From: Cahat Nguyen
To: PhoNang@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, March 13, 2012 11:58 PM
Subject: Re: [PhoNang] CÁI LỖI CỦA DÂN VIỆT : [GoiDan] Chăn gối với kẻ thù
Nhân ts Hồng Lĩnh nhắc đến ông Ngô Đình Diệm, cũng xin đóng góp:
[Qua Hồng y Spellmann và Ngoại trưởng Dulles] ông đã chấp nhận làm con cờ chống Cọng cho Mỹ, nhưng lại bất lực trong nhiệm vụ chống Cọng của con cờ, rồi lại thoả hiệp với kẻ thù Hà Nội, phản bội không những “người nặn ra ông” mà còn cả cái Hiến pháp chống Cọng và quân dân miền Nam, thì Mỹ phải đồng ý với và giúp đở cho quân dân miền Nam “dứt điểm” ông là đúng rồi.
Nhà văn Doãn Quốc Sỹ tóm tắt trong một câu rất ngắn mà thật tuyệt đối đúng [như lời ai điếu cho moôt kẻ phản quốc]: “Bảo là người Mỹ đã giết Diệm. Không! Diệm đã chết trong lòng dân tộc từ lâu. Mỹ chỉ đến lượm xác sống của y.” [Trích từ Người Việt Đáng Yêu, (Lời Mở Đầu) Nhà xuất bản Sáng Tạo, Sài Gòn, 1965. Đăng lại trên Tạp chí Việt Nam Hải Ngoại (của Luật sư Đinh Thạch Bích) số 8 ngày 15-9-1977, San Diego, Hoa Kỳ.]
Nguồn: “Chế độ Ngô Đình Diệm, một chế độ ngược lòng dân và phản thời đại”, Nguyễn Kha, 2010.
Thế mà mấy ông Công giáo còn muốn phục hồi "tinh thần" Ngô Đình Diệm để... cứu nước !!! Thật là thê thảm.
----------
2012/3/13 Ts Hong Linh
Đừng trách Mỹ làm gì. Vì chính chúng ta đã giết tướng tiên phong của chúng ta là Tổng Tư Lệnh Ngô Đình Diệm. Rồi còn gây cảnh thanh toán lẫn nhau trong hàng ngũ chống cọng. Một tội tày đình không được nhận thức và không có xét xử. Như vậy còn nước non gì nữa. Ngay ngày hôm nay, số đông dân Việt đâu có thấy gì đâu!
Buớc đầu mở cựa cho người Mỹ khinh chúng ta. Từ cái khinh ấy, tất cả có thể xảy ra.
Hồng Lĩnh
---------
From: Phuong Hoang Subject: [PhoNang] Fw: Chăn Gối với Kẻ Thù Sleeping With the Enemy !!!.
Date: Tuesday, March 13, 2012, 8:20 PM
ThanChuyen.
Kính thưa qúy thân hữu, bài chăn gối với kẻ thù đã được phát tán trước đây, nhưng hôm nay xin chuyển lại là vì chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là đến ngày Quốc Hận 30/04.
Xin dành riêng cho nhnữg ai chưa từng đọc qua !!!.
Thân.
hp.
Chăn Gối với Kẻ Thù: Lý do VN thất trận.
Moi qui vi doc:"dau long con quoc quoc".
Kính chuyển,
May thay ! Vẫn còn có Một Lương Tâm Trong Gió Lốc (Tên một cuốn Truyện của Lê Văn Trương) ,.
tuy tiếng nói được gióng lên qúa muộn màng nhưng muộn còn hơn không .
Đọc hết bài này mới thấy được sự bất công mà định mệnh đã an bài cho nước VNCH và mấy chục triệu công dân của nó . mới thấm thía với nỗi nhục nhằn ,đắng cay của một Đồng Minh nhưng bị cư xử trái ngược với ý nghĩa "Đồng Minh"
Quý Thân hữu nên đành chút thì giờ để đọc.
Thượng Nghị Sĩ James Webb từng tham chiến tại VietNam, trước khi là Thượng Nghị Sĩ, Ông là Bộ Trưỡng Hải Quân Hoa Kỳ.
Ông đã và đang chung sống cùng gia đình mười mấy năm nay với người vợ VietNam là Kỹ Sư Lê Thị Hồng tại Washington DC
(SH: bài đăng trên web cờ vàng sau đây https://www.tvvn.org/) Chăn Gối với Kẻ Thù
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.