Những nghịch lý của "Chúng Ta!" ở hải ngoại - đâu là lẽ phải???
Subject: Những_sự_thật_không_t hể_nào_chố i_cãi_được.
From: giac hanh
Date: Mon, July 09, 2018 9:53 am
Những sự thật không thể nào chối cãi được.
Cờ Vàng diễn hành với Mỹ là yêu nước(?)
Dù rằng Mỹ đã có 500 ngàn quân trên lãnh thổ VN và tàn sát người Việt nam, Mỹ vẫn được cho là có chính nghĩa (!)
và Cờ Vàng vẫn được tuyên truyền là cờ Độc lập, Tự do, Dân chủ, Quốc gia.
Cờ Đỏ (sao vàng) không diễn hành với Trung cộng tại Bắc Kinh, và
Quân Trung cộng cũng thảm sát Người Việt trong cuộc chiến với phe cờ Đỏ. Nhưng trong các ngày lễ Gia đình, Tôn giáo, Nhà giáo, và tất cả sinh hoạt văn hoá, cờ đỏ vẫn bị tuyên truyền là cờ bọn bán nước, tay sai Trung cộng, cờ của bọn vô thần, vô tôn giáo, vô gia đình.
Đây là nghịch lý chúng ta đang sống hiện hành.
GH
----------------------
Con chiên đánh giặc, thua giặc.
Con chiên làm chủ đất nước, mất nước, tới ba lần (thời Trịnh Nguyễn, Thời Pháp chính thức chiếm, Thời VNCH 1, 2)
Con chiên tranh luận Tôn giáo, Khoa học, cái nào cũng thua.
Con chiên nói chuyện lịch sử VN, thua luôn.
Con chiên lôi Diệm ra so sánh sự anh minh thần võ với HCM, thua luôn.
Con chiên nói chuyện thời sự VN, càng nói càng lộ cái dốt.
Con chiên chỉ có một điều thắng tất cả mọi người. Đó là thờ các thánh dâm.
"Coi chừng Cần Lao tranh đấu thành công rồi nắm chính quyền, đưa người ra làm Tổng Thống Việt Nam thì cho cả lũ chó hai chân tụi bây làm nghề liếm cầu tiêu công cộng." - CCCCC
Đạo 5 Cờ: Con chiên chống con cờ... của VC, của PG, của Dân tộc. Tắt sẽ thua nữa.
GH
Đó đây
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.