Tổng Giám Mục Của Canterbury Thừa Nhận Hoài Nghi Về Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế [Archbishop of Canterbury admits doubts about existence of God] Matthew Weaver/ The Guardian Nguyễn Ri dịch https://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_03.php Justin Welby nói với người phỏng vấn của đài phát thanh BBC là có những khoảnh khắc ông nghi ngờ - nhưng ông chắc chắn về sự hiện hữu của Chúa Giêsu.
Tổng giám mục Justin Welby của giáo phận Canterbury, với Rabbi Laura Janner-Klausner thuộc mhóm Cải Cách Do Thái Giáo và Imam Shaykh Ibrahim Mogra tại một buổi cầu nguyện nhân quyền bên ngoài Westminster Abbey. Ảnh: Luke Macgregor / Reuters Tổng giám mục của Canterbury đã thừa nhận có sự nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng Đế và ông cho biết như vậy, vào một buổi sáng gần đây khi chạy bộ với con chó của mình, ông hỏi tại sao Đấng Toàn Năng đã không can thiệp để ngăn chặn sự bất công. Trong một cuộc phỏng vấn cởi mở cá nhân trước hàng trăm người tại thánh đường Bristol tuần trước, Justin Welby nói: "Chắc chắn có những khoảnh khắc bạn nghĩ "Có một Thượng Đế không? Thượng Đế ở đâu?" Welby nhanh chóng nói thêm rằng , là người lãnh đạo 80 triệu tín đồ của cộng đồng Anh giáo trên thế giới, đây "có lẽ không phải những gì vị Tổng Giám Mục của Canterbury nên nói". Cuộc phỏng vấn Tổng Giám Mục của Canterbury Trước đó, Lucy Tegg của BBC Bristol, người phỏng vấn, nhắc nhở vị Tổng Giám Mục Justin Welby về sự nghiêm trọng chứa đựng trong lời nói của ông. "Ông giữ một địa vị quan trọng trong cộng đồng đức tin trên toàn thế giới," Tegg nói. "Tôi nhận biết điều đó," Welby trả lời mau mắn. Tegg sau đó hỏi: "Ông có bao giờ nghi ngờ?" Welby trả lời: "Vâng, tôi nghi ngờ. Thực vậy trong nhiều cách khác nhau. Đó là một câu hỏi rất hay. Đó có nghĩa là tôi phải suy nghĩ về những gì tôi sẽ nói. Vâng đúng vậy" Ông nói thêm: "Tôi yêu các Thánh Vịnh, nếu bạn xem xét Thánh Vịnh 88, trong đó chứa đầy rẫy các nghi ngờ." Welby dẫn ý rằng việc ông ta nghi ngờ xảy ra thường xuyên, như buổi sáng mới đây khi chạy với con chó của mình. "Một ngày nọ tôi đang cầu nguyện khi tôi đang chạy và tôi đã nói với Thượng Đế: 'Hãy nhìn xem, mọi sự tốt lành nhưng đây có phải là lúc Thượng Đế làm một cái gì - nếu Thượng Đế ở đó' - câu nói đó có lẽ vị Tổng Giám Mục của Canterbury không nên nói." Ông nói thêm: "Nó không phải là về cảm xúc, sự thực là Thượng Đế thì chân thật và sự phi thường cho một Kitô hữu là Thượng Đế thì chân thật mà chúng ta thì không." Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn sau đó, Welby nói ông chắc chắn, về sự hiện hữu của Chúa Giêsu, thậm chí nói về sự hiện diện của chúa Giêsu bên cạnh ông ta. "Chúng ta biết về Chúa Jesus, chúng ta không thể giải thích tất cả những câu hỏi trên thế giới, chúng ta không thể giải thích về sự đau khổ, chúng ta không thể giải thích vô số sự việc ngoài việc chúng ta biết về Chúa Jesus," Welby nói. "Chúng ta có thể nói về Chúa Jesus - Tôi luôn luôn làm điều đó bởi vì hầu hết các câu hỏi khác tôi không thể trả lời." Khi được hỏi ông đã làm gì khi cuộc sống gặp thách đố, Welby nói: "Tôi tiếp tục hướng tới và cầu gọi Chúa Jesus giúp tôi, và chúa Jesus đã vực tôi lên." Welby, ông ta được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục của Canterbury vào tháng 11 năm 2012, đã thường xuyên bầy tỏ cảm xúc của mình về nhiều vấn đề. Ông đã nêu các câu hỏi về việc tăng giá năng lượng ”khó hiểu”, ông nói việc tăng giá đó đang làm cho các hộ gia đình có thu nhập thấp phải chịu căng thẳng.
Thánh đường Canterbury - Anh quốc Ông đã chỉ trích chính phủ thay đổi phúc lợi xã hội và nhắm vào các chủ nợ, nói rằng ông muốn "loại bỏ cơ sở cho vay nặng lãi Wonga", mặc dù sau đó đã chỉ ra rằng có lúc nhà thờ đầu tư vào cơ sở cho vay nặng lãi này. Ông cũng đã đề nghị hỗ trợ hết mình cho phụ nữ thụ chức giám mục, mô tả sự bác bỏ vào năm 2012 như là một "ngày thê lương". Nguyễn Ri dịch Nguồn https://www.theguardian.com/ __________________Các bài của Nguyễn Ri: link https://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php
|