Những Kẻ Chống Cộng Đang Đe Dọa Một Cuộc Cải Cách Ruộng Đất Khác
Nhạn Biển
https://sachhiem.net/XAHOI/xhN/NhanBien.php
ngày 25-Sep-2014
LGT: Bỏ qua các tranh biện gây cảm tính lịch sử và thời đại, chỉ cần nhìn vấn đề theo con mắt toán học, ta có thể nhận xét như sau:
1. Có thể đâu đó ngày nay cũng vẫn còn hình ảnh những người nghèo như trong cách hình triễn lãm, nhưng hình ảnh những người giàu không những còn giàu gấp bội, mà con số người giàu cũng nhiều gấp bội lần hơn xưa. Nghĩa là tỉ lệ nghèo so với giàu đã giảm đi đến mức gần tối đa.
2. Thực chất mâu thuẫn giữa hai giới nghèo và giàu ngày nay cũng hoàn toàn thay đổi, theo hình thức khác. Ngày xưa, sự xô xát, bốc lột, hay liên hệ trực tiếp chủ tớ đã tạo thành hai giai cấp xã hội, ngăn cách nhau bằng một bức tường đông cứng và lạnh lẽo. Ngày nay, sự cách biệt chỉ là số vật chất, có thể đảo lộn vị thế giàu nghèo bất cứ lúc nào do hoàn cảnh kinh tế và yếu tố không đưa đến phân biệt giai cấp.
3. Với sự phát triển kỹ nghệ ngày nay, sự liên hệ giàu nghèo đã chuyển sang địa bàn kinh doanh, chứ không còn do sự chiếm hữu đất đai. Giới chủ nhân ông vẫn có thể bóc lột anh em lao động, nhưng anh em bị bóc lột được bảo vệ bằng luật lao động. Còn ngày xưa, không có luật lệ nào bảo vệ cho anh em nông dân.
Đóng góp nhận xét khách quan này, hy vọng chúng ta có thêm cái nhìn trung thực hơn (SH)
Nhân dịp triển lãm "Cải cách ruộng đất ", những thành phần chống Cộng cực đoan lợi dụng để lên tiếng chửi rủa chính quyền Việt Nam đương thời. Mặc dù cuộc Cải cách ruộng đất đã tạo ra những bi kịch đáng tiếc trong lịch sử, nhưng nhìn tổng thể, người dân cày lúc đó thật sự đã có ruộng.

Một trong các luận điểm thường thấy để chống lại Cải cách ruộng đất của phe chống chính quyền đó là: Cải cách ruộng đất là một cuộc tước bỏ tư hữu đất đai của địa chủ và tư sản. Tất cả những lập luận đó là do cách nhìn của những kẻ đã bị Chủ nghĩa Tư bản tẩy não. Chủ nghĩa tư bản luôn có một lập luận rằng tư hữu đất đai là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, đất đai vốn không thuộc quyền sở hữu của ai cả, đó là điều kiện tự nhiên ban phát cho nhân loại và nó thuộc về của chung. Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân và do chính phủ quản lý, đó là điều hoàn toàn hợp với lẽ tự nhiên. Việc một người chiếm quá nhiều đất đai là một điều phi tự nhiên, làm trật tự xã hội bị đảo lộn hoàn toàn. Cuộc "Cải cách ruộng đất" thực hiện một việc, đó là đòi lại công bằng xã hội, những gì thuộc về nhân dân phải là của nhân dân. Dân cày là những người lao động quần quật nhiều đời trên những mảnh ruộng, nhưng họ vẫn phải nộp tô thuế cho địa chủ và nuôi sống địa chủ ăn trên ngồi trốc. Người dân cày nghèo vẫn cứ hoàn nghèo. Ý nghĩa thật sự của cuộc Cải Cách Ruộng Đất là chia đều tất cả đất đai cho tất cả những ai đã từng đổ mồ hôi sôi nước mắt trên mảnh ruộng bị địa chủ chiếm giữ.

