Người ta đã bảo không muốn theo đạo, không muốn đi lễ mà sao cứ muốn ép họ?
FB Thắc Mắc Công Giáo
Em là nam có chút chuyện chia sẻ:
Nhà em đi theo đạo (bên nội theo đạo, bên ngoại không) nhưng em không theo từ bé. Bố mẹ em cũng đã từng bắt em nhưng ngay từ nhỏ e đã cảm thấy mình không phù hợp để theo. Rồi đến tuổi lập gia đình, bố mẹ và họ hàng bên nội doạ là đám cưới k học giáo lý sẽ không đến tham dự.
Về phía vợ em thì cũng không theo đạo, nhưng cô ấy bảo vẫn học giáo lý hôn nhân để lên nhà thờ làm lễ cưới, xong rồi đạo ai ngừoi nãy giữ (mà cái này cũng hợp với em vì thâm tâm thực sự em cũng không muốn theo)
Vì để bố mẹ vui lòng trong ngày cưới nên chúng em thoả thuận với bố mẹ có đi học Giáo lý Hôn Nhân (glhn)và tổ chức lễ cứoi trên nhà thờ, xong rồi như nào sẽ tự 2 đứa quyết định.
Nhưng sau khi xong hết thủ tục rồi thì giờ bố mẹ em lại cứ như mặc định 2 chúng em giờ trở thành người có đạo rồi nên chủ nhật lễ nào cũng bắt lên nhà thờ đọc kinh.
Em biết đạo là tốt, nhưng thực sự em đi nhà thờ không có 1 chút rung động nào cả, em đi vì bố vì mẹ thôi. Những lúc như vậy e thấy bị gò bó, ngột ngạt. Em vẫn tôn trọng đạo, tôn trọng tôn giáo của bố mẹ nhưng bắt em theo, em không thể.
Anh chị nào đã từng có hoàn cảnh như vậy có thể chia sẻ cách sống chung với bố mẹ sao cho hoà hợp sau này không ạ.
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.