it "

Hạnh quá ngỡ ngàng và đau khổ trước sự sang đoạt của một ông Tiến sĩ đối với một ngừoi thợ làm tóc. Từ một công trình tạo dựng để trở thành chủ nhân một trừơng học nay chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Hạnh cô đơn lo lắng quay cuồng trong mọi lo âu không biết cách nào xoay sở. Sự việc xảy ra quá tàn ác Hạnh không còn một niềm tin tưởng nào. Hạnh trở về sống với Bố và hằng đêm nghe kinh Phật để nguôi đi niềm uất ức bị bức hiếp sang đoạt bởi một ngừơi có học thuộc thành phần trí thức mà lại có hành động bỉ ổi như vậy “

Tôi gọi điện thoại cho cô Hạnh và hỏi cô tại sao không nhờ luật sư can thiệp. Cô Hạnh bảo giờ trong túi không còn một xu thì lấy đâu mà đi kiện. Cũng chính vì vậy ông Nguyễn Đình Thắng biết Hạnh không còn tiền bạc không có khả năng đi kiện ổng nên ông ấy mới ngang nhiên sang đoạt cái Corporation của Hạnh

Kính thưa ông Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng

Trên đây chúng tôi thuật lại lời tố cáo của cô Phạm Thu Hạnh về việc ông sang đoạt cái chủ quyền của cô ta trên giấy tờ và để cô ta từ một chủ nhân của một ngôi trường xuống làm nhân viên và ông để tên mấy ngừơi bà con hay ngừơi của BPSOS làm chủ nhân ông đã khiến cô ta uất ức trước sự bức hiếp sang đoạt trắng trợn của ông

Chúng tôi chờ nghe sự lên tiếng về phía của ông Nguyễn Đình Thắng trước sự tố cáo của cô Phan Thu Hạnh trên hành vi "cướp chủ quyền ngôi trừơng của cô ta"

Mong rằng ông Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hãy lên tiếng về vụ sang đoạt này để đưa đến công bằng cho cả hai bên . Xin đừng quên rằng ông cũng đã từng kêu gọi Việt Cộng trả lại tài sản cho ngừơi Mỹ gốc Việt sau 30/4/75

Kính thưa quí vị

Nói một cách khác cô Phạm Thu Hạnh đang ở vào tình trạng "Dân Oan " của chế độ vô nhân độc tài của csVN

Chúng tôi hy vọng quí vị sau khi đọc bài này xin rủ chút lòng nhân gởi tiền về giúp đở cô Pham Thu Hạnh để cô có thể có tài chánh hầu thụ ủy sự việc sang đoạt này ra tòa

Mọi chi phiếu giúp đở xin đề : Hạnh Phạm
và gởi về:
2844 Annadale Rd# A9
Falls Chủch , VA 22042
Điện thoại: 571-424-5557

*** Chú thích cô Phạm Thu Hạnh là con của cụ Phan Vỹ nhưng mang họ PHẠM là bởi khi cụ Phan Vỹ bị ở tù thì con cái của cụ Phan Vỹ đổi ra họ Phạm để nhờ nhà họ Phạm giúp đở trong khi cụ bị tù của bọn cộng sản VN.

Kính thưa Quí Vị: Giúp đở cho cô Phạm Thu hạnh hôm nay là :

Một miếng khi đói bằng gói khi no
Của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng

Tôn Nữ Hoàng Hoa
22/8/2014