LTS: Trong thánh kinh có vài câu nghe được. Đó là câu trong Mat-thi-ơ 7:3: "Tại sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, nhưng không nhận ra cây xà nhà trong mắt mình?" Văn hóa Việt Nam có câu tục ngữ: "Chân mình lấm cứt bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người." Xin mời bạn đọc nghe đề tài phản biện sau đây sẽ thấy Lời Chúa bị các linh mục này phản bội hàng ngày, nhất là các ông thuộc thành phần chống Cộng. (SH)
NÓI VỚI CHỦ CHĂN Đặng Hữu Nam:
Nam nè, vì lớn tuổi hơn em nên chị xưng chị gọi em cho lịch sự nha. Nam chắc chắn biết mấy bữa nay người Việt cả trong và ngoài nước, kể cả người Ca Tô giáo cũng vô cùng phẫn nộ bởi những gì em nói trước bầy chiên của mình.
Em nói rằng:
"...Nhà nước Việt Nam biến cô giáo thành con đĩ
Bác sĩ thành con buôn
Chùa chiền thành động quỷ
Chiến sĩ thành bưng bô
Côn đồ thành lãnh đạo
Không não thành thủ khoa
Chó gà có bằng tiến sĩ
Hiền tài thì bắt bỏ tù
Thằng mù làm lãnh đạo
Lũ ngu dẫn đường.
Bàn tay ấy đưa Việt Nam lên áp chót các đáng sống đứng đầu về ô nhiễm, chỉ số minh bạch, đàn áp tôn giáo, sát thủ, tự do ngôn luận của thế giới.
Bàn tay ấy đưa Việt Nam vào cuộc cách mạng 4.0 với đặc sản hoang tưởng, nói dối không biết ngượng, sai mà cứ cãi, có lỗi mà không nhận, có lỗi mà không sữa và không từ chức, thích đổ thừa, tuyên truyền, lọc lừa và nỗ bậy.
Bàn tay ấy đã tạo ra bộ trưởng quốc phòng không đọc được bản đồ, tướng lĩnh không biết cầm súng, bộ trưởng y tế thì buôn bán thuốc giả, bộ trưởng giáo dục thì nói ngọng kiêm tú bà, bộ trưởng công thương kiểm định phân bằng mồm, bộ trưởng giao thông nghiêm thu đường bằng mũi, bộ trưởng tài nguyên bơi biển Vũng Áng, phùng mang trợn mắt, nhồm nhoàm ăn cá Formosa, hít thở bụi và khí thủy ngân, uống nước trộn dầu thải.
Bàn tay ấy đã biến Cần Lao nước Việt thành cô dâu nô lệ tình dục, công nhân trồng cần sa khắp nơi trên thế giới.
Bàn tay ấy đưa bọn chân dài não ngắn chặt củi, thiến heo, bán cháo lòng, gội đầu mát sa rũ bùn đứng dậy sáng lòa
Và bàn tay ấy góp phần bóp nghẹt sự sống của 39 con dân nước Việt trên đường đi tìm sự sống tại xứ sỡ dảy chết.
Rừng vàng biển bạc đã phải tan hoang, đến nỗi nhà giáo thái bá tân đã phải thốt lên
Mẹ ơi con khó thở
Con đang chết mẹ ơi
Tổ Quốc ơi người Việt đang chết ở xứ người
Tổ Quốc ơi hãy hõi vì sao nhiều đồng bào phải mất tiền để chết, và hãy hõi vì sao đồng bào ơi đau lắm, đau không nói nên lời
Mẹ ơi con khó thở
Con đang chết mẹ ơi !
Con gái ơi con chết
Bởi bố mẹ ông bà
Những người đang khó thở
Ngay ở trên quê nhà
Tổ Quốc ơi hãy hõi
Vì sao nhiều đồng bào
Phải mất tiền để chết
Xin hãy hỏi vì sao
Bao năm giải phóng thế này sao
Mỗi năm có hàng ngàn người bỏ phiếu tín nhiệm bằng chân, chấp nhận từ giã thiên đường làm mồi cho cá, bỏ mạng nơi xứ người bởi vì người ta thà ở lậu xứ người còn hơn làm công dân Xã Hội Chủ Nghĩa ..."
Nếu Cộng Sản biến cô giáo thành con đĩ thì cũng chưa thể so sánh kịp việc nhà thờ đã biến hàng ngàn trẻ em phụ lễ, các nữ tu và nữ tín đồ thành nạn nhân bị linh mục lạm dụng tình dục.
