Có ai thương mình, hơn chính mình không?...Trừ phi "mình không biết mình" là ai!
LTS: Thật vậy, những người sống nhờ việc chống Cộng không hề biết mình là ai. Miễn là có cơ hội để chống chính quyền Việt Nam mãi mãi... để sống vui. Vì thế, cả bao nhiêu năm ở hải ngoại, họ dạy VN "phải theo Mỹ" (để họ bớt xấu hổ về gốc gác theo Mỹ). Nhưng khi thấy Mỹ o bế VN, kết nghĩa chị em, thì lại ganh tỵ, nghĩa là VN không được phép có vinh dự gì khi đi với Mỹ (bởi như vậy thì sẽ sáng sủa hơn hình ảnh của họ ngày xưa). Họ chỉ muốn trói ké hai tay hai chân của Việt Nam, để VN không thể ngoi lên được, thì họ mới có thể tiếp tục "chê bai, chống báng". Tóm lại, không ai hiểu bụng dạ của kẻ chống Cộng ở đây cả. Vì họ không hề thật lòng, họ chỉ bảo vệ danh dự của họ thôi. "Trong dạ của họ luôn bất an", họ không hề thật lòng trong bất cứ lời tuyên bố nào của họ.
Subject: "Có ai thương mình hơn chính mình không?"?
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 3/9/15 4:32 am
To: "baovechanhphap@googlegroups.com"
Có ai thương mình hơn chính mình không?
Nếu có người đã viết: "TQ quyết tâm dùng sức mạnh quân sự để khống chế Việt Nam, khẳng định đường lưỡi bò phi pháp của họ. Trước nguy cơ này, trí thức, đảng viên không thể im lặng theo nhà nước mà không ít người trong đảng cho rằng liên minh với các nước, đặc biệt là Mỹ, sẽ kéo Việt Nam ra khỏi tầm tay Trung Quốc và đây là cơ hội khó kiếm lần thứ hai."?
Vậy cớ làm sao có những người lại xúm nhau ồn ào biểu tình phản đối về việc có một thành phố ở Mỹ kết nghĩa với thành phố Cần Thơ của Việt Nam?
Có người còn hung dữ nói rằng "phải diệt VC trước khi chống Tàu" thì làm sao đây?
"Diệt VC" với thuở còn người Mỹ chiến đấu "side by side" với nhau mà còn để cho thua thì bây giờ?
Già quéo khú đế thì làm sao kịp có thời gian chống Tàu, sau khi đã "diệt" được "VC"?
Nhờ Hoa Kỳ "diệt VC" giùm trước đi để đặng "chống Tàu" cho nhanh mất nước!? Ngược lại, "liên minh với các nước, đặc biệt là Mỹ" để chống Tàu vào những khi cần thiết, bắt buộc, thì những nhà theo dõi thời cuộc người ta cũng đã biết hết chứ ai đui điếc đâu mà không nghe thấy? Chỉ e ngại rằng, siêu cường một khi nể mặt nhau, và sau khi đồng thuận về những quyền lợi của họ thì là?
Họ sẽ bỏ rơi không thương tiếc.
Với 2/90 triệu đồng bào VN quốc nội mà cứ đòi tiêu diệt nhau rồi kiện tụng ra tòa cho tốn tiền tốn bạc (người Mỹ chính mạch họ khinh) cách vô ích huống nữa là làm được việc "diệt VC" để rồi sau đó mới chống tào lao sau khi mất nước chứ "chống tàu" gì trong đó?
Hoàng Sa đã để cho mất rồi. Còn Trường Sa gồm có nhiều quốc gia đang tranh giành?
Gần như cả thế giới đều có "quyền lợi" tại vùng biển đông mà Trung Quốc láo cá vẽ thành đường lưỡi bò?
Mỹ biết điều đó. Và Mỹ biết sẽ phải làm gì chứ chúng ta đừng có tưởng bở.
Mỹ cũng biết thành phần, lực lượng nào lý tưởng để Mỹ cần phải liên minh. Trong đó, tất nhiên không có những người gốc Việt chống báng về việc Mỹ cần liên minh, kết nghĩa với thành phố Cần Thơ. Ba hồi thì giục giã liên kết (liên kết chứ đừng có ôm chân!). Lắm khi lại chống báng bang giao, kết nghĩa thì phải làm sao đây?
Nấu cháo rùa rồi xúm nhau húp?
Mỹ vào hồi chiến tranh là kẻ thù. Mỹ với Việt Nam hôm nay là liên kết, bang giao sau 19 năm cấm vận. Rồi đây, đối với Hoa lục, người Mỹ nếu phải lâm vào tình thế chẳng đặng đừng, rất có thể, y như xưa cũ, họ cũng sẽ chiến đấu "side by side" với QĐNDVN = "bộ đội Cụ Hồ"?
Điều đó cho hay, chớ tưởng rằng ta đến đây (VN) vì bởi với lòng thương yêu dân Việt. Mà là, người dân Việt Nam luôn mãi phải đặt ngạn ngữ sau đây lên ngay vầng trán của mình: "Có ai thương mình hơn chính mình không?".
Tóm lại, ở Trường Sa, người PGVN đã có những mái chùa của mình nhằm minh thị đất đai lãnh thổ mà VN cùng với nhiều nước đã từng và đang tranh giành?
Như vậy, người "Công giáo" VN nếu còn xem mình là con dân nước Việt (thay vì chỉ là "thần dân của thành Rom") thì thử hỏi "Công giáo" VN đã có những cơ sở nhà thờ ở đấy hay chưa?
Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ thực ra ai mà không biết, rằng, nó phải có lịnh từ Vatican. Vatican phải sợ điều đó như người ta đã từng không dám tiếp Đức Dalai Lama 14 của Tây Tạng. Ngoài ra, cũng sẽ không có gì để lấy làm an tâm, thỏa ý? Tại sao?
Tại vì, nếu có những nhà thờ tại Trường Sa hay bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam thì cái đó nó cũng vẫn là cơ sở của nước Vatican - giáo triều Rom - "thống trị hoàn vũ".
Đó là sự thật.
Trần Quang Diệu
Tin Đó Đây
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.