Tôi Bị Dị Ứng Khi Nghe Người Công Giáo Nói Đến Công Lý Hay Sự Thật
From: Ba Nguyen
Sent: Wednesday, March 07, 2012 5:21 AM
To: nhiều địa chỉ
Subject: Re: TÔI BỊ DỊ ỨNG KHI NGHE NGƯỜI CÔNG GIÁO NÓI ĐẾN “CÔNG LÝ” HAY “SỰ THẬT”. Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông
TÔI BỊ DỊ ỨNG KHI NGHE NGƯỜI CÔNG GIÁO NÓI ĐẾN “CÔNG LÝ” HAY “SỰ THẬT”.
Xin cảm ơn GS Trần Chung Ngọc đã vạch trần sự bịp bợm, láo khoét của những con chiên Ca-Tô-Rô-Ma Giáo.
Lâu nay, đám con chiên cứ chuyển tới chuyển lui những lời (do chính con chiên phịa ra) cho rằng bà Thủ Tướng Úc Julia Gillard nói với đám Hồi Giáo như vậy, như vậy......Nhưng thực sự thì bà chưa từng nói như vậy.
Trong khi đó, trước ngày bầu cử, chính bà julia Gillard đã nói cho toàn thể dân Úc biết rằng: Bà đã sinh ra và lớn lên trong truyền thống Ki-Tô-Giáo. Bà đã thuộc nhuần nhuyễn TK. Nhưng khi trưởng thành bà đã không còn tin Chúa nữa. Chính điều này mới là quan trọng, mới đáng nói, thì đám con chiên lại giấu biệt.
Giả sử như những lời mà đám con chiên gán cho bà Gillard đã nói với những người Hồi Giáo LÀ CÓ THẬT. Đám con chiên chỉ giấu đi chuyện bà Julia Gillard không tin Chúa mà thôi. Thì đã là một việc rất đáng xấu hổ rồi. Vậy mà bây giờ Gs/TCN phát giác ra chính đám con chiên đã phịa ra những lời đó rồi gắn vào mệng bà Julia Gillard thì .........Tôi không còn biết dùng lời gì, ngoài hai tiếng LƯU MANH để gọi đám con chiên này.
Tôi biết rất nhiều người, kể cả tôi trước đây, đều có chung quan niệm rằng:
“Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy con người ăn hiền, ở lành mà thôi. Chỉ có con người làm bậy, chứ không có đạo nào bậy cả” (!)
Nhưng sau hơn 20 năm nghiên cứu về đạo CG La Mã. Tôi thấy rằng cái quan niệm đó hoàn toàn sai lầm.
Tôi không muốn dài dòng về cái đạo Ca-Tô-Rô-Ma-Giáo quái ác này, vì sẽ tốn rất nhiều giấy mực. Tôi chỉ muốn nói vắn tắt với quý độc giả rằng: Tôi không hiểu sao một tôn giáo mà hơn nửa cuốn thánh kinh là những lời tàn ác của quỷ dữ và những lời mê sảng của một ông Chúa không hề biết đến một chút khoa học. ........
Lịch sử của Vatican thì gồm một chuỗi những cuộc xâm lăng, chém giết những kẻ ngoại đạo không nương tay. Còn những chuyện gọi là phép lạ thì chỉ toàn những chuyện bịa đặt để lừa gạt tín đồ như chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, ở Lourdre, ở La Vang- Quảng Trị. Mấy năm trước thì Chúa và Đức Mẹ thường xuyên, thay phiên nhau chảy dầu và chảy máu mắt hết chỗ này đến chỗ khác........Đến nay thì trò này đã bể mánh, do một ông LM người Úc chỉ rõ cách làm cho mẹ chảy dầu, Chúa chảy máu mắt. Cho nên Chúa và Mẹ.......Không dám khóc nữa.......
Độc giả nào tò mò muốn thấy tận mắt một số những hình cụ mà GHCG hoàn vũ (Vatican) dùng để tra tấn những kẻ dị giáo. Kính mời quý vị hãy đến thăm một bảo tàng viện có tên là "Medieval Dungeon" ở trên đường Jefferson, khu Fisherman Warf, thành phố San Francisco, Cali. Trong bảo tàng viện này có trưng bày hơn 40 hình cụ mà các tòa hình án dùng để tra tấn những người bị tố cáo là dị giáo.
Quý vị nào có dịp đến San francisco. Hãy đến gần đầu cầu Golden gate. Sau khi chiêm ngưỡng mấy chú hải cẩu nằm phơi mình trên những chiếc xà lan. Quý vị chỉ cần xoay lưng về phía sau, quý vị sẽ thấy một tòa nhà sơn màu xanh nước biển. (Đó là màu sơn tôi thấy vào năm 2003. Hiện nay không biết sơn màu gì?). Ở ngoài cửa bảo tàng viện có đề:
(More than 40 barbaric exhibitions of torture and annhiliation from European Medieval days. Beyond these doors lies the true horror of the European Medieval days. The darkest days of its sordid past)
"Trưng bày hơn 40 hình cụ man rợ để tra tấn và hủy diệt con người trong thời đại Trung Cổ ở Âu Châu. Đằng sau những cánh cửa này là sự khủng khiếp thực sự của thời đại Trung Cổ ở Âu Châu. Những ngày đen tối nhất của cái quá khứ nhơ nhớp của họ."
Những tội ác đó không những là do mấy ông Giáo Hoàng, người phàm, mắt thịt (không phải Đức Thánh Cha) làm ra, mà cả Chúa Cha, Chúa con trong Kinh Thánh ciũng đã dạy họ phải làm như vậy.
Sau đây, tôi xin mời quý độc giả đọc bài dưới đây của GS/TCN để thấy những người CG là những chuyên viên phịa sử, phịa tin tức trong lời tuyên bố của bà Thủ Tướng Úc, Julia Gillard.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.
2026-05-14 - Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump - Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống. Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình
nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời mời chính thức Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9
2026-05-12 - Lm Giuse Phạm Hoàng Lương (TGP Sài Gòn) bị giáo dân đuổi đánh - Trưa ngày 11/5/2026, trong lúc đang nghỉ trưa tại khuôn viên vườn xứ, cha Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Tân Chí Linh, Tổng Giáo phận Sài Gòn, bất ngờ bị một giáo dân dùng
dây da thắt lưng và xích sắt đuổi đánh kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm, gây náo loạn khu vực nhà xứ.