icon

Thánh Kinh Dạy MÊ TÍN _ Luật SOTAH

Những người từ bỏ niềm tin thiên chúa/ Lê Thị Kim Hoa, Sep 18, 2025

Sotah = “luật thử thách người vợ ngoại tình bằng nước nguyền rủa”, một nghi thức ma thuật trong Torah. Nó phản ánh xã hội gia trưởng, coi phụ nữ là sở hữu của đàn ông, và đã sớm bị bỏ đi vì quá phi lý.



Nghi thức Sotah

1. Tên gọi và nguồn gốc
• “Sotah” (tiếng Hebrew: סוטה) nghĩa là người đàn bà lạc lối / bị nghi ngờ ngoại tình.
• Luật này nằm trong Torah, cụ thể ở Dân Số Ký, và sau này được thảo luận chi tiết trong Mishnah Sotah và Talmud Sotah (luật truyền khẩu Do Thái).
• Mục đích: giải quyết khi người chồng nghi vợ ngoại tình nhưng không có nhân chứng, không bắt quả tang.

2. Nghi thức diễn ra thế nào?
1. Người chồng dẫn vợ tới Đền Thờ.
2. Tư tế chuẩn bị “nước đắng cay”: lấy nước thánh, trộn bụi đất trong Đền, rồi hòa chữ viết lời nguyền (viết bằng mực trên giấy, sau đó rửa trôi).
3. Người vợ bị lột khăn che đầu, cầm lễ vật bằng lúa mạch.
4. Tư tế đọc lời nguyền, bắt người vợ nói “Amen, Amen”.
5. Người vợ phải uống nước đó.
• Nếu có tội → bụng phình ra, dạ (tử cung) héo đi, tức là sảy thai và vô sinh.
• Nếu vô tội → chẳng hề hấn gì và còn “được ban phúc để sinh con”.
👉 Đây chính là một “trial by ordeal” (xét xử bằng thử thách), giống kiểu thời Trung Cổ người ta ném phụ nữ xuống sông: nổi lên thì là phù thủy, chìm chết thì… vô tội.

3. Ý nghĩa trong xã hội Do Thái cổ
• Luật này chỉ áp dụng cho phụ nữ. Người đàn ông ngoại tình thì… không có nghi thức Sotah nào hết.
• Nó phản ánh xã hội gia trưởng cực đoan: phụ nữ là tài sản, nên nghi thức nhằm bảo đảm “tài sản tình dục” của đàn ông không bị xâm phạm.
• Đồng thời cũng là một cách “dẹp ghen tuông” để tránh bạo lực: thay vì ông chồng tự ý giết vợ, thì dẫn vợ đến Đền cho “Chúa xét xử”.

4. Kết cục lịch sử
• Nghi thức Sotah được áp dụng thời Đền Thờ còn tồn tại ở Jerusalem.
• Sau khi Đền bị phá (năm 70 CN), nghi thức không thể thực hiện nữa vì cần tư tế và bụi từ Đền.
• Theo Talmud (Sotah 47a), thực tế nghi thức đã bị hủy bỏ từ thế kỷ I TCN, vì ngoại tình quá phổ biến đến mức “nước đắng” trở thành vô nghĩa (!).

5. Nhìn từ góc hiện đại
• Sotah ngày nay thường được nhắc tới như một ví dụ điển hình của luật lệ tôn giáo bất công, phản khoa học và gia trưởng.
• Về mặt y học, “nước bụi + chữ tan” chẳng thể làm ai sảy thai cả; nhưng áp lực tâm lý, nhục nhã công khai, và có thể thêm thuốc độc, có thể khiến phụ nữ thực sự bị hại.
• Về thần học, đây làm lộ rõ một “Thiên Chúa” mang dáng dấp ông thầy pháp, lang băm hơn là một vị công minh.