Tự do tôn giáo- Tại sao không dám nghe những ý kiến khác về những sự việc quan trọng của tôn giá
Giê-su được đưa vào hoang địa để hầu việc ma quỷ
Subject: Tự do tôn giáo
From: Tam Cao
Date: Mon, February 24, 2014 7:48 pm
Là người sống ở xứ tự do, tôi hiểu thế nào là quyền tự do tín ngưỡng.
Tuy nhiên, dù tôn trọng tôn giáo của ngừơi khác, tôi vẫn múôn được tự
do tín ngưỡng cộng cùng với sự sáng súôt, sự tìm hiều. Tôi không bằng
lòng với đức tn mù (blind faith), mà tôi không may đã phải tin từ lúc
bé, cho đến khi tôi tỉnh ngộ.
Chẳng hạn như tất cả những giáo dân đều tin Giê-su là đấng cứu thế.
Nhưng khi đọc ngay phần đầu của Kinh Thánh, tôi thấy ngay là sau khi
chịu phép rửa từ giòng sông Giốc Đanh lên, thiên thần đã đưa Giê-su
vào hoang địa trong 40 ngày đêm. việc đó đánh động não tôi vô cùng. Vì
một đấng cứu thế, Ngôi Hai Chúa Trời, Con Một Đức Chúa Cha, là một
nhân vật vô cùng quan trọng, và mọi đối xử với Chúa không thể bất cẩn,
cẩu thả được. Do đó tôi thấy việc thiên thần đưa Chúa vào "hầu ma
việc"quỷ là một việc không thể chấp nhận được. Coi như là phạm
thương, phạm thánh! Còn nếu cứ tin theo Kinh Thánh là Giê-su được đưa
vào hoang địa để hầu việc ma quỷ, tôi thấy theo ý riêng của tôi thôi,
là Giê-su không phải là Chúa cứu thế, mà chỉ là một thứ ông đạo như
các ông đạo dừa, đạo sờ, đạo nước, đạo mó thôi. Do đó tôi thấy rất khó
hiểu khi phải tin, do đạo bắt buộc giáo dân, Giê-su là đấng cứu thế.
Vì thời Giê-su, khi một ngừơi được đưa vào hoang địa để hầu việc ma
quỷ, là lý do để cho dân chúng, thời đó còn mê tín và trình độ thấp,
nghĩa là có sự lợi dụng Giê-su được hầu việc ma quỷ, để khiến cho dân
chúng phải sợ, phải kính nể và phải theo.
Tiếp theo là tôi cảm thấy tủi hổ, khi con người cứ phải vào nhà thờ,
gục đầu van xin quỳ lạy và thú nhận là kẻ tội lỗi để xin tha tội. Tôi
cũng không hiểu tại sao con ngừơi có nhân phẩm, lại có thể ưon hèn đến
thế.
Hơn nữa, Chúa "nhân từ vô cùng" tại sao lại múôn ngừơi dân phải
vỗ ngực đánh tội và xin tha tội? Tội gì? Thật là khó hiểu, và rất
quái đản.
Tôi thấy một số giáo dân và báo đạo cuồng tín cố chấp, họ có quyền tự
do thờ phượng, nhưng sao họ không dám nghe những ý kiến, những tíêng
chuông khác về một sự việc quan trọng của tôn giáo Như việc Giê-su
phải vào hoang địa :hầu việc ma quỷ?"
Họ thường xửng cồ bất mãn chỉ vì không dám nghe tiếng nói khác, và họ
quên rằng chính cái đạo Công giáo La Mã đánh phá người khác nhiều
nhất. Đó là đánh phá Tin lành, Do Thái Giáo và Chính Thống Giáo vv...
Hơn nữa Công giáo La Mã còn có thú nhận của giáo hòang líu lưỡi, run
tay ngồi đâu ngủ gục đấy trông rất bẩn mắt là Gioan Phaolồ II, khi ông
này công khái thú nhận bẩy núi tội đồ của Công giáo La Mã.
Vậy thì ai
có tôi nhiều hơn hết, ai chửi bới các tôn giáo khác nhiều hơn hết. Vì
thế tôi chỉ mong tờ báo Đù Mù tỏ ra hiểu bíêt và thông cảm, không nên
độc quyền tôn giáo và chỉ biết đề cao đạo của mình và coi các đạo khác
là "Bụt thần Hồi giáo ma quỷ!"
Nhóm Giao Điểnm Công Giáo
caohuutam1939@gmail.com
Tin Đó Đây
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.