icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2513 >

Người Mỹ đến cửa Tiên Sa Đà Nẵng lúc này hoàn toàn không giống như họ đã từng

Subject: Re: Hải quân Mỹ hát tiếng Việt bài “Nối vòng tay lớn" với dân Đà N ẵng. Welcome Americans Navy to Vietnam!
Chi na_get_out_Vietnam.
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, March 08, 2018 4:09 am

Cụ thể là người Mỹ khi vào Việt Nam lúc này là hoàn toàn không giống như năm 1954 khi họ đưa ông tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm trở lại Việt Nam sau thời gian Diệm sống đời lưu vong và đi tu trong mấy nhà dòng Cato Roma giáo ở hải ngoại.

Người Mỹ đến Việt Nam hát bài “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hôm nay hiển nhiên không giống như họ đã “nối vòng tay” bằng trên dưới khoảng 80% chiến phí cho người Pháp tái chiếm và tiếp tục cai trị Việt Nam, Đông Dương nói chung như năm 1945 - 1954.

Người Mỹ đến cửa Tiên Sa Đà Nẵng lúc này cũng hoàn toàn không giống như họ đã từng đến nơi đây – Đà Nẵng như năm 1965 - 1975.

Hoa Kỳ một khi đến đâu, đối với họ, điều tiên quyết đặt lên hàng đầu là cũng phải vì quyền lợi của quốc gia chọ. Mà ở đây, Việt Nam hôm nay, phải được xem là “lưỡng lợi”.
Chắc chắn là Hoa Kỳ rất biết, mặc dù sau khi kết thúc chiến tranh năm 1975 thì kinh tế Việt Nam xem như kiệt quệ. Gánh nặng cô nhi quả phụ, thương bệnh binh, tàn tật ở cả hai miền Nam Bắc là khủng khiếp. Chưa nói đến chuyện còn bị cấm vận cả kinh tế lẫn vũ khí. Thế mà, khi “bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh” và Khmer Đỏ diệt chủng đưa quân tấn công ác liệt vào cả hai miền biên giới Nam Bắc Việt Nam thì thanh niên Việt Nam, đồng bào Việt Nam nói chung cũng không thể co đầu thúc thủ, không có chuyện xuôi tay đầu hàng quân giặc.

Phải nói, lịch sử Việt Nam rất tiếc là bối cảnh “Nối vòng tay lớn” “từ Bắc vô Nam”, về khía cạnh nào đấy là quá trễ. Nếu không, chẳng dễ gì mà Hoàng Sa thân yêu của Việt Nam bị mất dễ dàng vào tay Hoa lục như đầu năm 1974.

“Nối vòng tay lớn” hôm nay là sự đoàn kết toàn dân tộc, hay cho dù với “âm ý” (ý chìm) là Việt Nam nên “nối vòng tay” với một nước “lớn” như siêu cường Hoa Kỳ, như Ấn Độ, như Nga,… để khả dĩ hy vọng phần nào (?) khỏi bị Hoa lục ăn hiếp, nhất là biển đông thì cũng được chứ chẳng sao. Điều tiên quyết tối thượng mà lịch sử yêu cầu là giữ vững quyền độc lập tự chủ của tổ quốc và cho đồng bào nơi quê hương xứ sở chứ không thể để cho bất kỳ ngoại bang nào xỏ mũi, tròng đầu, điều khiển,… và có lúc thì bị buông bỏ như lịch sử cận đại đã từng cho thấy.

Viễn tượng khi nói là “An ninh Khu vực” thì có lẽ phải nhìn là biển đông (chứ không phải “Nam Hải” như một thời mà chính người Việt Nam chúng ta cũng đã từng dùng không chuẩn nghĩa). Biển đông thì VN có Cảng Cam Ranh rất là quan trọng. Mà Cảng Cam Ranh thì chỉ cho mượn vào những khi cần thiết, ngắn hạn để sửa chữa tàu bè,… chứ không thể giao cho ai thuê mướn lâu dài. Quốc gia Australia cho Trung Cộng thuê Cảng nước sâu Darwin dài hạn đến cả 100 năm thì kệ người ta.
Mình, VN, nhỏ và còn nghèo cho nên cần phải giữ vững quyền độc lập tự chủ trên mọi lĩnh vực và mọi khía cạnh, nhất là địa dư Quốc phòng.

Trân trọng,

Trần Quang Diệu
__________________________
From: thanh pham
Sent: Thursday, March 8, 2018 1:21 PM
Subject: Re: Hải quân Mỹ hát tiếng Việt bài “Nối vòng tay lớn" với dân Đà Nẵng. Welcome Americans Navy to Vietnam! China get out Vietnam.

Hải quân Mỹ hát tiếng Việt bài: “Nối vòng tay lớn" với dân Đà Nẵng

Welcome Americans Navy to Vietnam!
Vietnam needs to stand up!
China, get out...!
__________________________
On Monday, March 5, 2018, 5:24:23 PM PST, nqng wrote:

Thiệt mừng cho Việt-Nam nhà ta !

Hải quân Mỹ hát tiếng Việt bài “Nối vòng tay lớn" với người dân Đà Nẵng. Bài hát đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn fb.

https://www.facebook.com/Truyenhinh.BaoTuoiTre/videos/1667075360049981/