Bàn về Thoát Trung: "Văn Hóa Không Phải Lý Do Thất Bại"
Subject: "Thoát Tru ng": Văn H óa Không P hải Lý Do Thất Bại
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, June 29, 2014 2:43 am
Tôi thấy rằng, Tàu, Tây, da đen, da trắng, da vàng, da "mốc" gì mà có cái nào hay thì cứ học hỏi, tiếp thu, ứng dụng. Bằng như nó mang thái độ xâm lăng, buộc mình phải nô dịch vào nó là nên tẩy chay, tố cáo, xóa bỏ.
Thí dụ, Trung Quốc xâm lăng là phải chống. Nhưng văn hóa hữu dụng thì cứ xài như tiền nhân qua bao thời đại đã làm chứ không có điên khùng như Pol Pot khi vào thành phố Nam Vang: hễ cái gì của chế độ cũ bỏ lại là mang đi đốt (như xe cộ chẳng hạn).
Nếu ta so sánh hai lối giáo dục (dạy bảo) của ông "Thần Đức Chúa Trời" Do Thái và Jesus nhập một (nhất thể) với Khổng Tử và Mạnh Tử thì hai ông Khổng, Mạnh dễ thương và đạo đức hơn nhiều!
Trường phái Khổng Mạnh thì: "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, Quân vi khinh". Trong khi đạo Chúa nổ cho dữ rằng "Ta là Vua", "giáo hoàng không thể sai lầm" v.v...
Trường phải Khồng Mạnh cổ xúy các tinh thần: Thành ý, Chính tâm, Tu thân, Tề gia, rồi mới nghĩ đến chuyện Trị quốc và Bình thiên hạ. Trong khi "Kinh Thánh" của đạo Chúa thì ra lịnh cho môn đồ của mình là "Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta!" - Luke 19:27! - ("Giết chúng ngay trước mặt chỉ vậy? Đặng xem cho nó thỏa lòng căm thù, vì người ta không chịu quy phục mình?).
Trường phái Khổng Mạnh thì, con gái, khi còn nhỏ ở với cha mẹ thì tất nhiên phải tùy thuộc và là cộng sự viên với cha mẹ (Tại gia tùng phụ). Khi có chồng thì phải tùy thuộc, và tất nhiên phải là cộng sự viên với chồng (Xuất giá tùng phu). Không may chồng chết thì phải tùy cảnh, và là cộng sự viên cùng nhau với con cái (Phu tử tùng tử). Trong khi Kinh Thánh thì làm chuyện ra lịnh xâm lăng, cướp chiếm, bắt cóc chia gái trinh (mà ở đấy Chúa cũng dự phần chiến lợi phẩm đến 32 cô). Thấy người đẹp thì Chúa chỉ cách là bắt đại người ta đem về làm vợ, và vợ là phải xu phụ theo dục vọng của chồng?!
Kinh Thánh Deu: 20:11, 12, 13 hướng dẫn đàn ông xử sự với phụ nữ là như thế này:
"Ngươi thấy đám người bị bắt giữ có một người đàn bà đẹp mà người muốn lấy về làm vợ thì người phải mang nàng về nhà ngươi ... sau đó ngươi có thể đến cùng nàng và ngươi là chồng nàng, nàng sẽ là vợ người!" (Ông Lê Trọng Văn là một trong rất nhiều người bất bình về thái độ xúi giục bắt cóc phụ nữ về ép buộc người ta làm vợ như thế!).
Cái đó là vô đạo! Trường phái Khổng Mạnh khuyên nhủ nữ nhi là gái "bất xuất khuê môn" (ngụ ý thời đại là đừng có lãng mạn quá đáng, đừng có quá ư bừa bãi sẽ mất đi phẩm hạnh). Nói chi đến chuyện hai cô con gái của ông Lót làm chuyện loạn luân với chính cha ruột của mình?
Tôi đã đọc bài viết sau đây của tác giả Đặng Hoàng Giang:
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.