Thập Đại Ngu Của Các Nhà 'Rận' - GV dạy giáo lý cho Chiên

Thập 'Đại Ngu' Của Các Nhà 'Rận'

-GV dạy giáo lý cho Chiên

Hoàng Ngọc Thạch

https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuH/HNThach01.php

26-Mar-2014

LTS: Soạn lại các thư cũ, chúng tôi bắt gặp những lá thư khá thú vị đã phổ biến hơn 1 năm, nhưng tính thời sự vẫn chưa thay đổi mấy. Xin chia sẻ với bạn đọc những câu văn ngắn gọn, thẳng thắn, nhưng lại có tính cách thư giãn. (SH)


dân chủ là gì

Ảnh của web Dân Lầm Than

From: Thach Ngoc Hoang
Sent: Wednesday, March 26, 2014 7:23 PM
Subject: Re: Gò Vấp dạy Kinh Thánh cho lũ ca tô CHÚA ở cùng anh chị em và ở cùng Cha --- Liên Hiệp Quốc cuồng nộ với Vatican hôm nay thứ tư Feb 05 2014.

THẬP ĐẠI NGU CỦA CÁC NHÀ DÂM CHỦ

Thân gửi các chiến sĩ đang Đấu Tranh trong vô vọng chống lại Dân Tộc chống lại Quê Hương...

1. Cái ngu kinh điển nhất:

Xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Bác Hồ, trong khi cả thế giới, cả kẻ thù đều kính trọng và ca ngợi.

2. Cái ngu kinh tởm:

Gân cổ, chày cối cho rằng chiến tranh Việt Nam là "Nội chiến" trong khi lờ đi việc lúc cao điểm có tới nửa triệu lính Mỹ ở Việt Nam, Bom pháo Mỹ tống vào thành cổ Quảng Trị thôi đã bằng 6 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Bị đánh tơi bời mới "Việt Nam hoá chiến tranh"..

3. Cái ngu đáng phỉ nhổ:

Việt Nam Cộng Hòa là tay sai do Mỹ dựng lên, đã khước từ nguyện vọng thống nhất của nhân dân, đàn áp giết hại bao nhiêu đồng bào, nhưng các nhà "dân chủ" cho rằng đó là 1 nhà nước "đầy ắp dân chủ, căng tràn tự do"...

4. Cái ngu tệ hại:

Phủ nhận sạch trơn mọi công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, là những người đã hy sinh cả đời cho sự độc lập và thống nhất đất nước.

5. Cái ngu đáng... kinh ngạc:

Nguỵ tạo chứng cớ, bịa đặt để xuyên tạc. Từ Văn bản "chặn Facebook" đến clip "đảo chính ở Việt Nam", rồi thì suốt ngày dùng ... tiết lợn bôi lên người để la lối "công an đánh"...!!!

6. Cái ngu.. phi phàm:

Cứ ai chửi đảng, chửi nhà nước một câu thì suy tôn ngay thành "anh hùng", "nữ hào kiệt, thành "người con của sông núi", thành "nhân sỹ" bất kể đó là thành phần bệnh hoạn như Lý Thống hay giang hồ như Ngô Kỷ. Thậm Chí là những kẻ giết người như ông Ngô Đình Diệm (với bọn này, chỉ ai giơ cờ Mỹ hay cờ ba que mới là yêu nước, còn ai đứng dưới cờ đỏ sao vàng được cả thế giới công nhận thì đều... ko yêu nước (còn gọi ngược là 'bán nước' nữa chứ).!!!

7. Cái ngu bệnh hoạn:

Ai đau bụng, ỉa chảy, hay táo bón đều là tại Đảng và Nhà Nước". Đó là lý lẽ của các nhà dân chủ cuội, bất kể là việc con trâu nó có sừng hay việc con voi nó có vòi thì họ đều quy cho trách nhiệm thuộc về đảng và nhà nước...

8. Cái ngu đáng cười:

Miệng nói dân chủ, nhưng thực tế chẳng hiểu dân chủ là gì, hỏi dân chủ là gì thì câu trả lời dẫu có 1 vài câu hay dài dằng dặc thì chung quy cũng là "giống như... nước ngoài ấy mà"???

Chẳng khác gì hỏi fan cuồng Kpop rằng nghệ thuật là gì thì nhận được câu trả lời "giống Kpop ấy"...

9. Cái ngu đáng nguyền rủa:

Biểu tình phản đối VN gia nhập WTO, dâng thỉnh nguyện thư kiến nghị Hoa Kỳ và phương Tây cấm vận VN để kiếm tiền, kích động chiến tranh Việt - Trung, "cầu cho Trung Quốc đánh Việt Nam" và nhiều trò phản quốc tương tự..

10. Cái ngu nhất trong các thể loại ngu:

Đi biểu tình nói dưới danh nghĩa chống Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền biển đảo nhưng thực chất chả biết tí gì về biển đảo Việt Nam.

