Đạo đức Ca-tô giáo = chỉ biết nghe lời bề trên - Phản biện Lữ Giang
Subject: FW:_[VIDANVIET]_Phải_chăng_Bà_Thanh_chỉ_có_làm_chuyện_"Phất _gió"_chứ_ma_nào_dám_rớ_tới?_FW:_Lữ_Giang_đâu_rồi?
From: DuyenSinh
Date: Tue, August 19, 2014 8:24 am
Kính gởi ông Trần Quang Diệu:
Bởi vì các con chiên chỉ biết nghe lời mà không có quyền phân biệt phải trái (quy luật dòng Tên: phải nói màu trắng là màu đen nếu nhà thờ nói đó là màu đen) nên kinh thánh Cựu Ước mới xảy ra chuyện này. Thử hỏi nếu ai cũng khôn như Galileo Galilei, thì làm sao có đạo Ca-tô?
Tôi tìm được một tài liệu về “Christian Morality and Old Testament Problem” phản ảnh được câu kinh thánh Luke:19-27: “Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những kẻ không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta” rất thích hợp về luân lý đạo đức Ca-tô giáo. Xin dẫn chứng bằng thí dụ:
● Ông Lữ Giang làm thẩm phán trong một phiên tòa. Bị cáo là kẻ giết người bị cảnh sát bắt. Ông Lữ Giang xữ tù chung thân tên cảnh sát và tha bổng tên giết người (điều này ông Lữ Giang rất đúng vì ông thấy màu trắng là màu đen).
● Bà Đốc Thanh cắt bỏ một cái chân của bệnh nhân vì bệnh nhân bị ung thư phổi (Bà Đốc Thanh rất đúng vì bà ấy cũng thấy màu trắng ra màu đen).
● Luke:19-27: “…bring them here and kill them in front of me” là một đoạn kinh rất là “bác ái” (bởi vì tòa thánh cũng nhìn thấy màu trắng thấy màu đen).
Kết luận: Luke:19-27 đối với Ca-tô giáo rất là hay, rất đúng với luân lý tôn giáo và bác ái… có gì sai đâu?
Mời các bạn góp ý,
DuyenSinh
___________________
From: VIDANVIET@yahoogroups.com
Sent: Monday, August 18, 2014 5:50 AM
Subject: [VIDANVIET] Phải chăng Bà Thanh chỉ có làm chuyện "Phất gió" chứ ma nào dám rớ tới? FW: Thì ra bà đốc Thanh lên tiếng? FW: Lữ Giang đâu rồi?
Ông luật sư thẩm phán Nguyễn Cần Lữ Giang là người đã "tức khí" (từ của chính Lữ Giang) nhảy ra quờ quạng phịa chuyện "hận thù" bậy bạ không đúng với thực tế lịch sử thành ra chúng tôi đã làm sáng tỏ và hỏi Lữ Giang đâu rồi.
Thế rồi Lữ Giang có lẽ đã thấm thía với những sự tình bất khả phủ bác nên đành phải làm thinh.
Tuy nhiên bà con chiên Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh thì lại cao hứng nhưng mê sảng về chuyện "Thiên Chúa Giê su giá lâm" cho nên bà ấy "phản ứng" không trúng trật vào đâu hết. Nghĩa là, bà Thanh! Bà có thấy những điều gì thực tế ngay trong các nội dung mà tác giả Nguyễn Đăng Lâm và chúng tôi đã đối thoại ngay vào chủ đề của Lữ Giang hay không để bà đâm lao vu khống là "đánh phá CG"?
Chúng tôi rất ước mong về việc "Thiên Chúa Giê su giá lâm" để diện kiến ngài và hỏi cho ra lẽ rằng, ngài có bao giờ ra lịnh, xúi bảo cho đám môn đồ của ngài là "Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những kẻ không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta" (tôi viết thuộc lòng!) hay không!
Môn đồ của ngài (trong đó có bà Thanh và Lữ Giang) luôn miệng nói "Thiên Chúa lòng lành vô cùng" nhưng sao "Kinh Thánh" gì mà dạy bảo, khuyến khích, cổ võ chuyện giết người hung tợn đến như thế? Hay là, đám phàm phu tục tử dựa thế hư ảo, dựa oai viễn vông, khỉ chuyện bá láp rồi họ rinh ịn trách nhiệm vô lý như thế vào cho ngài, và rồi họ bây chuyện hứa hẹn vớ vẩn là ngài sắp "giá lâm" nhằm đe dọa con người xuyên qua "kinh nghiệm" khi mà nhân loại đã biết là oai phong lẫn tính khí của ngài là ghê gớm lắm?
Bà Thanh là người học về chuyên ngành khoa học, vậy lý do gì bà lại có thể phát ngôn qua chữ viết cách quá sức bừa bãi là "thầy chùa TCN, SH, GĐ Phất gió"?
Bộ bà bị "ấm đầu" hay sao để không biết rằng GS Trần Chung Ngọc cũng như chúng tôi đều là những người thế tục?
Còn chuyện "Phất gió" có phải bà muốn nói ông "Sáu Góp Gió" ở Mỹ hay không thì tôi không biết. Có điều, nếu ta loáng thoáng qua âm giai "Phất gió" thì chẳng lẽ bà Thanh là người đã già quéo khú đế rồi cho nên nếu muốn gì thì chỉ có "Phất gió" chứ ma nào dám rớ tới?
Già đầu, lớn tuổi, học vị bác sĩ, con "chúa lòng lành vô cùng" cái kiểu gì mà muốn mỉa mai thiên hạ nhưng lại vương mang văn cảnh tục tĩu như thế chứ hả bà bác sĩ Thanh?
Từ gần 60 chục năm nay một số lớn từ Phật giáo VN Thích Trí Quang quốc nội đến thầy chùa TCN, SH, GĐ Phất gió có chủ trương không tu tham sân si như Phật giáo các nước khác nữa.
Nhưng họ phát minh ra một chủ trương mới: Đánh phá CG, đánh phá càng nhiều kinh tế cá nhân gia đình càng phát triển.
Nhưng trơ trẻn thay đánh phá người ta mãi mà người ta ngày càng hạnh phúc trong Chúa, vì ngày Thiên Chúa Giêsu giá lâm đã gần kề.
Ma quỉ chống Chúa, nay chúng đã nhập vào một số không ít Phật giáo để chống CG rồi.
Anh chị em CG ơi! Thấy ai chống CG là họ bị quỉ nhập rồi đó. Đó là chuyện khó tin nhưng là sự 100% thật. Tránh cho xa nhé, ghê tởm lắm!!!!
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.