Ngày 10/04/2022, nhà thờ St Anthony Hàm Long tại Hà Nội đã tổ chức cái gọi là "cầu nguyện vì hoà bình cho Ukraine".
Thấy sự có mặt của Tân Đại sứ Ukraina Oleksandr Gaman cùng vợ và Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel.
Tân Đại sứ Ukraine đã nhận "quyên góp" từ bọn nhà thờ phản động này gần 4.000 USD.
Ôi nhà thờ thiên chúa. Lại cũng nhà thờ thiên chúa. Bọn này cũng bám đít Mỹ và Phương tây ủng hộ Nhà nước Tân phát xít.
Sẽ còn một loạt nhà thờ mà những thằng linh mục chống chế độ đang cai quản làm chuyện này để kích động, cổ súy Nhà nước Tân phát xít trong thời gian tới.
Chúng khốn nạn thế đấy.
Nhận diện để sẵn sàng diệt trừ hậu họa cho chế độ.
[vn/en] Tối ngày 10/04/2022, các giáo dân tại nhà thờ St Anthony Hàm Long tại Hà Nội đã cầu nguyện vì hoà bình cho Ukraine.
Buổi cầu nguyện đã được diễn ra với sự góp mặt của giáo dân, nhân viên ngoại giao, tân Đại sứ Ukraine Oleksandr Gaman cùng phu nhân và Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel.
Cha xứ Giuse Vũ Quang Học trong bài giảng của mình nói với cộng đoàn giáo xứ Hàm Long về tầm quan trọng của hoà bình ở mỗi quốc gia và trên thế giới.
Cha Học nhấn mạnh chỉ có hoà bình ở Ukraine mới ngăn chặn được tình trạng "nước lớn đánh nước bé" và nguy cơ dẫn tới hiệu ứng domino hiện nay. Ông đã kêu gọi giáo dân cầu nguyện vì Ukraine và Việt Nam.
Buổi lễ kết thúc với bài phát biểu của tân Đại sứ Ukraine tại Việt Nam. Ngài Oleksandr Gaman nói rằng thắng lợi của cái Ác tuyệt đối sẽ đạt được nếu như cái Thiện không làm gì cả. Ngài nhấn mạnh sự quan trọng của việc lên tiếng về những tội ác chiến tranh của Nga trên đất Ukraine để giữ được khả năng phân biệt điều thiện và điều ác. Ngài nói là chỉ khi đó mới không có chỗ cho cái Ác trên đất của Ukraine và nơi nào khác trên thế giới này.
Đại sứ đã cảm ơn dân Việt Nam và các bạn quốc tế cầu nguyện vì hòa bình và ủng hộ dân Ukraine.
Khoảng $3,800 đã được quyên góp từ thiện tại Nhà thờ St Anthony Hàm Long để giúp đỡ bà mẹ và trẻ em Ukraine đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh.
____________
On the evening of April 10, 2022, believers prayed for peace in Ukraine at St Anthony Ham Long Church in Hanoi.
The prayer was held with the participation of parishioners, diplomats, Ambassador-designate of Ukraine Oleksandr Gaman with his spouse and Ambassador of Poland Wojciech Gerwel.
Father Giuse Vu Quang Hoc in his speech told Ham Long parish community about the importance of peace in each country and around the world. Father Hoc emphasized that only peace in Ukraine may prevent future possible attacks of big countries on small countries and the risk of domino effect for the world. He called on Christians to pray for Ukraine and Vietnam.
The ceremony ended with the speech by Ambassador-designate of Ukraine to Vietnam. Oleksandr Gaman said that for the triumph of absolute Evil it was enough that the Good did nothing. He stressed the importance of speaking out about Russia's war crimes on Ukrainian soil in order to preserve the ability to distinguish between Good and Evil. Only then, he said, will there be no place for Evil in Ukraine and elsewhere in the world.
The Ambassador thanked the Vietnamese people and international friends for praying for peace and supporting Ukrainians.
About $3,800 was raised in charitable donations at the Church of St Anthony Ham Long to help women and children in Ukraine who suffer the consequences of war.
#PrayForUkraine #RussiaInvadedUkraine
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.