Ý nghĩa của cuộc Cải Cách Ruộng Đất luôn bị bóp méo bởi những kẻ chống Cộng cực đoan. Và hiện nay, chúng càng làm điều này một cách trắng trợn, thậm chí còn có những lời lẽ dọa dẫm hứa hẹn một cuộc "Cải Cách Ruộng Đất" khác để đòi lại đất cho địa chủ và tư sản. Tất cả các trang chống Cộng như Dân Làm Báo, Việt Tân, Dân Luận... đều bới móc một cách bịa đặt về Cải Cách Ruộng Đất và cuộc triển lãm mới đây. Phải kể đến bài viết của JB Nguyễn Hữu Vinh đăng trên blog cá nhân và Bauxite Việt Nam, người đọc mới thấy rằng những kẻ khủng bố này đang dự định làm một cuộc Cải Cách Ruộng Đất thế kỷ 21 khi tiến trình Đa Đảng hóa diễn ra. Blogger cực đoan này tìm mọi cách để người dân tin rằng những nhà khá giả hiện nay là do cướp được đất ngày xưa chứ không phải đi lên bằng mồ hôi và công sức. Để thực hiện mưu đồ này, JB Nguyễn Hữu Vinh đã làm những hình ảnh đối sánh một cách giả dối về Nhà đầy tớ và Nhà địa chủ. Chụp ba vạ ở đâu, JB Nguyễn Hữu Vinh nhồi cho những căn nhà ấy những ông chủ không thể xác định. Không những thế, Nguyễn Hữu Vinh còn lén lút quay hình và điều tra lý lịch người phỏng vấn để bêu riếu, giễu cợt họ trên mạng mà không lịch sự hỏi một lời rằng mình có được phép đăng tải các thông tin này trên mạng hay không.
Bên cạnh việc chửi bới, sỉ nhục chính quyền Việt Nam, phủ nhận thành tựu của Cải Cách Ruộng Đất, chúng ca ngợi Chủ nghĩa Tư Bản là tốt đẹp, là văn minh tiến bộ,là nền tảng của dân chủ.
Cách đây không lâu, trong một bài viết của tôi về Sự kiện giới thiệu cuốn sách của John Locke do nhóm tay sai của Chu Hảo là Tinh Thần Khai Minh tổ chức. Cuộc hội thảo này, các diễn giả, khách mời và người tham gia dành rất nhiều thời gian để nói đi nói lại một chuyện: "Tư hữu đất đai là quyền cơ bản của con người" (hoặc tôi có thể nói một cách khác đó là "chiếm đoạt đất đai là thú tính căn bản của con người").

Đi kèm với việc chửi bới chính quyền và các chính sách đất đai, phe chống Cộng đang cố gắng hướng người dân tới niềm tin rằng "Tư hữu đất đai" là một vấn đề quan trọng, hãy tiếp tục cướp đất đi, chiếm càng nhiều đất càng tốt, hãy biết tất cả của công thành của tư và đút túi mình, hãy lật đổ chính quyền Cộng Sản và thằng nào mạnh thằng ấy sẽ chiếm được nhiều đất.
Đáng nguy hại là các tư tưởng này đang lan rộng trong giới trẻ. Những người trẻ muốn tỏ ra cấp tiến, tiếp cận với văn minh phương Tây đều ca ngợi những suy nghĩ độc hại này. Một website khá có uy tín trong giới trẻ, admin đang tu nghiệp tại Mỹ, có tên là Triết học Đường phố, đang trở thành cái loa phóng thanh cho việc cổ vũ Chủ nghĩa Tư Bản và tư hữu đất đai. Có khả năng admin của Triết học Đường phố đã trở thành một mắt xích trong âm mưu thực hiện một cuộc Cải cách mới về ruộng đất ở Việt Nam.
Nếu xét về mức độ tham lam, tính khát máu, kém cỏi trong nhận thức thì tôi lo lắng rằng, cuộc Cải cách Ruộng Đất thế kỷ 21 trong trí tưởng tượng của những thành phần chống Cộng sẽ trở thành một cuộc cướp bóc, chém giết nhau để chiếm được càng nhiều đất càng tốt. Đó là Chủ nghĩa Tư Bản họ muốn xây dựng, đó là Chủ nghĩa Tự do họ muốn kêu gọi, đó là quyền con người mà họ đang đấu tranh: Quyền được tự do cướp bóc.
Nhạn Biển
Được đăng bởi Loa Phường vào lúc 22:51
Nguồn https://lehienduc02.blogspot.com/2014/09/nhung-ke-chong-cong-ang-e-doa-mot-cuoc.html
__________________
Mời đọc:
- "Chuyện Cải Cách Ruộng Đất Ở Miền Bắc Trong Những Năm 1954-1956" của Nguyễn Mạnh Quang
https://sachhiem.net/NMQ/NMQ042.php
Trang Thời Sự