Gửi Bạn Võ Khánh Linh
(LTS: Bài đầu tiên là bài của Võ Khánh Linh ở trang https://vokhanhlinh98.blogspot.com/2013/03/ong-gs-tuong-lai-co-suy-thoai-khong.html. Tiếp theo là lá thư của Chu Tất Tiến sau đây gửi Võ Khánh Linh. Sau đó xin mời bạn đọc xem thêm lá thư phản hồi của Quốc Việt ở https://sachhiem.net/XAHOI/xhQ/QuocViet0.php)
Subject: Gửi Bạn Võ Khánh Linh
From: Bac Ky Di Cu
Date: Fri, March 08, 2013 1:37 am
To: Linh Võ
Cc: sachhiem@sachhiem.net, hosodanchu@gmail.com
Bạn Võ Khánh Linh,
Thật là tiếc cho bạn, vì cho đến ngày hôm nay là tháng 3 của năm thứ 13, thế kỷ 21 rồi, mà bạn vẫn chưa có cơ hội học hỏi, và nghiên cứu về Xã Hội và Chính Trị thế giới để thấy rằng, Đảng Cộng Sản Viêt Nam, tuy suy thoái quá nặng, nhưng vẫn cố bảo lưu cái quyền lợi của mình, bất chấp nhu cầu tiến hóa của Nhân Loại đi đến chỗ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền toàn diện. Vì sự suy thoái về đạo đức, tư cách, nhận thức, trách nhiệm của Đảng mà đã tạo ra một xã hội kinh hoàng như hôm nay. Xin hãy đọc vài mục nhỏ trong muôn ngàn mục kinh hoàng của xã hội Việt Nam:
KINH HOÀNG ĐÂM CHÉM, GIẾT NGƯỜI MÁU LẠNH.
1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu: bị đâm chết
2. Ăn xong không chịu rửa bát : bị đâm chết
3. Ăn nhậu xong giành trả tiền : Bị đâm chết
4. Ăn nhậu xong không trả tiền : Bị đâm chết
5. Tiểu bậy trước nhà dân : Bị đánh chết
6. Nhắc nhở tiểu bậy : Bị đánh chấn thương sọ não
7. Dọn cơm ra không chịu ăn : Bị đâm chết
8. Không dọn cơm ra ăn : Bị đâm chết
9. Chê xấu trai : Bị chém chết
10. Khen đẹp trai : Bị đâm chết
11. Để xe chiếm lối ra vào hẻm :Bị đánh hội đồng đến chết
12. Mượn hột quẹt mồi thuốc : Bị đâm chết
13. Trời lạnh, mời nước uống cho ấm : Bị đánh chấn thương sọ não
14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng : Bị đâm chết
15. Phát hiện trộm, tri hô lên: Bị đánh chấn thương sọ não
16. Giành chỗ uống nước mía : Bị đâm chết
17. Dừng xe không tắt máy, để máy nổ : Bị đánh chết
18. Chê nhạc dở : Bị đâm chết bằng kéo
19. Khạc nhổ khi người khác ăn cơm : Bị đâm trọng thương
20. Nhìn người khác chơi bi da : Bị đâm thủng phổi
21. Khuyên đi ngủ không nghe : Bị đâm chết
22. Bán phở bò giá 60/k tô : Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát.
Còn nhiều nữa, nhiều nữa, bạn ạ, chưa kể những thanh toán nhau trên tầng cấp cao: Thủ Tiêu, Thanh Toán từ cấp Tướng trở lên. Thượng Tướng Trần Văn Trà chết sáu ngày rồi mới được thông báo là chết trong thang máy! Các Thượng Tướng Chu Huy Mân, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái.. chết như thế nào, các bạn có biết không? Ngay chính Hồ Chủ Tịch vĩ đại của bạn, lúc chết ra sao, bạn có biết không? Ông ta đã bị bao vây từ lâu, trước khi tăt thở đấy!
Còn cấp Đại Tá Tham Mưu Trưởng trở xuống, thì cho chết là thường, cho nổ máy bay, giết chết một lúc 13 vị, hoặc cắt cổ, mổ bụng (Bí Thư Quận Phú Nhuận, Phó Phòng Xuất Cảnh..). Vậy thì việc đòi hỏi phải thay đổi Hiến Pháp cũng chính là nhu cầu làm sao cho đời sống không có những việc thủ tiêu, bắt giam, giết người kinh hoàng như thế nữa.
Gửi bạn bài chúc Tết tôi đã viết từ năm 2012 mà năm nay xài lại cũng vẫn thấy không lỗi thời.
Chúc bạn nhìn ra sự thật.
Chu Tất Tiến.
___________
SH mời bạn đọc xem thư phản hồi của Quốc Việt ở https://sachhiem.net/XAHOI/xhQ/QuocViet0.php)