Từ nơi xa chỉ biết đọc trên Web trang
Văn hóa để biết một vài sinh hoạt & Giải trí
theo đó đọc và nhìn hình ảnh của vở kịch "LAN và Điệp" toàn do các ca sĩ trình diễn trong đó
có hình ca sĩ Minh Thuận vai Điệp ôm lấy Lan đội mũ ni có màu nâu sòng do Cẩm Ly thủ diễn.
Nội dung câu chuyện cũng như bài hát "Chuyện tình Lan và Điệp" (do nhạc sĩ Anh Bằng, một tín đồ TCG) sáng tác, đã được nói là sai từ trước năm 1975 rồi. Nhưng phía các Thầy làm văn hóa không lên tiếng. Nay đã được chế tác lại như những kẻ "vô tình"
đem trình diễn mà chưa thấy phản ứng từ cơ quan Văn Hóa Phật Giáo.
Và nhân đây, cũng có bài vọng cổ trước 1975 (quên tác giả)
tôi muốn nêu ra để quí vị đọc và nghe để thấy sự bôi bác PG:
"Ai nức nở quỳ bên chánh điện, nghe chuông chùa vừa điểm tiếng công phu.
Nguyên nhân nào người muốn đi tu. Vui kinh kệ hay quên mùi khổ lụy?
Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vẫn phong trần..."
Xin quý vị có chức năng VHPG cần theo dõi những sản phẩm văn nghệ làm sai lệch những tư tưởng và hình ảnh của PG. Chúng ta "hiện đại hóa PG nhưng không thể tục hóa PG"
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.