icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=575 >

Công giáo xem CS và các dân ngoại đạo là súc sanh, họ có vũ khí và quyền lực là giết

Subject: Re: Vũ Ánh - Vài suy nghĩ về “Bên Thắng C uộc”
của Huy Đức
From: Giác Hạnh
Date: Sun, March 30, 2014 8:38 pm
Công giáo xem CS và các ngoại đạo là súc sanh, họ có vũ khí và quyền lực là giết giết. Dân tộc ta bị bọn này gây chiến tranh tàn sát là quá rõ.

Chúng vẫn đổ hết tội cho VC. Nhưng kể cả người theo VNCH mà khác đạo, chúng cũng vu chụp cho là VC rồi tàn sát. Bọn công giáo không thể và không bao giơ đặt lợi ích dân tộc VN ta để đoàn kết.

Công giáo là đại họa cho dân tộc và tổ quốc chúng ta.

Nếu VC thua năm 75, bọn CG có thể dùng quân lực VNCH giết sạch VC. Ngược lại VC tuân thủ UN, không giết tù binh. Thế nhưng, vì sao thời kinh tế mới có nạn đói?

Nếu chúng ta nhìn cục diện chính trị. Thì rõ ràng bọn CG hoàn vũ vận động cắt viện trợ và bang giao quốc tế với VN cho đến năm 1992 Mỹ mới cùng quốc tế bình thường hóa VN.

Thế nhưng cho đến hôm nay, cũng chínj bọn CG VN vẫn ôm mộng chủ trương cắt viện trợ và cắt bang giao Quốc tế VN.

Vn hôm nay không có quốc tế bamg giao, theo ý của bọn CG
Như vậy VN hoàn toàn thất thủ thì Nga, Chệt, Mỹ xé tổ quốc ta thành trăm mảnh rồi.

Còn nói nếu chúng ta chống VC bán nước, làm mất lãnh thổ. Thì tôi cho rằng nếu chúng ta thật sự muốn cứu nước thì chỉ cầm vận động quốc tế cùmg toàn dân đạo đoàn kết thế lực giàu và ngoại giao rộng tại hải ngoại giúp cho quốc tế và dân tộc ta mạnh lên về kinh tế, ngoại giao vă đoàn kết vạch mặt bọn tội phạm quốc tế là TQ về vụ biển đông và bọn Công giáo về tội phản quốc đã từng xóa bản đồ độc lập tổ quốc ta.

Nhất là bọn quan thầy của thằng Thục và Diệm, trên hai thằng tội đồ này là theo chủ nghĩa tàn xác Việt tộc. Tức bọn công giáo hoàn vũ.

Giác Hạnh

________________
On Sunday, March 30, 2014, Thach Ngoc Hoang wrote:

2014-03-21 15:59 GMT-07:00 Vinh Pham :

Thưa qúy vị, thằng Bút Xuân Trần đình Ngọc là phường đã ăn cướp rồi la làng, những gì tôi nói đều là có sự thật, đều lấy từ các bài viết thơ văn chữ nghĩa bẩn thỉu của thằng vô học, du côn , hắn là Bút Xuân Trần Đình Ngọc xưng là cựu giáo sư, cựu Dân Biểu VNCH mà chưởi nhà báo Vũ Ánh là người đã chết bằng ngôn ngữ "lấy cái băng vệ sinh phụ nữ..." mà liệm cho Vũ Ánh...thưa qúy vị trên diễn đàn , tôi có nói sai đâu, bài hắn viết còn đó, nhiều lắm, bài nào cũng dơ bẩn, thế mà hắn nói ngược là đàng hoàng, hắn nói tôi chưởi hắn vô cớ, Vậy chứ ông Vũ Ánh có bao giờ chọc hắn đâu mà hắn lôi ra chưởi ông Vũ Ánh ? Tên Trần đình Ngọc này ở xa, không cùng tiểu bang chứ gần nhà tôi mà nói năng ngược ngạo, hồ đồ, bẩn thỉu vô học như thế thì tôi không ngần ngại cho cái chậu nước rửa chân đàn bà xối lên đầu hắn gội cho sạch đồ bẩn thỉu trong nảo trạng của hắn. Tại sao VNCH lại có một thằng Dân Biểu khốn nạn như thế > tại sao bộ Giáo dục VNCH lại tuyển dụng một thằng như Trần đình Ngọc mà cho đi dạy học.? từ trước tới nay, có bao giờ ông Vủ Ánh đào mồ mã cha thằng Dân Biểu Trần đình Ngọc đổ vào chậu rửa chân đâu mà nay hắn xỏ miệng chưởi ông Vũ Ánh như thế ? Thật ra tên Trần đình Ngọc không đủ tư cách nói chuyện nước non, quốc gia đại sự, Hắn cũng không đủ tư cách pháp lý để nói ai là cọng sản ai là VGCS bời vì chính hắn là cựu Dân Biểu Trần đình Ngọc đã phản bội dân, đã bỏ Dân , bỏ nước mà chạy trốn chui trốn nhủi Việt cõng như con chuộc cống chui vào cầu tiêu.. Ta đây chưởi Trần đình Ngọc là vì ta thấy Hắn (Trần đình Ngọc) chưởi một người đã chết, say sưa chụp mủ, cố tình vận dụng óc sáng tạo để lý luận ra lý mà chưởi , Vậy tại sao ta đây thấy "chết không cứu?" ta chỉ là người thế thiên hành đạo, phải trị thẳng tay thằng cựu dân biểu vô học này, để hắn độc diễn trên diễn đàn chỉ có lợi cho Cọng sản.
Ta có khuyên hắn (Trần đình Ngọc) nên soi mặt trong cái chậu rửa chân có hình lá cờ, để xem mặt mũi như thế nào ? còn giống người hay đã đổi dạng thành con heo nọc rồi ?
Nguyên Xương Phạm Bá Vịnh.
On Saturday, March 15, 2014 4:25 PM, But Xuan wrote:

Thương tiếc một con người, đúng. Nhưng tay sai vgcs bán nước hại dân thì vẫn cứ phải bảo chúng là tay sai vgcs. Khg khác được. Đây là bài cho tên Sào huyệt bị bể.

Bằng chứng bọn VGCS đội lốt sư sãi phá VNCH để lấy huân chương thằng Hồ chí Rận. Th ích minh Châu là 1. BX khi xưa (1965 và trước nữa) có giao dịch với Thích Minh Châu và ông ta bảo: Lại đây ghi danh làm Cao học Xã hội, chưa đến 2 năm VĐH Vạn hạnh sẽ cấp bằng cho. Nhưng tôi đã từ chối dù sau đó còn qua lại với ông TMC. Vợ Đoàn viết Hoạt học hành ra sao khg biết, cũng có Cao học tại VĐH VH.
Bài Thơ thay Văn tế

Sào Huyệt Đã Bể

Thích minh Châu! Ai ngờ ông giẫy chết!
Những năm xưa, ông bảo chỉ Mỹ giẫy chết thôi
Nào AK, lựu đạn, giấu quanh vườn
Ông mẫn cán những gì Hồ sai bảo!


Trời sinh ra ông, một người thành thạo
Ăn phía này mà phục vụ phía kia
Tam bảo nô, ông huấn luyện lia chia
Quyết tâm phá cho tan tành Chính nghĩa (1)

Cộng tác với ông, có những thằng theo Xịa (2)
Hai, ba mang, bọn phản loạn sẵn sàng
Đốt các sư rồi thiêu hóa “vẻ vang”