Mày nói chùa chiền thành động quỷ nhưng cũng không thể sánh với cái động quỷ đực ở Vatican từ giáo hoàng, hồng y cho tới linh mục loạn dâm, hiếp dâm và ấu dâm.
Mày nói chiến sĩ thành bưng bô, nhưng nếu có bưng là họ bưng cho người Việt Nam chứ không hôn chân liếm gót ngoại bang như những giáo sĩ Công giáo vẫn làm, đến nỗi trong nhân dân truyền tụng câu mỉa mai rằng với người Công giáo Việt Nam thì tòa thánh đánh rắm cũng khen thơm
Mày nói côn đồ thành lãnh đạo nhưng cũng chưa sánh bằng lãnh đạo của hai chế độ Công giáo Cần Lao Diệm, Thiệu giết người như ngóe, chặt đầu bằng máy chém, bỏ bao bố vứt xuống sông xuống biển v.v.
Mày nói không não thành thủ khoa nhưng cũng không sánh bằng trí thức thời VNCH chủ yếu đi du học là để trốn lính và ăn chơi nhảy đầm và gái gú, chính vì vậy nên VNCH toàn bị gọi là chính trị xa lông đó em.
Mày nói hiền tài thì bắt bỏ tù, vậy mày chỉ cho chị một hiền tài nào đã và đang bị bỏ tù, hay đó là những tù nhân vô lương tâm vậy em.
Mày nói thằng mù lãnh đạo, vậy ông giáo hoàng gần 80 tuổi rồi, đi không nổi ngồi không xong mà vẫn đang lãnh đạo hơn một tỷ con chiên thì sao hả em
Mày nói lũ ngu dẫn đường, vậy thì mày khôn sao cứ để lũ ngu dẫn đường chứ, hãy kêu gọi ngoại bang mang thập giá và lưỡi gươm vào đây để giết hại lũ ngu như truyền thống Thiên Chúa Giáo đã từng làm, mày cứ học tập Trần Lục, Lê Hữu Từ, Trần Quang Lộc, Nguyễn Đình Thục vv.., tiếp tục rước ngoại bang vào giày xéo quê hương đi, chắc chắn mày sẽ lại đc Vatican phong thánh tử đạo.
Mày nói Việt Nam đứng đầu về đàn áp tôn giáo, vậy mày chỉ giùm chị một vụ đàn áp tôn giáo coi.
Mày nói Việt Nam không có tự do ngôn luận, vậy mày đang nói hay đang tru mà bảo không có tự do ngôn luận hả em?
Mày nói rằng lãnh đạo Việt Nam nói dối không biết ngượng, sai mà cứ cãi, có lỗi mà không nhận không sửa và không từ chức. Vậy chị hỏi mày, mày đang lừa chiên dối Chúa thì mày có biết ngượng không, và hàng ngàn linh mục lạm dụng tình dục có sửa sai và có từ chức không em
Mày nói CS tuyên truyền, lọc lừa và nổ bậy. Về khoản tuyên truyền, lọc lừa và nổ bậy thì Vatican và đám giáo sỹ phải đạt đến hạng thượng thừa, nay Dê Su hiện ra chỗ này, mai Maria khóc lóc chỗ kia, thậm chí bả sanh sáu đứa con với qua tay hai thằng đờn ông mà vẫn còn trinh mới ghê chứ
Mày nói bộ trưởng giáo dục nói ngọng kiêm tú bà. Đúng là lươn ngắn chê chạch dài, mày là linh mục nói trước cả bầy con chiên mà mày nói từ hoang tưởng thành hoang tưỡng, không sửa thì mày nói là jg sữa, nổ bậy thì nỗ bậy v.v...
Và nếu nói về tú bà thì không ai qua VNCH, bởi ông Nhu còn dùng bà Nhu làm mỹ nhân kế để gài các tướng Mỹ nữa cơ, và nói về nghề làm đĩ và tú bà thì VNCH phải đoạt giải quán quân. Việc Mỹ đưa hơn 4000 trẻ lai bị bỏ rơi ra nước ngoài là minh chứng hùng hồn nhất đúng không?
Mày trách bao năm giải phóng thế này sao ? Chị biết tỏng mày và những kẻ trót làm tay sai cho giặc thì căm thù từ giải phóng bởi chúng mày sẽ mất hết đặc quyền đặc lợi mà ông chủ đã trả công cho kiếp tay sai.
Mày nói nhiều đồng bào phải mất tiền để chết, vậy thì mày hay bất cứ con chiên nào của mày muốn chết thì cứ chết đi, chị sẽ cho mày thêm tiền, chị hứa mày không phải mất tiền để đc chết đâu ha.
