Hai câu chuyện tặng cho một con chuột núp dưới chân tượng Phật
Câu chuyện thú nhất :
Có 1 con chuột hôi hám, hay cắn phá, phá hoại nên bị người dân đánh đuổi phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Không biết được con chuột nào bày biểu nó chạy vào chùa trốn dưới chân 1 tượng Phật . Ở đó, ngày ngày chuột thấy mọi người đến quì lạy nó rất tôn kính, còn dâng biết bao đồ ăn ngon cho nó. Chuột thầm nghĩ : "Wa ! lâu nay không biết mình cũng ghê gớm như thánh thần luôn !" Nghĩ như vậy nên con chuột hôi hám đó thấy đắc chí, nghếch mũi lên cao, nghênh ngang đi ra khỏi chỗ núp. Bất chợt : " MEO....AHH !" một chú mèo mấy hôm nay đã ngửi thấy cái mùi hôi hám của con chuột, nên chú truy tìm, phục kích và … rồi … XONG ĐỜI CON CHUỘT HOANG TƯỞNG, NGÔNG NGHÊNH !
* LỜI BÌNH :
Hôm qua, trong clip 2475 HDH định lợi dụng những cái tin giả hiệu của phương Tây để "đảo chính" TT Putin ! hắn ảo tưởng hắn đã ở đủ tầm để có thể buông lời chỉ trích "lật đổ" đại đế Putin nhằm bơm hơi mình lên cao trong mắt các fan, nhưng ai dè, trời bất dung gian nên gậy ông đập lưng ông! Do cái tầm hiểu biết của HDH còn thấp lè tè nên bị các fan phản pháo, chỉ mặt ĐỘP cho tơi tả, phải nói hôm qua có lẻ là 1 ngày LỖ nặng, SỐC nặng cho HDH ! vì chưa bao giờ tôi thấy 1 số lượng fan quay xe ĐỘP HDH lớn như vậy!
Cảm thấy bất an, sợ bị bay màu nặng ! nên chiều hôm qua HDH lật đật XÌ RA câu chuyện TỰ BIÊN TỰ DIỄN đến ĂN MÀY nhà nguyên CT nước NMT! HDH Định nhờ "hơi Rồng" để KHÈ, để LOÈ mọi người, để tô vẻ lại cái hình ảnh thảm bại, thảm hại của mình face-green-smiling hành vi ấy, có thể làm cho 1 số fan nhẹ dạ thấy choáng ngợp nhưng với những người thông minh thì người ta nhận ra ngay chiêu trò BIỆP BỌM, tiểu nhân của HDH ! CHỒNN CHÓU có cố " DẴM C..T CỌP" thì vẫn hoàn CHỒNN CHÓU THÔI !
Câu chuyện thứ 2 :
Tô Đông Pha là 1 danh sĩ nổi tiếng của Trung Hoa, Ông giao du với rất nhiều danh sĩ lớn khác. Một hôm, TĐP vào chùa thăm và cùng toạ thiền với Thiền sư Phật Ấn . Sau buổi toạ thiền, Tô Đông Pha hỏi thiền sư Phật Ấn: "ông thấy thần sắc khi toạ thiền của tôi như thế nào ?" thiền sư Phật Ấn bảo rằng: "Rất tốt, cốt cách giống chư Phật!" Phật Ấn thiền sư hỏi lại TĐP: "Còn ông thấy tôi như thế nào?" TĐP cười lớn rồi đáp "Như 1 đống phân bò!"
Khi quay về nh, TĐP lấy làm đắc ý kể lại chuyện mình chơi khăm thiền sư Phật Ấn cho em gái nghe. Nghe xong em gái nhìn TĐP rồi đáp: "Anh thua thiền sư toàn tập rồi ! Hạnh tu hành của đại ca hoàn toàn không thể so với ngài ấy!" - TĐP ngạc nhiên hỏi lại "Tại sao ?" - Cô em gái mỉm cười giải đáp: "Khi toạ thiền, tâm trí Thiền sư hướng đến những điều cao đẹp nên trong tâm trí ngài đến được cõi Phật, trong tâm, trong mắt ngài ấy có Phật nên khi nhìn đại ca ngài thấy Phật! Còn đại ca khi toạ thiền, tâm trí lại trượt đến những nơi ô trọc, uế tạp, nên tâm trí chỉ thấy, chỉ chứa đầy những thứ dơ dáy, bẩn bựa, và do đó trong mắt, trong ngôn từ của đại ca chỉ có những thứ ô uế đó thôi !
***LỜI BÌNH:
Tổ tiên người Việt đã dạy con cháu mình phải "học ăn, học nói"để trở thành con người có Nhân cách đạo đức ! "chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe." Trong hành trình "quay về" của HDH chúng ta không ít lần chứng kiến HDH tuông từ mõm của mình những thứ dơ bẩn, nhớp nhúa như người ta đang tiêu chảy vậy ! Thật kinh khủng khiếp không thể tin vào tai mắt mình khi thấy 1 kẻ luôn mõm xưng mình là tiến sĩ, luật sư, trí thức, chính khách ... lại có những ngôn từ ô uế, bốc mùi nặng đến như thế ! Đọc câu chuyện của Tô Đông Pha nên giờ tôi không còn ngạc nhiên nữa vì đã biết trong đầu HDH có chứa những gì rồi.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã .. nhìn bạn chơi vói ai là tôi biết bạn là người như thế nào ! đúng là "nồi nào úp vung đó" khi HDH nhắc tới TQT - SG vivu thì tôi nhớ ngay đến 1 thèng MAA KÔ, cóc ké, bẩn bựa mà cái mồm nó khi phun ra thì THỐI y chan cái mõm của HDH ! Khoang chứa trong đầu thèng này chắc chứa đầy ắp mấy cái "ẤY" của các chị em ! vì cứ y như mỗi từ tuôn ra từ mõm nó luôn có đính kèm khuyến mãi các cái "Ấy" trong clip chiều qua.
HDH không chỉ khoe cảnh đi ĂN MÀY ở nhà nguyên CT nước NMT mà còn khoe chuyện mò vào Đại Nam tung hô cô Phương Hằng, ngoài tìm chút lộc rơi, lộc vãi của cô Phương Hằng. HDH còn nhằm tạo thiện cảm để lôi kéo các fan của cô Phương Hằng về bù lỗ 1 lượng fan lớn đã quay xe dời gót của HDH!
Dù HDH thực hiện bất cứ chiêu trò gì mà tâm bất chính thì HDH vẫn hoàn là giaaan manhhh ! Có ăn mày ánh hào quang của Rồng đi nữa thì chồn chóu vẫn hoàn chồn chóu thôi !
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.