icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2925 >

Kinh tế và ý hệ - những kẻ theo giặc chưa bao giờ biết giá trị của độc lập, chủ quyền, đuổi giặc và th

Subject: ***_Kinh_tế_và_Ý_hệ_-_góc nhìn_siêu_việt_và_toàn_diện
From: Việt Dân
Date: Fri, October 25, 2019 8:50 am

Chúng ta không nên làm ngơ động lực kinh tế khi xét đến hành động của con người

Khắp toàn cầu, xuyên suốt lịch sử cả hàng trăm ngàn, hàng triệu người
rời bỏ quê cha đất tổ của họ để di dân đến những vùng kinh tế tốt hơn
nơi điều kiện kiếm sống khả dĩ cho họ sinh tồn tiện nghi hơn

Điều này rõ thấy ở những nơi bị nạn chiến tranh, thiên tai, đói kém

Và nó cũng hiện diện ở những nước kém mở mang hay đang phát triển
qua hiện tượng xuất khẩu lao động tuy đó không phải là di dân và lưu vong vĩnh viễn

Trở ngược lại lịch sử nước ta - thời Pháp đô hộ và Mỹ chiếm đóng -
một bộ phận không nhỏ đã theo và hợp tác với giặc ngoại xâm để có một đời sống kinh tế khá hơn cho cá nhân và gia đình họ

Sau này, khi đất nước đã thống nhất, nhưng còn ở trong điều kiện khó khăn ngặt nghèo, hàng triệu người đã tìm cách di dân sang phương tây để kiếm kế sinh nhai, thoát khỏi nghèo đói

Động lực kinh tế này rất dễ thấy và kiểm chứng được khi chính những người đã bỏ quê cha ra đi, nay lại về đất mẹ để làm doanh nhân, mua nhà đất đầu tư,
và tác nghiệp (ca sĩ, kịch sĩ, v.v.) vì điều kiện kinh tế tại quê nhà cho phép, vì kinh tế thị trường đã khá hơn, kiếm sống được .

Tự do thị trường là điều kiện để kinh tế phát triển, nhân dân làm giàu
bằng phương cách huy động vốn và cạnh tranh thị trường tư bản

Nếu có tự do mà không có cơ chế thị trường tư bản, không có điều kiện làm ăn để sinh sống thì sẽ chẳng ai theo cái chiêu bài gọi là "tự do" đó cả !

Kiếm sống là động lực rất mạnh, gần như chính yếu, cho các cuộc di dân
- để đến lập nghiệp tại những nơi kinh tế khá hơn

Đây là hiện tượng toàn cầu - xuyên suốt lịch sử loài người

Song song với động lực này là nỗi uất ức, bị sỉ nhục khi nhìn thấy đất nước bị ngoại xâm, đô hộ, bòn rút, chà đạp - đó là động lực vùng lên, đuổi giặc, giành lại độc lập thống nhất

Đây là chính nghĩa, là nghĩa vụ, là lẽ sinh tồn của nòi giống
mà nếu không có - dân tộc ta đã bị xóa sổ, Hán hóa từ lâu rồi !

Nếu những người con của tổ quốc VN tại nước ngoài không chấp nhận chính nghĩa này thì không thể có xóa bỏ hận thù của họ, trong lòng họ - nói chi đến hòa hợp hòa giải (!)

(Ở cộng đồng chống cộng hạ cấp hải ngoại, như Little Saigon, khu Bolsa, California, USA có rất nhiều "Chí Phèo" chống cộng thuộc loại này
... thậm chí vô gia cư, không nghề nghiệp, mà vẫn sống được !)

Họ đã không theo cộng sản vì cộng sản thời trước không biết làm kinh tế,
không thể cạnh tranh kinh tế với cơ chế thị trường tư bản, - vì cộng sản đồng nghĩa với nghèo, thiếu tiện nghi, cơ cực

Họ đã theo tư bản vì tư bản cho họ dễ sống hơn - tự do tương đối để kiếm sống

(Vô thần hay hữu thần chỉ là cái cớ, là chuyện ruồi bu !
- vì cả hai là hai mặt không thể tách rời của tự do tín ngưỡng !)

(Hữu thần, chắc gì đã không vô đạo, mê tín, hiểm ác ?
- vô thần, chắc gì đã không nhân văn, hòa ái, tôn trọng giá trị làm người ?)

Ngay cả bây giờ khi Việt Nam đã biết làm kinh tế theo cơ chế tư bản thị trường
và cả nước đang khá hơn, giàu lên, đời sống sung túc hơn ... vẫn có những thiểu số cá nhân trong nước biến chất, chống đối, phá hoại - vì động lực kinh tế nhận tiền trợ giúp kích động từ nước ngoài để mong tạo bất ổn, chia rẽ, lật đổ chế độ và đi theo, làm theo, ý giặc ngoại !

Một số cá nhân đó còn chống đối ... chỉ để được sang Mỹ sống !!!
- làm như đó là mục tiêu duy nhất của đời họ !!!

Những kẻ theo giặc chưa bao giờ trung thành với lý tưởng độc lập, chủ quyền,
đuổi giặc và thống nhất đất nước, ... vậy thì ai có thể tin cậy ở họ,
để trao cho họ ... cả vận mệnh của một dân tộc ?!

Việt Dân
Đức Trần Hưng Đạo
Đức Thánh Trần Hưng Đạo : "Bọn giặc ngoại hãy cút đi ! "