Vụ án mạng vì cuồng tín làm tôi nhớ chuyện thật trong họ nhà tôi
Subject: Re: Vì đâu nên nỗi?
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, January 05, 2018 4:09 pm
Kính thưa quý vị,
Đọc câu chuyện án mạng từ hình ảnh ông cha vợ là Trần Quốc Danh đốt nhang đèn cúng "đầu tháng" (ngày mùng 1 ta?) và bị rể là con chiên Nguyễn Thanh Hoài gây ra cảnh "địa ngục" cho chính bản thân Hoài và gia đình nhà vợ, làm tôi nhớ như in đến câu chuyện thật trong dòng họ nhà tôi đã từng xảy ra (trước năm 1975) như thế này:
Vào một ngày tảo mộ hằng năm, bà con trong họ xúm nhau ra gò & lên gần những triền núi dẫy mả. Khi xong thì kéo nhau tập trung về Từ Đường (Nhà Thờ Họ ). Tại Từ Đường, mấy bà nhà bếp đã nấu nướng xong xuôi đâu đó. Các cậu thanh niên thì "bưng" đồ cúng đặt lên những bàn thờ. Những bô lão thuộc vai vế lớn thì áo dài khăn đóng đâu đó chỉnh tề, lên đèn, đốt nhang chuẩn bị cúng bái.
Trong đám con cháu hiện diện hôm đó, có một cậu rể là người theo đạo "Công giáo". Lúc bấy giờ, ngay lúc ông Cụ Trưởng tộc đang cầm mấy cây nhang chuẩn bị cắm lên bát nhang (hay còn gọi là lư nhang) thì bỗng nhiên từ một góc nhà thờ, gần cánh cửa chính, cậu cháu rể theo đạo "Công giáo" kia bèn phang một câu làm mọi người đều chưng hửng: "Chuyện cúng giỗ như "dzầy" thì thực ra chỉ làm chuyện tế ruồi chứ ông bà nào mà "dzìa" ăn!".
Lúc bấy giờ hầu như mọi người đều quay đầu đưa mắt ngó sang phía cậu cháu rể nọ. Ngay tức khắc, ông Cụ Trưởng tộc tỏ ra rất giận dữ, môi run run, ông nhanh tay rinh chiếc ghế đẩu (nho nhỏ và mặt vuông, có 4 chân) giơ lên cao và thét: "Nè thằng khốn nạn kia! Mày bước ra khỏi Từ Đường nầy ngay lập tức, nếu không tao xáng chiếc ghế lên trên đầu mày!"
Kể từ đó, cậu cháu rể biệt dạng vào những dịp Tảo mộ và Tế hiệp (hay còn gọi là Hiệp kỵ) vào những ngày, tháng, năm kế tiếp.
Từ những kinh nghiệm bất an, nhức nhối, kể cả tang thương như vậy đã từng và chắc có lẽ biết đâu sẽ còn xảy ra trên quê hương, giữa lòng dân tộc (?). Do đó, thay vì như quá khứ (trước Công Đồng Vatican 2 hồi đầu thập niên 1960), con chiên "Công giáo" bị ra lịnh liệng bàn thờ Tổ Tiên, dẹp bỏ cúng giỗ ông bà cha mẹ. Nghiêm trọng hơn về tính cách hung dữ là đòi "phá tan đạo bụt thần ma quỷ" bởi "ông Thánh" người Tây Ban Nha tên là Phăng-xi-co Xa-vi-e gì đó được ghi trong "Kinh Nhật Khóa" (?) hay "Toàn Niên Kinh Nguyện" (?) mới tinh chỉ vào năm 1971 trở lại đây?
Chúng tôi đề nghị HĐGMVN nên chính thức lên tiếng loại bỏ những lời "Kinh cầu" kỳ cục và sắt máu như thế, hầu mang lại bối cảnh bình an trong tâm hồn và dần dà xây dựng lòng bỏ qua, tha thứ, cảm thông trong cùng màu da Dân Tộc. Thay vì cứ mãi khom lưng cúi đầu phụng lịnh "làm theo đức vâng lời" ngoại bang mà xem thường giống nòi Lạc Việt.
Trân trọng,
Trần Quang Diệu
_______________________
From: luannguyen
Sent: Friday, January 5, 2018 6:57 PM
To:
Subject: Re: [DiendanDanToc] Vì đâu nên nỗi?
chiên là thế, chẳng có gì để ngạc nhiên. Nghĩ cho cùng, họ chỉ là nạn nhân, đáng thương hơn là đáng nghét ! Đáng căm ghét thù là đám la mã từ thời Contanstine, thế kỷ 4 thì phải.
Nkl, 1 cựu chiên cuồng tín
____________________
(xem tiếp)...." Vì đâu nên nỗi - Chiên là thế - Chúng nó cuồng tín và hung dữ lắm " https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2430
2025-09-01 - Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng sáng 1/9. - nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Để thuận lợi cho người dân, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố.
TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố, trong đó, phường Chánh Hưng có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú)
2025-09-01 - Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm - và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Họ cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất
lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.