icon

Tạ Ơn Chúa - Tạ Ơn Trời - Tạ Ơn Cậu Ông Trời


LTS: Chuyện là dân Chúa thường muốn dụ người lương bằng cách đánh đồng Chúa của họ với ông Trời trong văn hóa của mình. Nhưng họ không nghĩ đến những "vấn đề" rất khác nhau khi so sánh như thế. Dân gian ta chỉ xem ông Trời chỉ là ... ông Trời thôi. Có lúc thì cầu trời cho thiên hạ thái bình, cầu trời cho mưa cho nắng. Lăm lúc còn ví von: Con Cóc là Cậu Ông Trời. Chẳng ai thắc mắc hay trách móc gì cả. Ai muốn hiểu thế nào cũng được.

Có điều là, tuyệt nhiên dân ta không hề HỐI LỘ ông Trời bằng bất cứ vật chất chi cả. Trong lúc, thờ Chúa phải đi nhà thờ, phải đóng tiền cho các linh mục, phải phục vụ và vâng lệnh các giáo sĩ... Khác biệt nhiều lắm.

Thế cho nên chúng tôi, những người Công giáo La mã tỉnh ngộ đã đưa ra những vấn đề này để rộng đường nhận xét.
- Trong câu "Tạ Ơn Chú Tiệm", LTX muốn nhắc đến những đóng góp của ông Vũ Đình Tiệm cho nhà thờ 60 chỉ vàng và nhiều công lao tận hiến trước khi ông tỉnh ngộ. Ông cảm thấy Chúa chưa hề ban ơn cho ông, mà thực sự chính ông mới ban ơn cho nhà thờ, cho Chúa. Và đã có câu ví von "Tạ Ơn Chú Tiệm" thay vì "Tạ Ơn Chúa."
- Và cũng còn một nhận xét nưa về cụm từ "Lỗi tại tôi", chúng tôi cho rằng phải nói là Lỗi Tại Chúa, vì giáo hội dạy rằng mọi sự đều do Chúa sắp đặt cả, thì không thể nào lỗi tại tôi! (SH)


Lê Thị Kim Hoa, 5 tháng 4, 2026