Anh cũng yên tâm, tôi cho anh rõ, mỗi ngày tội ác của bọn phản quốc gốc Công giáo sẽ bị vạch mặt. Và nếu ngày mai CS có thay đổi, tôi cũng cá với anh rằng chiến dịch tẩy chay bọn đội lốt công giáo tham gia chính trường VN sẽ không thua 10 lần của thế lực Phật giáo tại Miến mà trong đó, bè lũ công giáo đội lốt chính trị các anh chưa đào mồ mã ai mà cái mồ của Diệm Nhu sẽ tan thành cát bụi, cũng như tất cả các vùng thánh địa VN sẽ đậm màu sắc nước mắt trong cơm.
Những việc trên sẽ không do tôi làm, nhưng với luật nhân quả, cái gì gieo ắt sẽ nhận. Và khi sự thật đã rõ ràng thì cái đại họa tan thương đó đến với đạo Công giáo là không tránh được bởi thành phần dân tộc Việt nam. Nó đã xãy ra và sẽ xãy ra nếu đám Công giáo không biết dừng tay đổi lỗi cho các nạn nhân, và họ phải biết nhận tội, không thì dù cho 54, 75, hay cuộc diện sắp tới đây, thì số mạng công giáo mãi mãi là bọn tội phạm chạy nạn dù bằng thuyền há mồm, tàu gỗ, hay bò càn cũng sẽ lên tới con số triệu người, không thay đổi bao nhiêu.
Điều tôi làm ở đây tưởng chừng là phá hoại Công giáo, nhưng kỳ thực là tôi cố gắng cứu họ, những người Công giáo vô tội phải chịu nạn lây bởi bọn lợi dụng công giáo quyền gây ra. Và điều tôi làm không để phá hoại Thiên Chúa Giáo, nhưng kỳ thực, để bảo vệ sự thật và tránh cái hoạ diệt vong do bọn Công giáo gây ra. Các anh nên cám ơn tôi hơn là thù tôi.
Giác Hạnh
_________________
From: Lu Giang
Date: 2014-02-02
Subject: Thầy yên chí đi! Re: LƯU Ý: Giáo Dân Công Giáo Lữ Giang Nguyễn Cần hăm dọa đào mồ giòng họ Ông Trần Chung Ngọc và Võ Nguyên Giáp.
To: "giachanh2012@gmail.com"
Chỉ cần cộng sản sụp đổ, dân chúng sẽ đào mồ chúng ngay, không nằm yên đâu. Tội ác của chúng quá lớn, thề mà hiện nay có đứa vẫn xin "đồng hành" (bưng bô)!
_________________
From: Giác Hạnh
Sent: Sunday, February 2, 2014 4:52 PM
Subject: LƯU Ý: Giáo Dân Công Giáo Lữ Giang Nguyễn Cần hăm dọa đào mồ giòng họ Ông Trần Chung Ngọc và Võ Nguyên Giáp.
Giáo Dân Công Giáo Lữ Giang Nguyễn Cần hăm dọa đào mồ giòng họ Ông Trần Chung Ngọc và Võ Nguyên Giáp. Hành động tôn giáo man rợ của bọn từng hảm hại Phan Đình Phùng cùng hành động. Chúng hành động y nhau.
Để uy hiếp Phan Đình Phùng, kẻ thù đã bắt giam anh trai và quật mồ mả tổ tiên lên, song Phan Đình Phùng không hề khuất phục nên chúng đã sát hại anh trai cụ là Phan Đình Thông và huỷ hoại hài cốt tổ tiên cụ.
Tôi chỉ hỏi ông một câu: Khi nào Trần Thiên Long đưa xác bố là Trần Chung Ngọc về chôn ở Vũng Chùa, dưới chân Đèo Ngang, cạnh Võ Nguyên Giáp, để đượng gọi là "Về Nguồn" hay "đồng hành với dân tộc"?
Nhớ nhắc anh ta, một ngày nào đó, người ta đào mả Võ Nguyên Giáp lên, sẽ đào luôn mả của bố cậu ta đấy.
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.