icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=183 >

Việc ngăn chận như thế chỉ là bịt tai, che mắt, để duy trì sự dốt nát của mình.


From: Ph Thanh Ng
Sent: Monday, December 3, 2012 7:48 PM
Subject: Re: FW: Sư bà THICH NI LIEN

Bởi vậy cần phải đọc cho biết lịch sử xem họ nói gì làm gì khi xâm nhập vào Việt Nam trước khi mở miệng bênh vực họ. Việc bênh vực chứng tỏ sự làm ngơ của mình đối với cái ác, cái xấu, bênh vực kẻ khinh mạn tiền nhân của chúng ta trong việc truyền đạo Chúa trong dòng lịch sử dân tộc cho đến ngày nay.

Muốn bắt chước cái gì gọi là tốt của người thì cũng cần biết mặt trái của cái tốt đó, và chớ bao giờ ngăn chận việc phơi bày những mặt trái, nhất là trong lãnh vực tôn giáo. Việc ngăn chận như thế chỉ là bịt tai, che mắt, để duy trì sự dốt nát của mình.

PTN
-----------------
From: Tran Quang Dieu
Sent: Monday, December 03, 2012 6:31 PM
Subject: FW: [Daploisongnui] : Sư bà THICH NI LIEN

Bất cứ ai mà nói câu: "Không có đạo Công-Giáo, đạo Tin-Lành nào chỉ trích bất cứ điều gì đối với phật-giáo cả." là nói tầm bậy, là không biết gì hết về lịch sử.

Ông Giáo sĩ râu rậm Đắc Lộ, ở bài giảng ngày thứ tư trong "Phép Giảng 8 ngày của Giáo sĩ Đắc Lộ", ông ta không những "chỉ trích" mà còn hung dữ: ông ta sỉ nhục Phật Thích Ca bằng "thằng", và còn đòi "chém cho ngã" Ngài chứ ở đó mà không có!

Đến thời gian vừa qua, Giáo hoàng Gioan-Phao-Lồ II cũng ra sách "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", trong đấy ông Giáo hoàng cũng "chỉ trích", xúc phạm đến PG cho nên đã bị PG nhiều nước phản ứng đến nỗi phải cho người "đại diện" xin lỗi chứ ở đó mà không có!

Sau năm 1975, những con chiên (nhất là đám dư đảng Cần Lao) chạy tị nạn ra hải ngoại, họ viết sách, viết báo, radio, truyền hình, các buổi "hội luận", cho đến
những lúc trà dư tửu hậu v.v... họ đã từng chỉ trích, bội lọ, vu khống, đánh phá rất hung hãn vào PG, vào GHPGVNTN chứ ở đó mà không có!

Ai nói không có "đạo Tin-Lành nào chỉ trích bất cứ điều gì đối với phật-giáo cả", là người đó không hề theo dõi nên không biết gì hết!!!

Còn Tin Lành?
Tin Lành, ngay cả với chế độ vô thần CS mà Tin Lành còn xách "Tuyên Ngôn Thuộc Linh" gì đó ra tuyên bố nước "VN thuộc về Chúa" Do Thái của họ thì sá chi đối với PG?
Phải nói rất nhiều...! Mấy bà già Vietnamese ở hải ngoại đây, dẫu biết rằng đó là một ngôi chùa PGVN mà mấy bã còn xông thẳng vào quấy rối, kêu mấy ông sư là "anh" này "anh" nọ chứ ở đó mà không có!

Ở Nam Tiều Tiên, mấy ông Mục sư vì cuồng tín, vì sợ giảm lương không đủ nuôi vợ con nên mấy ổng xách loa đứng ngoài đường la ó ỏm tỏi vào một ngôi chùa theo Thiền phái dòng Tào Khê chứ ở đó mà không có!
V.v...
Anh Nguyễn Hữu Ba làm ơn kể lại để chia sẻ cho mọi người nghe chuyện "Tôi Đi Nghe Mục Sư Nguyễn Huệ Nhật (or Nhựt) Giảng Đạo" mà vui há.

Tôi không biết "sư bà Thích Ni Liên" là ai. Quý vị nào biết sư bà 87 tuổi này thì lúc nào đấy, nếu có dịp thì kể cho "sư bà" nghe về "Công giáo", về Tin Lành cho chính xác để sư bà vỡ lẽ!!!

Xin chào!
Trần Quang Diệu

Tái bút: Không thể kể hết cùng lúc về vô số những chuyện mà "Công giáo", Tin Lành chỉ trích vào PG đâu!

---------- Forwarded message ----------
From: long hoangdai
Date: 2012/12/3
Subject: Sư bà THICH NI LIEN

Không có đạo Công-Giáo, đạo Tin-Lành nào chỉ trích bất cứ điều gì đối với phật-giáo cả. Chỉ có phật-tử và những người không tôn-giáo đấu đá nhau thôi. Ni-Liên tôi viết vài dòng nầy cũng làngười học Phật đây. Cũng là thầy của quí vị gọi là Đại Lảo Hòa Thượng còn đ̣ang sống. Người trong xã hội văn minh nên có cách sống như người thờ Chúa. Chúa họ dạy rằng : Hãy yêu kẻ thù. Khó lắm! Nhưng người thờ Chúa họ làm được đấy. Kẻthù còn yêu được ? Chúng ta chưa phải kẻ thù. Có như thế chúng ta mới đến được nước họ. Trước khi làm điều gì cần suy nghĩ : Nếu người Công-Giáo, người Tin-Lành hay Chính Thống Giáo, họ có ác ý với các tôn giáo khác thì một cách rất đơn giản họ không chấp nhận các tôn giáo đó đến Mỹ đến Pháp, Canada, Úc....đến nước họ là xong. Có đúng không ? Cũng cần nhớ rằng Chúng Ta yêu cầu họ đấy... Họ có cần gì ta đâu mà vô lễ với họ. Nhất là vô lễvới Chúa của họ mà trước mắt chúng ta không có cái gì ta dùng không có cái gì kh̀ông từ Chúa của họ mà ra cả. Trong thời đạo Phật của chúng ta làm gì có cái Computer để đánh và gởi những lời vô lễ nhỉ?

Tôi là Thích Ni-Liên đây, năm nay 87 tuổi, học phật 80 năm, 40 năm dạy trường Bồ-Đề, 15 năm dạy các trường Công-Giáo, Tin-Lành, dạy tiếng Việt cho các phái đoàn giáo-sĩ. Tôi chấp nhận nghe lời phỉ báng của quí vị để hai chữ phật-giáo còn được tôn trọng.

Sư bà Thích Ni Liên