Con Đường Phẩm Giá

Con Đường Phẩm Giá

Phan Hưng Duy

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuP/PhanHDuy_05.php

31-May-2016

Là một người Việt Nam, Duy tự hào vì cha ông mình đã lựa chọn CON ĐƯỜNG PHẨM GIÁ. Con đường phẩm giá là gì? "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ." Đó là sự lựa chọn của phẩm giá.

Cách đây 3 năm, một người anh ở Sài Gòn có việc ghé ngang Cần Thơ, anh gọi mình ra uống cafe. Anh kể về tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc. Hôm nọ về quê, mình thấy nơi gian hàng nhập từ Hàn Quốc, rất ít chữ tiếng Anh, nếu có cũng luôn nhỏ hơn chữ Hàn Quốc. Khi mình đọc quyển hồi ký của ông Trịnh Châu Vĩnh, sáng lập và cố chủ tịch tập đoàn Hyundai, qua những gì ông đã làm, không thể chối bỏ rằng con người này không có tinh thần dân tộc.

Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Singapore vươn mình lên thành những con rồng về kinh tế, khoa học kỹ thuật ở Châu Á, đó là một sự thật. Có thể đằng sau sự phát triển rực rỡ đó, có những đánh đổi đau đớn, ví dụ như 1.100.000 phụ nữ Hàn Quốc phải làm gái phục vụ cho quân đội Mỹ, chư hầu. Có thể đằng sau những đô thị xa hoa lộng lẫy là sự lùi bước của đời sống tâm linh, đạo đức:

- Khi ở Nhật thì phong trào tự do tình dục như thác nước cuốn phăng đời sống đậm phong cách thiền của họ hàng thế kỷ trước, còn ở Hàn Quốc thì cũng tương tự, thậm chí, Đạo Phật ở Hàn Quốc bị đẩy về miền thôn núi, nhường cả một nửa dân tộc Triều Tiên cho một tôn giáo ngoại lai khác.

- Có thể Singapore đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc làm tiền đồn cho Mỹ chống Việt Nam ở Đông Nam Á, Hàn Quốc thu được vô số điều khoản, hợp đồng khủng về kinh tế nhờ việc cung cấp cho Mỹ những đội quân tàn bạo đã gieo rắc vô vàn tội ác ở miền nam Việt Nam.

- Rồi sự đồn trú của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Nhật, Hàn, sự chia cắt hai miền nam bắc Triều Tiên, sự mai một văn hoá bản sắc dân tộc... là những điều mà giới trí thức yêu nước Nhật - Hàn chân chính luôn bốc lửa trong ánh mắt khi nhắc đến, nhưng chưa thể làm gì hơn, họ xem đó là một nỗi nhục, một khối ung bướu nhơ nhuốc ký sinh vào lòng tự tôn dân tộc.

Lính Nam Hàn ở miền Nam VN thời chiến tranh

Món nợ máu của ba nước đó đối với nước ta là sự thật. Việc họ đổi chác được lợi ích trên xương máu của cha ông ta là sự thật. Nhưng tinh thần dân tộc cháy bỏng của họ cũng là một sự thật.

Không nên vin vào sự thật đầu tiên để phủ nhận sự thật thứ hai, vì nếu không có tinh thần dân tộc, họ không thể đạt được những thành tựu khoa học - kinh tế như vậy, họ không thể chế tạo được những sản phẩm thông minh, tinh tế đến như vậy. Quá tôn thờ họ như những người vọng ngoại, sính ngoại để rồi phủ nhận hai cuộc trường chinh vệ quốc thần thánh của cha ông là một cực đoan vong ân bội nghĩa, và phủ nhận tinh thần dân tộc của họ chỉ vì họ có nợ máu, có những thùng vàng đầu tiên trên xương máu của cha ông ta, lại là một cực đoan khác. Tránh hai cực đoan này, cái gì hay của họ thì học, để dựng xây đất nước vĩ đại này hùng cường ở tương lai là trách nhiệm của hàng hậu thế chúng ta.

Một trong biết bao nhiêu cảnh gian lao vì chống giặc (cảnh ở trận Điện Biên)

Và, là một người Việt Nam, Duy tự hào vì cha ông mình đã lựa chọn CON ĐƯỜNG PHẨM GIÁ. Con đường phẩm giá là gì? "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ." Đó là sự lựa chọn của phẩm giá. (https://www.youtube.com/watch?v=QmCnlrvg8xU).

Chúng ta có thể nghèo, nhưng không thể hèn. Chúng ta có thể chậm phát triển về kinh tế, chứ dứt khoát không đánh đổi đạo đức, văn hoá. nền tâm linh nghìn năm của dân tộc lấy những gói viện trợ, cho vay của các nhà băng quốc tế, chính phủ ngoại bang hay sự đồn trú quân đội họ trên lãnh thổ nước mình.

Một góc thành phố HCM ngày nay

Từ một dân tộc bị ngoại bang coi như súc vật, coi như một giống mọi da vàng (xin xem thêm sách "Mệnh lệnh lưỡi lê" - Kill anything that moves, NXB trẻ), người Việt Nam ngày nay dần dần có sự chuyển mình để từ từ chuẩn bị cho sự so vai với các nước bạn trong khu vực cũng như thế giới. Chúng ta biết ơn sự hi sinh của những thế hệ cha ông và nguyện mỗi ngày đều sống xứng đáng với sự hi sinh cao quý đó.

(Con kính mến gửi trang nhà Sách Hiếm ạ.)

-- 
Phan Hưng Duy.

 

Trang Thời Sự