●   Bản rời    

Thư mời viết về 30 Tháng Tư, 1975 – 2015: 40 Năm Qua - Được, Mất, Những Gì?

Thư mời viết về '30 Tháng Tư, 1975 – 2015'

40 Năm Qua - Được, Mất, Những Gì?

trang nhà SH

https://sachhiem.net/EMAILS/SH/Sachhiem44_invite.php

19-Feb-2015

Thưa quí độc giả, tác giả,

Qua 40 năm viễn xứ, những người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại có lẽ đã đủ trưởng thành về tri thức để nhận chân được sự thật về lịch sử cận đại và những mắc mứu chính trị chung quanh nó. Chính trị là giai đoạn, mà dân tộc là trường cửu.

Tất cả những tiện nghi và hoàn cảnh mà ta có được từ 40 năm qua ở hải ngoại, có đủ giúp chúng ta xác nhận khôn ngoan căn cước của chúng ta chưa?

Trang nhà mong được đọc những bài viết của quí thân hữu hướng về kỷ niệm ngày 30 tháng tư năm nay trong đề tài đó. Mong được đọc những bài viết của quí thân hữu về những gì chúng ta được hay mất trong thời gian dài: từ những ngày lầm lũi tỵ nạn cho đến lúc trở thành một công dân của các nước tiền tiến.

Chúng ta được tiếp cận dễ dàng các sách vở, giáo dục, hay những kho tài liệu dồi dào ở nhiều nơi, chúng ta cũng được thoải mái du lịch ở khắp thế giới. Có lẽ chúng ta đã có cơ hội tiếp cận được những cái nhìn của các quốc gia khác đối với cuộc chiến đau thương của chúng ta.

- Người ta nghĩ gì về các nhà lãnh đạo ở hai miền trong cuộc chiến vang dội địa cầu đó.

Sắp đến ngày đánh dấu 40 năm viễn xứ, thiển nghĩ đó là thời gian đủ dài để chúng ta thoát ra những ràng buộc của chính trị xưa cũ, để chọn lựa lại vị trí của mình đối với dân tộc. Nhu cầu của thời đại mới, nhu cầu truyền thừa ý thức và mục tiêu cao cả hơn cho thế hệ con cháu, thúc đẩy chúng ta đi đến quyết định sáng suốt hơn, nghiêm chỉnh hơn, và trưởng thành hơn để xóa bỏ căn cước tỵ nạn ra khỏi sự ám ảnh của thế hệ mình.

Chúng ta có còn muốn mãi mang căn cước của một người tỵ nạn buồn thảm, có muốn mãi phủ nhận sự thực, mãi níu kéo chế độ VNCH mà thế giới đã quên mất từ lâu, hay mạnh dạn cởi bỏ hết vai trò miễn cưỡng trên mặt trận chính trị, như đã làm trong những ngày cuối tháng 4, 1975, 40 năm trước đây,

để chỉ đơn giản nhận là mình một người Việt Nam của một Việt Nam độc lập và thống nhất, .... để có thể chia sẻ niềm hãnh diện của một quốc gia đã đuổi cổ được các cường quốc Pháp, Nhật, Mỹ, Tàu đã xâm lăng nước ta. Và từ đó, con cháu ta mới có thể ngẩng mặt lên gánh vác hay chia sẻ những công việc tương lai của nước nhà.

Bài viết xin gởi electronically (bản điện tử, đã đánh máy) về Tòa Soạn tại địa chỉ email: sachhiem@sachhiem.net.

Trân trọng,

BBT sachhiem.net

PS: Đề tài hướng dẫn:

Nội dung các bài viết có thể chọn một trong những chủ đề sau đây:

1- Lực lượng VN nào đã làm miền Nam Việt Nam sụp đổ năm 1975 (Hai ông TT Công giáo và tập đoàn CGVN). Đó cũng là sự phá sản của chủ nghĩa "chống Cộng theo cung cách Công Giáo".

2- Giải phóng miền Nam là tiếp nối lịch sử tất yếu của dòng vận động cách mạng VN từ khi Pháp xâm lăng nước ta (Do đó, Đảng CSVN là người thừa kế của các anh hùng cách mạng để hoàn tất nhiệm vụ lịch sử nầy)

3- Ba thành quả lịch sử có tính thời đại của ngày 30-4-1975: Hoà Bình (khát vọng của dân tộc), Thống Nhất (tất yếu của lịch sử) và Độc Lập (yêu cầu của thời đại)

4- Nghỉ về các phong trào "đấu tranh" hải ngoại trong 40 năm qua: Chống Cộng hay chống Việt Nam? Chống Cộng cho dân tộc hay chống Cộng cho Mỹ-Vatican?

__________________

Những bài đã được đăng: