icon
< https://sachhiem.net/printemail.php?id=1435 >

Nô lệ: Để cho quyền lực ngoại bang nắm chóp, tấn phong, ban quyền, ban chức, đặt tên


Sent: Tuesday, April 12, 2016 11:20 PM
Subject: Thời nay, danh từ "vua" ở đây, tôi hình dung là luật pháp, văn hóa, phong tục và tinh thần độc lập tự quyết nơi sở quyền của một dân tộc trong một quốc gia

"Công giáo", Catholic, Cato Roma, Da Tô, Gia Tô,... hay gì gì thì là quyền của các con chiên và những ông chủ chăn chiên. Có điều, các anh chị em da vàng gốc mít Vietnamese chúng ta mà để cho quyền lực ngoại bang nắm chóp, tấn phong, ban quyền, ban chức (kể cả bị họ đuổi cổ về vườn - treo bát,,,) v.v... Còn mình thì mang thân phận "thần dân..." - thiểu não cúi đầu tuân phục mệnh lệnh với cái gọi là "làm theo đức vâng lời" thì là gì? Là nhục nhã! Là không còn quyền độc lập tự chủ nữa. Mà một khi con người ta đã thực sự bị mất quyền độc lập tự chử thì cái đó là thân phận gì? Là thân phận vong nô.


Bao lâu khi HĐGMVN lẫn con chiên gốc Việt mà không cởi liệng được chiếc niền kim cô, để cứ truyền kiếp làm "thần dân của thành Rome" thì bấy lâu quý vị khó né tránh kiếp đời Phi dân tộc đối với Tổ quốc Việt Nam. Sĩ phu đất Việt đã từng thà chấp nhận vị trí bình dị, cho dẫu nghèo khổ, thiếu thốn, thậm chí thà chết chứ "không thể thờ hai vua" (Thời nay, danh từ "vua" ở đây, tôi hình dung là luật pháp, văn hóa, phong tục và tinh thần độc lập tự quyết nơi sở quyền của một dân tộc trong một quốc gia). Trần Bình Trọng thời nhà Trần; Trần Quang Diệu của nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ; Nguyễn Tri Phương nơi nhà Nguyễn Tự Đức v.v... đã từng thể hiện phong cách tuyệt vời như thế.

Việt Nam Muôn Năm. Dân Tộc Việt Nam Độc Lập Tự Chủ Muôn Đời.

Trần Quang Diệu

__________________
● Bản rời
Catholicism không đủ rộng, không đủ sâu, không đủ cao để dung chứa mọi niềm tin,
Subject: ***_công_giáo_đ úng_nghĩa_là_đạ o_của_công_chúng_!!!_(Unicode)_
From: Mike Wilson
Date: Tue, April 12, 2016 8:17 pm

(xem tiếp https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1432)