Chữ có ký tự Latin để ghi âm tiếng nói bản địa CHỈ nhằm truyền bá đạo Chúa, chứ không vì động cơ bồi
Subject: Re:_Phải_biết_ơn
From: Huy Thai
Date: Sun, December 01, 2019 9:53 am
Xin chào quý bạn,
Tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhằm nói lên mối quan hệ đạo đức của con người, chứ không là chân lý khách quan tự nhiên. Cho nên câu tục ngữ này hàm chứa cả hai mặt thiện và ác, chứ không là chân lý thuần thiện như nhiều người thầm nghĩ.
Vì thế, nếu không khéo nhận thức ra thì chúng ta có thể rơi vào cái bẫy của kẻ bất lương, lợi dụng hình ảnh tốt đẹp của câu tục ngữ này mà có động cơ làm những việc bất thiện. Ví như kẻ xấu giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, để rồi sau đó sai khiến người này làm việc bất chánh để gọi là trả ơn cho mình!?
Về giáo sĩ Alexandre De Rhodes cũng như nhiều giáo sĩ khác ở khắp châu Á thời bấy giờ, có nhiệm vụ dùng chữ có ký tự Latin để ghi âm tiếng nói bản địa nhằm truyền bá đạo Chúa, chứ không vì động cơ bồi đắp văn hóa, ngược lại còn phá hủy các nền văn hóa bản địa.
Điển hình trước Công Đồng Vatican II (1960), người theo đạo Chúa không được phép thờ tổ tiên cha mẹ, đây là lý do chính khiến vua Minh Mạng vốn theo truyền thống văn hóa Á Đông không thể chấp nhận mà ra chỉ cấm đạo. Hơn nữa, Alexandre De Rhodes chẳng những không muốn hòa hợp với các tôn giáo bản địa như Phật Khổng Lão, mà còn có ý tiêu diệt các tôn giáo này, như đã trình bày trong quyển sách “Phép giảng tám ngày” của ông.
Chỉ sau Công Đồng Vatican II vì sự tồn vong của mình, đạo Chúa mới có sự thay đổi, tôn trọng các nền văn hóa bản địa như chúng ta thấy ngày nay.
Cũng cần lưu ý rằng tuy vấn đề chữ quốc ngữ liên quan mật thiết với đạo Chúa, nhưng đạo Chúa vẫn sử dụng chữ Nôm cho mãi đến cuối nửa tiền bán thế kỷ 20, mới bắt đầu sử dụng chữ quốc ngữ do người Việt hoàn thiện (Xin xem: Chữ Nôm và chữ Quốc ngữ).
Việc vinh danh biết ơn các bác sĩ Pasteur, Yersin, Calmette là một việc làm đúng đắn của người Việt, rõ ràng hơn là đối với De Rhodes.
HT
_________________
From: Hac Tran
Date: November 30, 2019 at 10:43:57 AM PST
To: hoang mai
Subject: Re: Phải biết ơn
Thưa các anh chị,
Nặm 2007, H đi du lich Trung Quốc, thăm qua các đia danh lừng lẫy trong văn học và lịch sử như Tô châu, sông Tiền Đuờng, chùa Trấn Quốc, Vạn Lý Trường Thành, Thiên An môn. H đuoc nhìn thấy tượng của Công Thần Nhạc Phi cũng như hai ngôi mộ có tuợng hai hình nhân bị trói của vợ chồng gian thần Tần Cối. H cũng chụp rất nhiều hình các đền chùa và các danh lam thắng cảnh trên đường đi.
Về lại SG, khi sang ảnh ra, H mới thấm thía sự dốt nát của mình vì hình chùa chiền hay cảnh trí nào cũng giống như nhau nếu không có nét đặc thù như Hải Đăng, Tháp hay Cầu ...do bởi H không đọc được chữ Tàu.
H không trách ai ngoại trừ trách mình lười biếng không chiu học chữ Hán.
Gia phả ở nhà H, nếu không có gia tiên đã chua chữ Việt từ truớc thì H nhìn vào cũng chỉ như nhìn bụi tre. Thế hệ H phần lớn đã được ưu ái cắt đứt với văn học quá khứ và háo hức đọc sách Tây, sách Mỹ. Nhìn một câu đối đám ma của chồng của chị bạn ơ VN tuần truớc cũng y như nhìn một câu chúc Tết ngày xuân.
Các nước như Đại Hàn, Nhật Bản hay Đài loan vẫn giữ đuợc văn tự truyền thống Á đông của họ mà vẫn tiến bộ văn minh vào bậc nhất trên thế giới.
H nghĩ ai có công với dân Việt, chúng ta đều phải nhớ ơn họ như bài anh gởi về Giám mục Alexandre de Rhodes, dù công đó chỉ là tình cờ trong mục đích tẫy não dân Việt ra khỏi ảnh hưởng Nho Giáo và Phật giáo để truyền đạo Chúa.
Là phụ nữ, H hiểu sâu sắc sự giải phóng phụ nữ do Tây Phuong đem lại,
khi H duoc hoc đến hậu Đại học trong khi mẹ H ở nhà quê chỉ hoc xong lớp 3, còn 3 bà cô, chị của ông cụ thì không hề đuoc cắp sách đếntruờng.
Thầy Thông Lai trước khi hăng say chống Cộng, trong các bài giảng thầy
thường lên án ảnh hưởng của Tây Phuong trong việc cắt đứt "Huệ mạng " của dân Việt, thay đổi quan hệ Cha Me - Vợ Chồng - Con Cái ...truyền thống tôn trọng chữ Hiếu, thờ phụng Tổ tiên...
H có cháu Việt 100% hay Việt chỉ 50%.
Thành thật mà nói các cháu thuần tuý Viet nam, ngoan hơn, lễ phép hơn làm việc cha mẹ huớng dẫn và chỉ dạy chúng dễ dàng hơn.
Còn các cháu chỉ có một nửa Việt thì dạn dĩ hơn, giỏi thể thao hơn, bơi như cá và trượt tuyết vù vù. Được một cái là chúng đều thật thà như nhau.
Riêng chuyện tôn giáo là chuyện rất nhạy cảm, chạm đến niềm tin thiêng liêng sâu thẳm trong tâm con nguời. Khi một nhóm đang cầm quyền, họ dễ o ép, dễ bắt nạt phe yếu thế, nhưng khi đám đông trở nên nổi giận thì họ sẽ không nhịn, sẽ phản đối, dù người đó là ai, là Alexandre de Rhodes hay một nhân vật quyền thế nào khác.
Hạc
LINH MỤC ALEXANDRE DE RHODES THÓA MẠ ĐỨC PHẬT VÀ XÚC PHẠM TAM GIÁO TRONG SÁCH "PHÉP GIẢNG TÁM NGÀY" - YouTube
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.