Tại sao các nước Âu Mỹ ngày xưa GIÀU SANG, ĐẸP ĐẼ như thế?
---------
Không ai phủ nhận sự hấp dẫn về mặt vật chất của Phương Tây.
Ông bà ta có nói: "Trưởng giả học làm sang" không hề sai. Nghèo thì buôn bán rau, cá, gà vịt, bánh ít bánh gai,... Giàu hơn thì bán vàng, bán hột xoàn, bán xe, buôn tàu, bán nhà. Giàu hơn nữa thì làm thầu xây cất, giàu hơn thì thầu xây đập, xây phi trường,..., sang một chút thì làm quan, làm đại diện,...
Giàu rồi thì phải sang, phải học đòi. Có tiền rồi thì có quyền rất nhanh. Phải đặt ra luật bảo vệ tài sản của mình, nhưng rồi làm từ thiện. Giàu không thể sống một mình, nên phải thương người, cho người khác có phương tiện sống để chúng cung phụng cho mình, mua sản phảm của mình,...
Các nhà "đại diện" phải cho người ta khái niệm "dân chủ" thì người ta mới thương mà bầu cho mình làm đại diện. Mà dân chủ thì lại phải cho người ta quyền "làm đại diện" như mình vậy, nên phải cho đa đảng,... vân vân...
Thế rồi quyền lực và phạm vi hoạt động mở rộng ra nước ngoài, buôn bán vũ khí.... cho thiên hạ đánh nhau để mua vũ khí của mình,...
Rất đông đảo những người dân trong các nước đang phát triển từ trong lịch sử nghèo đói trước đây luôn đua đòi theo những gì mà họ bị hấp dẫn bởi các nước Tây Phương.
Không thể trách họ được.
Cái đáng trách, và cũng đáng sợ, là họ hiểu rằng "phải dân chủ thì mới giàu". Đó là một khái niệm ngược với thực tế.
Cho nên xin mọi người hãy tìm hiểu lịch sử của những nước mà ta gọi là cường quốc. Họ đã làm những gì để trở thành giàu có?
Có phải là do họ dân chủ và tôn trọng nhân quyền của mọi người trên thế giới hay không? Thưa KHÔNG. Tại sao?
Những cường quốc đó đi cướp đất ở những nơi khác, bắt, giết những người ở địa phương để tiêu diệt văn hóa ở đó, bắt họ theo văn hóa của Tây Phương. Diệt chủng và diệt văn hóa là mấu chốt để người thổ dân mãi mãi không thể trở lại chính họ nữa. Họ bị cây gậy thần biến họ thành người khác. Ai chống lại thì bị tiêu diệt. Nhiều thổ dân ở Mỹ đã bị diệt chủng rồi, giờ chỉ còn leo lét vài cộng đồng để "trang trí" cho hai từ "hợp chủng" của Hoa kỳ mà thôi....
Vậy xin các bạn nhớ cho rằng các cường quốc không phải là nhờ họ dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Họ là những người vi phạm nhân quyền của người khác kinh hoàng nhất. Còn dân chủ? Nó chỉ đến sau, nhưng không có gì bảo đảm cho nó sống trong chế độ đa đảng cả.
Cho đến nay, hơn 200 trăm năm lập quốc, nền dân chủ của Mỹ đang bị đe dọa bị hủy hoại sau một cuộc bầu cử mà người giàu bậc nhất được vào Tòa Bạch Ốc mấy năm trước.
----- COMMENTS -------
Hải Ngọc Huỳnh
Phương Tây, Đế Quốc giàu lên nhanh chóng là do họ biết liên minh tôn giáo kito với thế lực xâm lược. Đi đến đâu thì diệt văn hóa bản địa và truyền đạo kito để ngu dân, bắt dân bản địa làm nô lệ, tiêu diệt dân tộc bản địa, đồng thời cho dân bản địa ôm cây thập giá và cuốn sách ngu dân mộng áo gọi là thánh kinh làm liều thức phiện mãi mãi ngu ngơ, không tĩnh táo, còn thế lực Vatican+Xâm lược có đất đai, tài nguyên. Mọi giá trị vật chất từ vàng, bạc, khoáng sản, nông sản, vật phẩm văn hóa bản địa lại chở về Vatican và mẫu Quốc. Những con tàu đầy rẫy vàng, vật liệu quý hiếm, cổ vật đã được trục vớt hàng trăm năm qua đã phơi bày tất cả...Quân cướp lấy vàng, tài nguyên, nông sản và cho lại cái thiên đàng hoang tưởng, cái dân chủ giả trân để làm miếng mồi thơm cho những con cá đói...cứ ăn vào mà không hay có lưỡi câu trong đó...
Nguyen Dinh
Bài viết với một giọng văn nhẹ nhàng, nhưng suy tư thật sâu sắc.
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.