__________________

On Wednesday, March 26, 2014 9:18 PM,
Diamond Ngoc < diamondngoc1@gmail.com> wrote:
2014-02-05 23:29 GMT-08:00 Phuong Hoang <...>:

Nè Uyên Vũ !

Để Tôn Ông Gò Vấp dạy nick Uyên Vũ , một nick nhiều nữ tính , nữ tính hiền diệu mà viết văn thật mất dạy ?.

Hảy nhìn sự thật đi. Sự thật nầy không cần đức mới thấy sự thật.

Tại sao lại nhảy dựng là những sách viết sự thật về đạo Công Giáo, ấn hành tại Hoaky mà cho là họ cố ý dẹp đạo Công Giáo? Nói như vậy có mục đích là kích động Công Giáo cho thêm hung dữ nữa rồi. Họ lấy quyền gì mà dẹp đạo Công Giáo ?

Đạo Công Giáo hay những đạo khác như: đạo Muslim , Presbyterian , Amish , Pháp Luân Công, Thanh Hải Vô Thượng Sư, Nhân Điện , Jehova Eywitness , Hindu, Tin Lành, Vô Vi , Lạt Ma Giáo, đạo Thờ Trời, đạo Khổng, Jewish ..vv …. hàng nghìn đạo tại Hoaky. Những đạo ấy có quyền giảng đạo , nhưng nếu phạm tội thì ra Tòa luận tội ngay.

Làm gì có vụ phong trào hay âm mưu muốn dẹp đạo Công Giáo ?

Cho nên đạo Công Giáo tại Hoaky bị phạt tội nhiều nhất, hơn những xứ mà đạo Công Giáo là quốc giáo. Vì tại nhửng xứ ấy thì mấy Cha không bao giờ, trăm lần không , triệu lần không, tỉ lần không ... phạm tội .

Cho nên vừa rồi (January 18, 2014) tại miền Trung nước Ý (San Severino, Italy) bỗng dưng có một nữ tu, dòng kín… bổng dưng đau bụng dữ dội…. chở đến bệnh viện …thì sanh ra con trai , nặng trên 3.5 kí lô.

bà phước đẻ con, 31 tuổi, nữ tu, bên Ý

Ảnh từ bản tin "Nun birth: 31-year-old nun did not know she was pregnant until baby was born"

Đó là trường hợp một nữ Đồng Trinh có con thứ nhì cho thế kỷ 21 vậy .

Còn thế kỷ thứ 1, cách nay 2000 năm cũng có một Nữ Đồng Trinh có con vậy. Nhưng Người Nữ nầy không ở dòng tu kín cổng cao tường. Đó là ai vậy ta ?

Hiện nay nhân loại, lần lần khám phá thấy đạo Công Giáo đã lường gạt nhân loại ra làm sao rồi. Những sách họ in ấn nói sự thật về đạo Công Giáo … đó là sự thật. Họ hiểu rất nhiều hơn những người Công Giáo, nên họ mới nói sự thật.

Cám ơn Phật Trời đã cho chúng ta ở xứ Hoaky. Một xứ tôn trọng sự thật và công bằng. Những sách họ viết ra , nếu sai thì họ bị đám Công Giáo thưa họ từ lâu rồi.

Pháp luật tại Hoaky tương đối công bằng hơn mọi pháp luật khác. Kẻ phạm tội có quyền im lặng, và chỉ được gọi họ là kẻ tình nghi mà thôi,.

Cho đến khi ra Tòa, phán quyết bởi Bồi Thẩm Đoàn (Jurors) sau khi nghe 2 bên luật sư tranh cãi. Nhìn bằng chứng, nghe nhân chứng, xem vật chứng… rồi Bồi Thẩm Đoàn mới kết luận là có tội hay vô tội…

Sau khi nghe Jurors kết luận thì chánh án mới gõ búa mà tuyên bố .

Nếu vô tội thì Tòa ra lệnh thả can nhân ấy ra , nếu có tội thì Tòa tuyên án và dẩn can phạm vào thẳng tù giam.

Nhờ ở xứ tôn trọng pháp luật , công bằng… cho nên giáo xứ Los Angeles County bị Tòa bắt đền trên 800 triệu đô la Mỹ. Bay chức Hồng Y đầy quyền lực là Cardinal Roger Mahony (cho về nghĩ hưu , trong khi đó Giáo hoàng già hơn Hồng Y nầy cả chục tuổi hơn)

Sách in ấn ra nói sự thật về Công Giáo, nếu sai thì Giáo Hội Công Giáo dư sức đưa tác giả và nhà xuất bản ra Tòa để lượm tiền.

Nên nhớ trong lúc nộp đơn thưa kiện thì Tòa cũng cấm họ khai phá sản , để quỵt tiền phạt sau nầy .

Cho nên khi xử thì tiền bạc của tác giả ấy, tiền bạc hàng chục triệu của nhà xuất bản ấy vẩn giữ nguyên để chờ Tòa tuyên án.