Nhiều điều muốn nói với em nhưng hôm nay là thứ bảy chị đc nghỉ nhưng bạn bè rủ đi ăn nhậu rồi, dân CS khổ thế đấy Nam à.
Cho chị gửi lời này tới đồng nghiệp Thái Bá Tân nha em ...
FB Trần Thái Hà
_____________
Mời nghe thêm:
1. Phản biện của một Cô Giáo quê ở Hà Tỉnh, nhân vụ 39 người chết trong xe container ở Anh ngày 23 tháng 10, 2019
2. Ls Hoàng Duy Hùng từ Houston tâm tình với Lm Đặng Hữu Nam, giáo phận Vinh.
https://www.youtube.com/watch?v=kbT5Ie-pJkg
3. Diễn đàn thư tín: Phản Ứng Đối Với Bài Giảng Của LM Đặng Hữu Nam
3.1 - Ri Nguyễn: Công giáo với giáo lý phá sản – Vatican phải ngậm đắng nuốt cay công bố sách khải huyền là sách “ngụ ngôn”, thiên đàng là “ảo tưởng”. Giáo Hoàng John Paul II, Bennedict VI, Francis và hội thánh Vatican tay lót lá chuối dắt thượng đê Jesus mà Đặng Hữu Nam tôn thờ, qùy lạy, tôn vinh ra khỏi Vatican. Giáo lý thiên chúa giáo Công Giáo đang thối rữa từng ngày, thối hơn cứt. Vatican phải chi hàng tỉ đô la trong đó có tiền của chiên Việt Nam gửi cho vatican để bồi thường cho hàng vạn nạn nhân của hàng ngàn "Chúa thứ hai" linh mục, giám mục, hồng y “hiếp dâm” họ
Vậy mà Đặng Hữu Nam vẫn bịt mũi nhắm mắt làm ngơ, ngu xuẩn tôn thờ và gian manh trâng tráo lừa bịp đám chien ngu dưới tay, nhưng khốn nạn thay tay Đặng Hữu Nam lại cầm bó đưốc đi rê chân người.
THIÊN CHÚA GIÁO-CÔNG GIÁO ĐÃ BIẾN “CON NGƯỜI” THÀNH “CON VẬT: CHIEN”.
· “chien” đòi thiêu sống cha mẹ, anh em
· “chien” vất bỏ bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ ra đường ̣
Đặng Hữu Nam và đám nạn nhân ngày thường có nhận là công dân Nước Việt đâu? Tổ Quốc của Đặng Hữu Nam, và số nạn nhân là Vatican nay sao lại đổ tội cho Chính Phủ, Nhân Dân Việt Nam? Đòi hỏi quyền lợi.
Phải Hỏi Là: Trách nhiệm của Linh Mục Đặng Hữu Nam, của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, của Vatican, của Giáo Hoàng Francis ở đâu? Khi nạn nhân là “Con Chien”, kẻ “ĐÃ ĐÓNG THUẾ” NUÔI SỐNG Linh Mục Đặng Hữu Nam, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Vatican, và Giáo Hoàng Francis.
Linh Mục Côn Đồ Đặng Hữu Nam nên nhìn lại chính mình và cả giáo hội mình những sự thật sau đây, nghĩa là tất cả đều có tài liệu, ngay trong thánh kinh, hoặc những sự kiện đã xảy ra, và được đăng tải bao lâu nay trên các mặt báo chí Tây phương.
1.) “Chúa Jesus” của Đặng Hữu Nam chỉ là đứa con hoang, gọi mẹ, bà Maria, xách mé, mất dạy là “bà kia”. Jesus cũng là một tên côn đồ gian ác khát máu.
2.) “Kinh Thánh” chỉ là “X-Rated Bible – Quyển chuyện Dâm Loạn”
3.) “Người” biến thành “súc vật -chien” đòi thiêu sống “Mẹ Cha, Anh Em”
4.) “Cậu Chó” Thành “Đức Thánh Cha”
5.) “Bà Sơ” Thành “Hộ Lý”
6.) “Vatican” Thành “Động Đĩ”
7.) “Phụ Lễ” Thành “Nạn Nhân Tình Dục”
8.) “Côn Đồ –Cậu Chó” Thành “Linh Mục”
9.) “Hội Thánh” Thành “Tổ Chức Tội Phạm”
10.) “Giáo Xứ” Thành nơi nuôi dưỡng nhưng con CHÓ SÓI “Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y” khát dâm.
_________
Tham khảo:
1- John 2:1-11 King James Version (KJV)- And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"