TÔI ĐÃ CẢM THẤY XẤU HỔ VÌ NHƯ THẾ. CÒN BẠN THÌ SAO?
Hỏi thật nhé, có ai trong chúng ta từng thắc mắc vì sao về Việt Nam tổ chức quốc tang ngày 04/12 để tưởng nhớ "người bạn lớn" của Việt Nam là Fidel Castro hay không?
Thú thực mới đầu nghe tin thì tôi cũng từng thắc mắc một chút bởi vì tôi thuộc thế hệ "sinh sau đẻ muộn". Nhưng bây giờ thì tôi thực sự cảm thấy xấu hổ với chính những suy nghĩ, những thắc mắc ban đầu đó của mình.
Vì sao ư? Vì tôi thực sự đã hiểu Fidel Castro và đất nước Cuba có vai trò lớn như thế nào với Việt Nam. Và tất nhiên, chỉ trong những câu từ thì thật khó để diễn tả cho thật hết những tình cảm của ông và đất nước Cu ba đối với Việt Nam.
Tôi đã tìm hiểu và được biết là trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam năm 1973, Cuba đã tặng Việt Nam 5 công trình kinh tế - xã hội với tổng trị giá khoảng 80 triệu USD.
Bao gồm: khách sạn Thắng Lợi (tại Hồ Tây, Hà Nội), Bệnh viện Việt Nam - Cuba (tại Đồng Hới, Quảng Bình), đường Xuân Mai, trại bò giống Ba Vì, Xí nghiệp gà Lương Mỹ; tặng 1.200 con bò giống mà sau này thành Nông trường bò sữa Mộc Châu, tặng gà giống để rồi thành nơi cung cấp gà giống cho toàn miền Bắc và chi hơn 6 triệu USD để mua thiết bị hiện đại, đồng thời cử chuyên gia về cầu đường sang Việt Nam tham gia cùng bộ đội Trường Sơn mở rộng đường mòn Hồ Chí Minh, và giúp đào tạo trên 1.000 sinh viên Việt Nam ở trình độ đại học và cao học...
Ông Fidel Castro còn quyết định giúp VN làm đoạn đường nối Quảng Bình - Quảng Trị với suy nghĩ sau này, khi giải phóng miền Nam phải có đường để các phương tiện cơ giới như xe tăng, pháo di chuyển. Đoạn đường này hiện đã trở thành một phần của Đường mòn Hồ Chí Minh.....
Đấy chính là tình cảm của Fidel Castro, của đất nước Cuba với Việt Nam, cùng chiến đấu, cùng hỗ trợ nhau nhau phát triển đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Trước đó, trong cuộc mit-tinh lịch sử ngày 2-1-1966 để chào mừng lần thứ 7 Cách mạng Cuba thành công tại Quảng trường Cách mạng José Marti, trước hơn 30 vạn quần chúng và các đoàn đại biểu các nước Á, Phi, Mỹ Latin tham dự Hội nghị đoàn kết ba châu lần thứ nhất tổ chức ở La Habana, khi lãnh tụ Fidel Castro nói về mối quan hệ với Việt Nam, ông đã có câu nói để rồi ghi dấu ấn đặc biệt trong tình cảm của biết bao con người Việt Nam qua bao thế hệ, và khi nhắc tới ông, người dân Việt Nam sẽ nhớ mãi câu nói ấy: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
Và một lý do đặc biệt nữa đủ để khiến tôi thực sự thấy xấu hổ với thắc mắc ban đầu của mình, Đó là vì ngày Bác Hồ mất, đất nước CuBa để tang Người đến bảy ngày.
Như đã nói ở lúc đầu, nhiều khi mọi từ ngữ hay nhất, đẹp nhất cũng thật khó để diễn tả cho hết tình cảm mà ngài Fidel Castro và đất nước Cuba dành cho Việt Nam chúng ta.
Đấy, tôi đã xấu hổ với chính thắc mắc của mình như thế. Còn các bạn thì sao?
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.