Lý do họ ưa chuộng cẩm thạch là vì tin đồn cẩm thạch thiệt sẽ cứu mạng người đeo khi bị té hay bị lật xe gì đó.
Bà Thiệu thường khoái khi tiếp Ông Bà tỉ phú Nguyễn Tấn Đời...Vì Ông Đời thường ra ngoại quốc để mần ăn kinh doanh về ngân hàng, hay mua sắm nhiều món quý giá, như cổ vật mà không sợ Quan Thuế (Hải quan) khám xét gì cả...vì Ông Nguyễn Tấn Đời là Dân biểu thân chánh quyền VNCH II.
Dân biểu có quyền bất khả xâm phạm hành lý, không ai khám xét gì cả.
Hầu hết những Nghị sĩ + Dân biểu đếu bị TT Thiệu mua chuộc và nắm đầu hết 99.999 % rồi. Khám valy Nghị sĩ hay Dân Biểu thân chánh quyền là mất chức ngay liền..
Những đàn bà Việt Nam diện tỉ phú đô la, không thích làm chính trị gì cả...chỉ thích làm tình mà thôi...
Họ thường thích mua sắm cẩm thạch... (vì vàng vòng , kim cương thì thiếu gì...mua ở Saigon, Chợ Lớn cũng được)
Còn đàn ông tỉ phú VN thường thích sắm đồng hồ Swiss (Thụy Sĩ)...
Như đồng hô Rolex loại President Diamond (giá tiền cờ trên $70 K USD )
Còn loại hiếm như "Philippe Patex" loại rare "Grand Master Chime" vừa bán đấu giá tại Geneva (Christie's Swiss) ...giá bán chót là $31 triệu USD (hơn năm rồi giá đấu giá bán đồng hồ "Paul Newman's Rolex Daytona" là $17 triệu USD...)
Phiplippe Patex "Grand Master Chime" cost $ 31 Million Dollars US ".
Còn cẩm thạch "Jadeite" nếu màu lục thạch, có mây hay con lăng quăng trong lòng cẩm thạch thì càng quý, cáng nhiều mây mờ nhạt thì càng đắt giá.
Cẩm thạch nhân tạo Made in China người ta ép sức ép mạnh vào vòng cẩm thạch... thì trông như thiệt... nhưng không thể có mây mù hay con lăng quăng trong đó được.
Thường giá bán cặp đôi loại nầy giá trên $50 K USD
Người ta thử cẩm thạch bằng cách dùng cái nầy gỏ nhẹ trên cái kia, nghe tiếng kêu là biết tốt hay xấu liền. Y như người ta dùng đủa ngà voi, gỏ nhẹ lên cái chén nhà Tống (xem sách Cảnh Đức Trấn gốm Sứ của học giả Vương Hồng Sển) thì nó kêu vang rất trong...còn cái chén dõm thì nghe đùn đụt...
...
Tóm lại Bà Thiệu không dính chính trị vì Bà ghiền cẩm thạch xưa, đời Bà Từ Hi Thái Hậu trở lên.
Còn Bà Nhu thì chính trị, không thích đeo nữ trang làm gì...chỉ cần 2 cái miệng ngon lành là thiên hạ nhào vào ...thiên hạ là đàn ông đó...
Nghe đồn Đại sứ "Frederick E. Nolting Jr" (15/ 3 / 1961 -15/ 8/1963) rất quý mến Bà Nhu vô cùng tận... Cho nên tại Washington DC, thì Tổng thống J. Kennedy la làng "Không hiểu cái thằng cha Đại sứ Nolting nầy làm việc cho Hoaky hay làm việc cho Bà Nhu đây...cái gì nó cũng nói "Bà Nhu là very very good...very good.." !!!
Nếu TT. Kennedy không thay đại sứ mê ... Madame Nhu...thì sự kiện đảo chánh gia đình Kito trị Ngô Đình sẽ không tài nào xảy ra được...
