Subject: Về: Ngài Giê Su thật đâu có bao giờ thờ bọn đế quốc Roma
Kính chào ông Ba Ngo,
Tôi cảm nhận các điểm nhận thức của ông Ba Ngo là trung thực, rất đáng cho mọi người suy gẫm để phản tỉnh, hầu làm cho cuộc sống được thực sự tốt đẹp hơn. Bởi hạnh phúc đích thực và vững bền không thể hiện hữu nơi những cái bánh vẽ tâm lý giả tạo của các chủ nghĩa tôn giáo cuồng tín và chủ nghĩa chính trị cực đoan được!
Trân trọng
HT
______________________
Vào ngày 6:44 Thứ Sáu, 8 tháng 7 2016, "Ba Ngo wissai@yahoo.com [chinhnghia]" đã viết:
1. Người tự trọng chỉ tin những gì đáng tin, hợp lý, có thể kiểm chứng. Người tự trọng tha thiết đi tim Sự Thật, chịu khó tra vấn, học hỏi, hoài nghi, chớ không hài lòng với cái bánh vẽ đưa cho bởi bọn ma giáo và cho cái bánh vẽ là bánh thật. Người tự trọng không sợ Sự Thật. Sự Thật chỉ đến những ai trao dồi Kiến Thức, có cái Dũng trong suy tư, và có cái Khiêm Nhường là có thể mình sai lầm trong vài nhận xét hoặc niềm tin mình có trước đây, khi tiếp xức với tin tức, dữ kiện, và lập luận cao hơn, hợp lý hơn, và thích hợp với sự Hiểu Biết Khoa Học hơn. Lì lợm, bướng bỉnh, ôm chặt vào lòng những tà thuyết, những giáo điều quái đản là phản ảnh một cá tính hèn, một trí tuệ thấp kém, và một hậu quả thảm thương của quá trình nô lệ hoá hữu hiệu của bọn hoạt đầu chính trị đội lốt tôn giáo.
2. Con người sống trong một tập thể bộ lạc/dân tộc có chung một Tiếng Nói, Văn Hoá, và Lịch Sử, từng đùm bọc, che chở để tồn tại trước sự xâm lăng của tập thể bộ lạc/dân tộc khác. Sống là tranh đấu cho sống còn. Đừng để ngoại bang dùng lá bài tôn giáo để chinh phục ta. Phải biết nguồn. Phải theo gương những ai hơn mình, như Dân Tộc Nhật chẳng hạn.
3. Tôi hoàn toàn đồng ý với một quan điểm rằng Ông Giê Su là người phàm có tài lãnh đạo, có yêu nước/dân tộc Do Thái, và bị giết trong việc tranh đấu cho tự do, tự trị cho Dân Do Thái.
Xin tìm đọc The Zealot, viết bởi Reza Aslan.
4. Không có Chúa, Thượng Đế gì cả. Chỉ có Người và Người. Chính Saul gốc ở Tarsus (Saul of Tarsus/Paul the Apostle) cũng từng viết đại khái là "Hồi bé, tôi nói, cảm nghĩ, và hành động như em bé. Nhưng khi tôi thành người đàn ông trưởng thành, tôi bỏ những phong cách trẻ con." Tin vào sự hiện hữu của Thượng Đế khi ta không còn là em bé, thì quả thật ta vẫn còn có tâm hồn của một đứa con nít.
Wissai
________________________
From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Friday, July 8, 2016 12:32 AM
Subject: Ngài Giê Su thật đâu có bao giờ thờ bọn đế quốc Roma
"khi lo mở mang "nước chúa" để vinh danh chúa, họ giúp bành trướng vương quốc Vatican, vốn là một tổ chức kinh tài chính trị độc quyền, đã từng dìm châu Âu vào đêm dài tăm tối của thời Trung Cổ, lại còn nhân danh chúa của họ để tạo thêm 7 núi tội ác mà Giáo Hoàng John Paul II đã xưng thú trước nhân loại ."
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.