Nhưng vì nói sự thật , nhân chứng thật, vật chứng thật… nên Hội Bảo Vệ Thanh Danh Công Giáo “đéo“ làm con mẹ tụi nó gì được . Chỉ có chửi đổng như đám chó hù mà thôi.

Uyên Vũ lấy nick là đàn bà… thì phải viết văn cho ra vẻ phụ nữ đàn bà… đừng ăn nói mất dạy để tụi mất dạy chửi là đồ :

“L.. Thúi , M.. Đ.. Hôi , Â.. đ.. có dòi bọ … hiểu chưa Uyên Vũ ?

Vậy ăn nói phải hiền từ như nick đàn bà thì người ta mới trả lời bằng sự hiền hòa. Còn nếu muốn ăn nói du côn, đ. m., ... thì nên chọn nick du côn như Gò Vấp, hay nick du côn nghe ớn óc là nick : “ L.. Què“… để tránh tiếng cho phụ nữ Á Đông là ăn nói dịu dàng .

Lần nữa những sách nầy chỉ dành cho những người ở Hoaky để hiểu thật rõ về đạo Công Giáo Vatican mà thôi, chớ đa số dân hoaky họ theo đạo Tin Lành .

Đạo Tin Lành không tin những chuyện xạo ke mà khoa học chứng minh là xạo ke của đạo Hù, đạo Xạo lập ra bởi những tên thất nghiệp lang thang, đói ăn tại vùng đất Palestine từ nghìn năm qua, rồi hút loại thuốc lá độc, uống rượu, ăn thịt dê… tành tình hung hãn mà lập ra.

Sách viết ra không nghĩa là bắt dẹp đạo. Nhóm Hồi Giáo quá khích mới bắt tụi Công giáo dẹp đạo mà thôi . Cho nên tại vùng Trung Đông mà đạo Hồi Giáo chiếm hết 99 % thì giáo dân đạo Công Giáo hàng đêm nhớ đến câu của mục sư Luther King:

“I have a Dream…. Dream go to Heaven with Jesus of Nazareth

Ăn bom sập nhà thờ hoài tại Palestine, Ai Cập, Lebanon…. cho nên Cha đứng trên bục gỗ giảng về nước Chúa Trời một cách thật tình là như vậy.

Bom nổ của tụi Hồi Giáo quá khích làm sập nhà thờ, thì cùng lúc Cha cất tiếng hát:

” Nầy hồn con đây , với xác con đây
Đền bù bao tội lỗi xưa nay…”

Đúng hay không Uyên Vũ.?

Lần sao ăn nói dịu dàng cho dù mình tức giân cách mấy nhé, vì mình mang nick Uyên Vũ, nick phụ nữ.. phụ nữ thì phải ăn nói dịu hiền . Tức giận đừng trở nên hung dữ như tụi xã hội đen nhé ?

______________________

On Wednesday, February 5, 2014 8:58 PM,
Uyen Vu <..> wrote:

Liên Hiệp Quốc, Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền “cuồng nộ“ với Việt cộng về vi phạm nhân quyền, bất giữ trái phép những nhà dân chủ đấu tranh trong nước và tội xuất cảng gái mãi dâm dưới tuổi vị thành niên.

---------- Forwarded message ----------

2014-02-05 VANG LA :

Liên Hiệp Quốc, Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền “ cuồng nộ “ với Việt cộng về vi phạm nhân quyền, bất giữ trái phép những nhà dân chủ đấu tranh trong nước và tội xuất cảng gái mãi dâm dưới tuổi vị thành niên.

Tình trạng phá thai trong nước bởi xã hội đồi trụy xuống cấp trầm trọng do một bọn chẳng những bất tài nhưng tham lam và độc ác như rắn rít cầm quyền cai trị. Vì muốn che dấu tội ác với thế giới, nên việt cộng đã vung tiền mua chuộc được một bọn đầu trâu mặt ngựa ở hải ngoại tụi bay làm tay sai xúi bọn bay cứ bịa chuyện đánh phá Tôn Giáo, cứ chửi Chúa, chửi Phật để CĐNVHN lo chửi lại sẽ không còn thì giờ để kể tội ác của Việt cộng. Nhưng lũ bay đã lầm, NVHN rất đông và đã chia việc cho nhau rồi. Một nhóm cứ ngồi nhà đối phó với bọn tôi tớ việt cộng, nếu cần cứ việc tung "lựu đạn thúi" để đáp lễ, nếu bọn bay xử dụng trước, và nhốt hết tụi bay vô chuồng heo cho đỡ hôi thúi diễn đàn. Nhóm thì sang Genève biểu tình và tố cáo tội ác với UBQTNQ v.v...
Wednesday – Feb 05 2014

-- Viết và đọc nhận xét ở Facebook --

Trang Chính Trị Xã Hội