From: Giac Hanh
To: nhiều diến đàn công cộng
Date: Saturday, April 27, 2013 2:17 PM
Subject: Nhắn Ông Nguyễn Hữu Ba
Thưa Ông Anh Nguyễn Hữu Ba
Vài năm trước đây tôi không ra mặt, chỉ là đọc giả, tôi thấy rất nhiều thành phần Công giáo nói Ông VC. Việt Gian v.v. Rồi tôi cũng tin. Vì quá nhiều bịa đặt tôi không thể ngồi yên đành tò mò thêm. Té ra, dù cho Ông là VC hay không tôi không ngần ngại nói thẳng. Tinh thần dân tộc vượt trên tất cả mọi dị biệt và đến đích vì lợi ích dân tộc. Thế là chúng ta nhìn tận mắt, thấy tận gang, tim, phèo, phổi, trí óc của những thành phần Phi dân tộc không chỉ có VC mà còn cả những thành phần không VC phá hoại và họ vô dụng không làm gì ích nước lợi dân.
Tôi ủng hộ những người đấu tranh vì sự thật. Hãy quyết tiến. Tiến lên như đoàn quân dân tộc bảo vệ chính nghĩa dân tộc.
2013/4/27 Ba Nguyen
Nguyễn Hữu Ba cá độ.
Thưa toàn thể quý vị.
Mấy chục năm trước. Tôi có nghe nói trong thời kỳ chiến tranh VN. Người Mỹ có chế tạo ra một loại máy phát hiện người nói láo, nói không đúng những điều mình đang biết, đang nghĩ.....Họ dùng những máy đó để khai thác tù binh và để điều tra tội phạm. Tôi chưa biết cái máy đó hoạt động ra sao. Nhưng tôi hình dung ra có thể cái máy đó hoạt động như thế nầy:
Khi họ muón điều tra một tù binh hay tội phạm. Họ gắn cái máy đó vào người tội phạm rồi bắt đầu hỏi, và đương nhiên tội phạm phải trả lời. Nếu tội phạm đó trả lời đúng những gì hắn đã biết, hay hắn đang nghĩ trong đầu, thì cái máy sẽ im ru, hoặc nó sẽ nói: Đúng rồi, đúng rồi......Còn nếu tội phạm nói quanh co, không đúng những gì trong đầu hắn đang nghĩ, thì cái máy sẽ hú lên. Hoặc nó sẽ nói: Mầy nói láo, mày nói láo.
Nhưng nghe nói là cái máy đó hoạt động chưa được chính xác 100%. Cho nên người Mỹ chỉ dùng cái máy đó để bổ cứu thêm cho công việc điều tra, chứ họ không thể căn cứ vào đó để kết luận.
Nếu trong tương lai, người Mỹ hay bất cứ quốc gia nào, chế tạo được cái máy phát hiện nói láo chính xác 100%, không sai chạy chút nào. Tôi sẽ đưa ra lời cá độ như thế nầy:
Đem tất cả hàng triệu ông Linh Mục dòng Tên trên toàn thế giới, kể cả các đức ông, đức cha....cho đến Giáo Hoàng, tập trung đến một cái nghĩa địa có trường bắn nào đó. Gọi từng tên một lên, gắn cái máy phát hiện nói láo vào mình hắn. Rồi chỉ hỏi duy nhất một câu thôi: “Ông tin có Chúa hay không?”
Đương nhiên là các ông LM sẽ trả lời là: “Tôi tin có Chúa”. Nếu cái máy nó hú lên: “Mầy nói láo, mầy nói láo”
Thì lập tức mang ông LM đó ra bắn bỏ.
Nếu cái máy đó nói: “Đúng rồi, đúng rồi”
Thì hãy đem tên NHB nầy ra bắn bỏ.
Điều kiện đòi hỏi: Tôi chỉ dám cá với mấy ông LM đã tốt nghiệp Dòng tên, và đã đi giảng đạo từ 2 năm trở lên mà thôi. Còn đối với những ông LM dòng Triều hay những giáo dân thường như Chu Tất Tiến, Lữ Giang.....thì tôi không dám cá. Vì sao??? Vì cái thành phần thứ hai này, họ đã bị lừa từ nhỏ đến lớn. Cho nên trong đầu họ thật sự tin có Chúa. Cá với họ chết sao? Ngu sao cá.
Còn cái đám LM dòng tên? Đã học 6,7 năm trong đại chủng viện. Và thêm 2 năm phải nghiên cứu thánh kinh, phải lựa lọc những câu nào hay, câu nào nghe lọt lỗ tai để giảng cho con chiên nghe. Do đó, họ đọc TK rất kỹ. Với một người chỉ cần trình độ tiểu học thôi, mà đã đọc qua TK thì KHÔNG BAO GIỜ TIN MỘT ÔNG CHÚA NÓI BÁ LÁP, và ĐỘC ÁC NHƯ ÔNG CHÚA TRONG TK.
Chính vì điều này mà hơn một ngàn năm nay Vatican đã cấm con chiên đọc TK. Vì sợ con chiên phát hiện những điều bá láp và tàn độc trong đó.
Chính vì nội dung cuốn TK tàn độc như vậy. Cho nên những ngày gần đây, khi cô Hoàng Thảo Vi đề nghị phổ biến TK trên diễn đàn, thì nhà trí thức (?) nhà văn lớn (?) Chu Tất Tiến của CG chống đối liền lập tức. Vậy mà từ bao lâu nay, họ luôn luôn rêu rao rằng: “Cho đến muôn đời, lời Chúa trong TK không bao giờ sai một dấu phảy” (?)
Cũng từ đó. Tôi tin rằng: Nếu cái máy đó được chế tạo chính xác 100%. Lúc đó, tôi sẽ đưa ra lời thách đố này. Và tôi tin rằng: Tôi sẽ đứng ở pháp trường đó từ tháng này qua tháng nọ. Và không có một ông LM nào dám nhận lời thách đố của tôi.
Họ chỉ là những tay bịp. Họ có bao giờ tin Chúa đâu mà dám nhận lời.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.
2026-05-14 - Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump - Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống. Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình
nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời mời chính thức Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9
2026-05-12 - Lm Giuse Phạm Hoàng Lương (TGP Sài Gòn) bị giáo dân đuổi đánh - Trưa ngày 11/5/2026, trong lúc đang nghỉ trưa tại khuôn viên vườn xứ, cha Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Tân Chí Linh, Tổng Giáo phận Sài Gòn, bất ngờ bị một giáo dân dùng
dây da thắt lưng và xích sắt đuổi đánh kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm, gây náo loạn khu vực nhà xứ.