icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=596 >

Vẫn chuyện buồn tháng tư - Hòa Thượng Thích Tuệ Minh gì đây nói chuyện như thiên lôi

Subject: "Hoa_Thuon g_Thich_Tu e Minh" gì đây nói c huyện như
thiên lôi!
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, May 05, 2014 3:45 am

"Hoa Thuong Thich Tue Minh" gì đây viết nói những chuyện hận thù và nhất là hận "THÙ GIAI"; và còn "GẦM LÊN" giống y hệt "Chúa" trong "Kinh Thánh" của con chiên Lữ Giang!?

Lữ Giang làm bộ xưng "con" nghe như ngọt lịm cả cuống họng hỉ? Nhưng hết 100% là Lữ Giang sau đó lại nghĩ song cùng có đến hai chữ "c..." trong đầu = như thế này: "c...c..." phải không ông Lữ Giang?

Bằng không, nếu "HT. T.T. Minh" này thuộc loại như "ĐĐ T Huệ Nhật" thì hãy lòi mặt ra cho mau mau để "nghiệp chướng" khỏi nặng nề, và sân hận không kéo dài sự kiêu căng! À quên! Nếu mà là như ĐĐ T Huệ Nhật thì làm quỉ gì có thể biết đến danh động tự "Nghiệp" tới nơi tới chốn chứ hả? Nếu thâm nhập tới nơi tới chốn thì ĐĐ TH Nhật đã không thể biến thành Ms NHN. Con chiên Lữ Giang khi có dùng đến danh động tự "Nghiệp" này thì cái đó cũng chỉ là con vẹt vô hồn vô cảm. Chúa đã bao quát hết ráo thì làm gì có chuyện ngược đời để Lữ Giang viết đến hai chữ "quả báo"?

Lương tâm làm người, nếu quả thực là Chúa có linh thiêng, dám hỏi rằng: Lữ Giang thành thật với lòng mình được bao nhiêu?

Trần Quang Diệu

_________________
From: Hoa Thuong Thich Tue Minh
Date: 2014-04-21 11:06 GMT-05:00
Subject: Fwd: Vẫn chuyện buồn tháng tư!

Mượn vài lời THƠ để " GIẢI BÀY TÂM SỰ ".

Ta muốn thét cho đất ,Trời rướm lệ.
Miền Nam tôi tang tóc lắm ai ơi !
Trăng không sáng ! gió hờn như kể lể.
Lòng TA đau; mà thốt chẳng lên lời.

Ôi buồn lắm ! ai cùng ta THÔNG CẢM.
Triệu dân NAM; triệu chuỗi lệ tuông trào.
40 năm rồi...sao vẫn còn tang tóc.
Ai cùng TA kêu gọi với ĐỒNG BÀO.
Cùng nhau Ta đứng lên.
Thù kia chưa trả xong..
.thì TÂM ta cố bền.
Vì DÂN xông pha...ta tranh đấu.
Vì NƯỚC phất phớt HỒN pha Máu.
Nồi giống lúc biến.
Quyết lòng đứng lên...
Đó là bài QUỐC CA/VIỆT NAM mà Hòa Thượng đã ca trong ngày lễ SINH VIÊN CỜ VÀNG tại California trong những năm vừa qua.

Trân trọng chào anh LU GIANG trong lời phúc đáp ngắn gọn.

---------- Forwarded message ----------
From: Lu Giang
Date: 2014-04-21 10:19 GMT-05:00
Subject: Re: Vẫn chuyện buồn tháng tư!
To: Hoa Thuong Thich Tue Minh

Cám ơn quan điểm của Hòa Thượng. Nhưng con vẫn nghĩ rối luật quả báo của nhà Phật sẽ làm những điều phải làm, phần con chỉ trình bày lại các sự kiện lịch sử mà thôi.
Kính Hòa Thượng.
Lữ Giang

________________________
LTS: Khó ai tin rằng lời lẽ sau đây là của một Phật tử, khoan nói đến chức Hòa Thượng của Phật Giáo? Xin nhường cho nhận xét cho bạn đọc, và xem thư của bác Trần Quang Diệu ở trên cùng (SH)
________________________
2014-04-19 20:44 GMT-07:00 Hoa Thuong Thich Tue Minh :

Thưa anh Lữ Giang;
Sống làm người VN; mỗi lần nhắc đến ngày 30 tháng 04 năm 1975. Lòng tôi vẫn hận và đau, và dù có sống đầy đủ vật chất với một phương tiện đầy đủ; vì có gia đình bà con xung quanh. Nhưng; Tuệ Minh tôi vẫn luôn luôn thấy NHỤC và THÙ GIAI như muốn GẦM LÊN để cho nhưng oan hồn của các anh; chị em và đồng bào ruột thịt chúng ta đã nằm xuống trong tủi hận và đau thương: Chạy nó cũng bắn; chết nó cũng đào lên; Hải tặc hiếp dâm phụ nữ và trẻ em; nó bênh vực. Đồng Bào vì thương gia đình về nó lấy tiền sạch túi.
Giả Sử TUE MINH kiếp sau có làm Tổng Thống Mỹ thì phải định liệu rằng: những gì CSVN lấy của NHÂN DÂN VN bằng xương máu thì trả cả VỐN lẫn lời bằng XƯƠNG MÁU.
Đó là Ý NGHĨA của ngày 30 tháng 04.