icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=352 >

Biện pháp hữu hiệu. Trước đây tôi cũng ngộ nhận 1 điều như nhiều người là "Đạo nào cũng tố

Subject: Re: Biện pháp hữu hiệu !
From: Trung
Date: Sun, June 30, 2013 12:46 am
To: "sachhiem@sachhiem.net"

Chào Ban Biên Tập sachhiem.net !

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trung năm nay 25 tuổi. Do nhân duyên nên một lần nghe Thầy Nhật Từ thuyết pháp tôi đã biết đến sachhiem.net.

Lúc chưa biết đến những tài liệu trên sachhiem tôi cũng ngộ nhận 1 điều như nhiều người là "Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy con người ta ăn hiền ở lành".

Tuy nhiên sau gần 2 năm được tiếp xúc với những bài nghiên cứu kèm theo những lập luận chặt chẽ không thể chối cãi bởi những tác giả đưa ra đã cho tôi đã có cái nhìn chân thực hơn về các tôn giáo nhất thần và đa thần.
Tôi không có nhiều thời gian để đọc hết các bài nghiên cứu trên sachhiem, nhưng cũng đủ để tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để có thể phản bác lại những giọng điệu mê tín, khuyến dụ, dỗ ngọt, ép buộc của những tên nghiện đạo, tin một cách mù quáng mà không cần lý trí vào một thứ "không thể nhìn thấy, không ai hiểu được, không thể mô tả được,...".

Nhân xem thư của độc giả An Trần,(http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=302) tôi xin chia sẻ 1 số kinh nghiệm của bản thân để giới thiệu trang sachhiem.net đến với nhiều người. Tôi thường sử dụng trang facebook của mình để post đi postlại những bài nghiên cứu của ông Charlie Nguyễn (Bùi Văn Chấn) và Giáo sư Trần Chung Ngọc về đạo Thiên chúa, mặc dù trên facebook của tôi chỉ được khoảng 40 friends.

Tuy nhiên tôi biết nhiều trang facebook có số lượng friends lên đến hàng vài trăm và thậm chí ngàn friends, nếu chúng ta làm tốt thì số lượng người biết đến trang sachhiem.net sẽ tăng theo cấp số nhân qua từng ngày. Bên cạnh đó tôi còn quảng bá trang sachhiem.net đến những trang mạng thu hút nhiều người dùng như youtube.com, kenh14.vn, mp3.zing.vn,... và nhiều diễn đàn thảo luận khác.

Mong mỏi của tôi là ngày qua ngày sẽ có thêm nhiều người biết đến trang sachhiem.net để góp phần đưa ra ánh sáng những sự thật đã bị một số người bưng bít, che giấu, không dám cho mọi người biết vì sợ người khác biết rõ sự "thánh thiện" về Giáo Hội của họ là như thế nào. Và để góp phần đưa những người mê muội ra khỏi bóng tối u minh, mê tín thoát khỏi sự kìm kẹp về đầu óc của một số nhà truyền giáo bất lương về tri thức đã giam giữ đầu óc những tín đồ mình trong ngục tù tâm linh.

Nhân đây tôi cũng xin tự sự là trớ trêu thay tôi đang quen với một cô bạn gái theo đạo Công giáo và gia đình của cô ấy là những con chiên rất ngoan đạo. Tôi thật sự khâm phục về tài nhồi sọ của mấy ông Cha Xứ, tôi thường tranh luận với bạn gái mình về tôn giáo, thời gian cách đây khoảng 1 năm, tôi và cô ấy thường xuyên cãi nhau về "Chúa lòng lành vô cùng". Tuy nhiên lúc đó tôi chỉ nói mà không đưa ra được nhửng bằng chứng cụ thể được ghi trong 1 cuốn sách gọi là Thánh Kinh.

Nhưng một ngày đẹp trời tôi đã quyết định cùng với cô ấy vào 1 Nhà Thờ trên đường Kỳ Đồng (tôi không nhớ rõ tên Nhà Thờ) để mua 2 cuốn Tân Ước và Cựu Ước, trong 2 tuần sau đó tôi đã bỏ thời gian để đánh dấu lại những câu trong sách và đem cho cô ấy xem, tôi cứ đinh ninh rằng sau khi cho cô ấy xem những sự vô lý, tàn ác, vô nhân đạo, mê tín, phi lo6gic,... trong sách đó cô ấy sẽ thức tỉnh.

Nhưng rồi sự thật không như tôi mong nghĩ, sau khi xem xong những gì tôi chứng minh cho những lời tôi đã nói trước đây, cô ấy chỉ nói là muốn mượn cuốn Thánh Kinh đó về để đọc thêm (cô ấy nói rằng từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng đọc và biết rằng những điều đó có trong cuốn sách mà nhiều người gọi là Thánh Kinh) và sẽ nói chuyện về vấn đề này sau với tôi. Và rồi đã 3 tháng trôi qua, tôi không hề nghe được sự phản hồi nào từ cô ấy và tôi đã biết rõ đoạn kết của vấn đề là gì rồi.

Tôi kể ra chuyện này để chứng minh thêm cho các bạn được thấy rằng đúng là người theo Thiên Chúa giáo chỉ biết tin mà không cần đến lý lẽ và khi có người khác chứng minh cho họ thấy là những niềm tin đó là không đáng tin, phi khoa học, không có cơ sở thì cách giải quyết của học là "Im lặng là vàng" và vẫn tiếp tục tin.

Nhưng không vì vậy mà tôi nản chí trong việc giới thiệu cho nhiều người được biết rõ về thực chất đạo Công giáo nói riêng và Thiên Chúa giáo nói chung, chính vì vậy tôi sẽ nỗ lực trong việc giới thiệu trang sachhiem.net đến với nhiều người. Và tôi mong nhiều người sẽ thức tỉnh sau khi đọc được những đề tài nghiên cứu để làm sáng tỏ hơn về thực chất của những tôn giáo thờ thần của những tác giả trên trang sachhiem.net.

Cuối cùng tôi xin kính chúc Ban Biên Tập sachhiem.net và những tác giả nghiên cứu trên trang sachhiem.net được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc để tiếp tục đóng góp những bài viết có giá trị để góp phần làm thức tỉnh những con người u mê, vô minh khi tin vào những điều huyễn hoặc, phi lý, phi khoa học và phi truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta.

Chào thân ái !

Trung