icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2710 >

Tôi vì bảo vệ Đạo (Chúa) mà tiêu diệt 2 đứa nó là Đúng hay Sai?

VN.Answer.yahoo
"Lạy Chúa là Cha rất nhân từ hơn Cha Mẹ thế gian bội phần" (Kinh Ăn Năn)?

CUOP DEM:
Tôi ko thể nào chịu đựng cái thằng bố vợ tôi cứ thắp nhang cúng vái hoài.

Tôi phân tích phải quấy và đọc những lời dạy Kinh Thánh cho bố nghe:
-Luke 19:27 : Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta.
-Matthew 18:6: Nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta phạm tội, thì tốt hơn cho hắn là buộc một cối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết đuối. (But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea. )
-Matthew 12:30: Kẻ nào không theo ta, ở với ta, là chống đối ta.
Vậy mà bố lại mắng tôi, thằng em cột chèo cũng hùa vào. Vậy tôi vì bảo vệ Đạo mà tiêu diệt 2 đứa nó là Đúng hay Sai? Xin các bạn góp ý dùm.
[Xem chuyện xảy ra: http://dantri.com.vn/c170/s170-532078/gay-su-voi-bo-vo-dam-chet-anh-em-coc-cheo.htm chép lại bên dưới]

HY Phạm Minh Mẫn:
Câu trả lời hay nhất: Con rất có năng khiếu làm linh mục, cố gắng lên
Amen

Ta Li Băng An Kê Đa:
"Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen."
(Đây là kinh ăn năn tội, không có dòng nào như tên bưng bô này nói cả)

Vâng lại là Charlie Nguyễn viết đấy, và tên này lại cóp từ sách hiếm, đáng khen cho tên phật gian tà ác Charlie Nguyễn, tại sao Chúa lại dạy ta phải "yêu kẻ thù" nhỉ, hạng này tôi yêu không nổi bác turbam ạ.
__
@Binhan: thứ lỗi tôi không thuộc, bạn dẫn nguồn được không (chú ý: không sách hiếm, không giao điểm), cho dù có --> phán xét con người dựa trên quá khứ? Và ý nghĩa của câu kinh kia có nghĩa là: nếu cha mẹ đã tốt, thì Cha trên trời còn tốt hơn. Tôi không thấy ý nghĩa tiêu cực gì ở đây, trừ phi bạn có thành kiến và suy nghĩ cao siêu như cụ Charlie kia thì mới thấy vậy thôi.

"Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu", nếu tôi ngắt thành "Những trò lố hay// là // Varen/ và / Phan Bội Châu" --> Bác Hồ chửi Phan Bội Châu lố à? Trừ phi đọc cả bài người ta mới hiểu chứ?

THÀNH VIÊN MÓI: Chem vi dao!

BINHAN BATANH:
Bạn Ta Li Băng An Kê Đa.
Kinh "Ăn năn tội CŨ" Bạn có thuộc không ?
Đây là Kinh ăn năn tội MỚI đấy.
Kinh ăn năn tội cũ
Lạy Chúa TÔI Chúa là đấng LỌN tốt LỌN lành vô cùng, Chúa đã dựng nên TÔI...Tất cả chữ Con ngày xưa là chữ TÔI hết.
Kinh Lạy Cha.. Lạy Cha chúng TÔI ở trên trời, chúng TÔI nguyện danh...
Kinh Tin Kính....Chúa Giê Su Ki Ri Xi Tô.... chịu nạn đời Quan Phong Xi Ô Phi La Tô.....chết và táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên Lời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi Lời lại xuống...
Kinh Tin Kính bây giờ hình như không có câu Chết Và Táng Xác Xuống Ngục Tổ Tông ngày thứ ba...thì phải. Ngày xưa không có cái màn một người đọc một đoạn Thánh Kinh nào đó, xong đưa quyển thánh kinh lên đầu, tất cả đồng thanh "Đó là lời Chúa" v.v.
Bạn có biết lúc làm lễ dâng mình thánh hai ngón tay cái và trỏ của ông cha lúc nào cũng phải bấm vào nhau không ?
Binhan Batanh
_________________________ XEM BẢN TIN _________________________
Gây sự với bố vợ, đâm chết anh em cọc chèo
Dân trí- Chiều tối ngày 26/10, tại nhà ông Trần Quốc Danh (tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ việc anh rể đâm chết em rể ngay tại nhà bố vợ mình.


Hung thủ giết người Nguyễn Thanh Hoài

Khoảng 21h00 ngày 26/10, anh Nguyễn Thanh Hoài (34 tuổi, ngụ thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh) đến nhà bố vợ là ông Trần Quốc Danh chơi. Tới nơi, thấy bố vợ đang bày trí đèn nhang và mâng quả để cúng đầu tháng, Nguyễn Thanh Hoài tỏ thái độ bực tức, gây sự với ông Danh (vì Nguyễn Thanh Hoài theo đạo công giáo).

Hoài thổi tắt hết nến, lớn tiếng nạt nộ cha vợ và hai cha con lời qua tiếng lại. Bất ngờ, Hoài rút dao bấm (Hoài luôn thủ sẵn dao trong người phòng thân khi hành nghề xe ôm) hăm dọa đòi đâm bố vợ.

Không chấp nhận thái độ ngang ngược và hỗn láo của con rể, ông Danh chạy xuống bếp lấy khúc cây để chống trả. Lúc này, anh Trần Văn Đủ (29 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp) là con rể út của ông Danh xuất hiện. Anh Đủ chạy lại ngăn cản hành động của Hoài nhưng Hoài càng lớn tiếng hăm dọa và đòi đâm anh Đủ.

Vừa dứt lời, Hoài lao đến đâm anh Đủ một nhát chí mạng vào ngực trái, gây tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nguyễn Thanh Hoài bỏ trốn.

Nhận được trình báo, Công an TP Quảng Ngãi và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai lực lượng, tổ chức bao vây và truy bắt đối tượng giết người Nguyễn Thanh Hoài. Đồng thời, một tổ công tác khác tiếp cận vợ con của Hoài, liên lạc ngay để tác động chồng ra đầu thú.

Sau nhiều giờ đồng hồ, Nguyễn Thanh Hoài cố tìm cách trốn khỏi địa phương nhưng bị lực lượng trinh sát phong tỏa. Biết khó thoát, Hoài đến Công an xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh đầu thú lúc 2h sáng ngày 27/10. Khoảng 4h00 ngày 27/10, hung thủ Nguyễn Thanh Hoài đã được Công an TP Quảng Ngãi bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý vụ án.

Đau xót trước cái chết bất ngờ của chồng, vợ anh Đủ nghẹn ngào: “Được tin đứa em bị bệnh nặng, hai vợ chồng tôi đón xe đò về thăm, không ngờ ngày về quê là ngày anh vĩnh viễn ra đi. Hai vợ chồng tôi hành nghề thợ hồ ở tỉnh Đồng Tháp, cuộc sống luôn bộn bề khó khăn. Nay anh ra đi, tôi biết làm sao để lo cho hai đứa nhỏ đây”.

Được biết hung thủ Nguyễn Thanh Hoài hành nghề lái xe ôm, vợ Hoài buôn bán vịt, cả hai vợ chồng đều mưu sinh tại chợ Quảng Ngãi.

Hồng Long