Đại sứ mê ... Bà Nhu Frederick E. Nolting Jr nhậm chức tại Saigon ngày 15/ 3 / 1961 cho đến 15/ 8/ 1963)...
Còn Đại sứ Henry Cabot Lodge Jr từ Washington DC bay về Saigon, nhậm chức vào ngày 26/ 8/ 1963...thì ngày 1/ 11/ 1963 Ủy ban Quân Nhân đảo chánh chế độ gia đình trị nổ ra lúc 1: 25 phút trưa giờ Saigon.
Khi nhậm chức vào ngày 26/ 8/ 1963 trình Ủy Nhiệm thư cho Tổng thống Kito Ngô Đình Diệm xong , thì qua ngày 29/ 8 / 1963...
Đại sứ Henry Cabot Lodge đi thăm tiền đồn quanh Saigon- Chợ Lớn...
Đại sứ ghé đến Tổng Hành Dinh quân sự, gặp Đại tá Kito Nguyễn Văn Thiệu lâu chừng 30 phút.
Mật vụ Nhu báo cáo cho Nhu là Ông Đại sứ Mỹ chỉ hỏi Đại tá Thiệu có cần thêm vũ khí mạnh và trực thăng cho sư đoàn 5 BB của Đại tá Martin Nguyễn Văn Thiệu nhiều hơn nữa hay không, thì Đại tá Thiệu nói không cần.
Câu nói "Không cần" của Thiệu làm cho Cố Vấn uy quyền "Jacobe Ngo Đình Nhu hài lòng".
Nên nhớ khi vào làm việc tại Tòa Đại sứ Hoaky ở đường Thống Nhất Saigon...thì Đại sứ Henry Cabot Lodge không hề tiếp xúc với nhóm tướng Dương Văn Minh, Trần văn Đôn gì cả, nhưng Đại sứ cho Thiếu tá CIA "Lucien Conein" đi gặp riêng tướng Trần Thiện Khiêm...
Vì Mỹ biết Cố vấn Nhu cho đại tá Trần Thiện Khiêm gài vào chung đám Trần văn Đôn + Dương Văn Minh + Cao Văn Viên... vì Nhu nghi ngờ 100 % đám nầy sẽ làm cú đảo chánh Diệm nay mai...
Nếu Đại tá Kito "Martin Nguyễn văn Thiệu" không đồng ý đảo chánh thì mọi việc kể như tuột dù.
Dĩ nhiên khi mua Đại tá Kito Thiệu, sư đoàn trưởng sư đoàn 5 BB...bằng chiếc ghế Tổng thống tương lai...thì Thiệu mới OK...
Chớ mua Thiệu vài trăm nghìn đô la USD thì làm sao Thiệu đồng ý được...Vì gia đình Thiệu bên vợ rất giàu...
Chẵng lẽ mua Thiệu để Thiệu đem quân chánh gốc từ Long An về đảo chánh, thành công rồi về làm dưới quyền của đám tướng không có quyền, không có quân đội như đám Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh...thì làm sao được ?
Trong lúc đó Đại tá Kito Martin Nguyễn Văn Thiệu có tiền, có quyền lực mạnh nhất trong tay chỉ thua Diệm và Nhu mà thôi.
Còn trong lúc đó đám tướng Đôn, Minh, Cao Văn Viên + Trần Thiện Khiêm bị Nhu nghi ngờ, lại không có quân trong tay...thì làm sao đảo chánh được?
Chỉ có chiếc ghế làm Vua Miền Nam VN...và được Hoaky hứa cho mọi quyền , làm mọi chuyện trong tay...thì Đại tá Kito Martin Nguyễn Văn Thiệu mới OK...
Làm mọi chuyện là kể như buôn ma túy opium...chính phủ Hoaky cũng nhắm mắt làm ngơ...
Cho đến khi quyển sách của đại tá CIA "Alfred W. MCoy" viết thật, kể thật trong sách "The Politics of Heroin in Southeast Asia" thì thiên hạ mới bật ngửa.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.