Chúa tự nhận: "... làm ra bình an và dựng nên tai họa"
Lý Thái Xuân,17 May 2025
Chúa tự nhận:
"... làm ra bình an và dựng nên tai họa"
Vậy thì đích thị ông ta muốn mọi người cầu lụy ông ta khi "gặp tai họa," và cám ơn ông ta khi "được bình an" ???
_____________________
An Nhiên, ngày 29 March 2025
Thảm họa, động đất, sóng thần, chết chóc, đau thương do đâu mà ra, từ đâu mà có???
Kinh thánh, Gióp 9, câu 1 - 16:
"... trong cơn thịnh nộ ngài lật đổ núi non, ngài làm nền đất rung chuyển, và các trụ nó lung lay..."
Link kiểm chứng👇 https://hoithanh.com/.../ngay-19-ai-se-tranh-luan-duoc-vo...
Theo như kinh thánh ghi thì tất cả đều do chúa tạo ra. Tất cả đều do chúa sắp đặt, mọi thứ đều không nằm ngoài ý chúa.
Vậy cơn bão, lũ, động đất, chiến tranh... cướp đi bao của cải và mạng người này do Chúa hay thằng cho' nào tạo ra????
Kinh thánh isaiah chương 45 câu 7:
"Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Ta là Đức Chúa, ta làm nên tất cả"
Link kiểm chứng👇
http://bibleglot.com/read/Viet/Isa.45/
CHÚA là tên khốn nạn, dã man, tàn nhẫn, ác nhân, thất đức, vô nhân tính, khát máu...