Đâu có lạ - Nếu "rắm cũng thơm" thì dĩa cơm "đơn sơ, đạm bạc" càng phải chia nhau "hửi"
From: "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [ChinhNghiaViet]"
Subject: [ChinhNghiaViet] Xin cảm ơn ông Wissai...Re: Đức Giáo Hoàng zùng bữa trưa thanh đạm bình zân với các nhân viên ở Vatican.
Xin cảm ơn ông Wissai đã nhắc về dân số thế giới hiện nay là hơn 7 tỷ.
Thực ra, trong đầu của tôi khi viết "6 tỷ" là trừ đi một tỷ để cho những ai muốn vận động "kiện" ông GS Trần Chung Ngọc thì cứ việc.
Trân trọng,
Trần Quang Diệu
______________________
From: wissai@yahoo.com
Subject: Re: [ChinhNghia] Re: Đức Giáo Hoàng zùng bữa trưa thanh đạm bình zân với các nhân viên ở Vatican.
Date: Mon, 5 Oct 2015 06:26:34 -0400
To: tranquangdieu@hotmail.com
Dân số thế giới hiện tại: hơn 7 tỷ
Wissai
canngon.blogspot.com
_______________________
On Oct 5, 2015, at 6:03 AM,
Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [chinhnghia] wrote:
Ông”Matthew Trần vneagle_11@yahoo.com>” không có chút hiểu biết về tâm lý gì hết cho nên “Matthew Trần” mới khoái về việc “Giáo Hoàng zùng bữa trưa thanh đạm với các nhân viên ở Vatican..”.Cái đó là tâm lý của người làm chính trị đấy! Có điều Matthew Trần nghĩ đúng ở chỗ là nước Vatican thì rất giàu, nhưng ông vua của nước ấy (GH) lại dùng “bữa trưa thanh đạm” (thường GH ăn gì vào bữa trưa thì tôi không biết!) là tội nghiệp cho ngài. Tuy nhiên, nhìn vào bàn thì thấy mỗi người có một đĩa thức ăn to tổ bố (như trong hình) mà nói là “thanh đạm” sao được? Ngoài ra, xin hỏi ông Mattew Trần lý do vì sao Đức Giáo hoàng chỉ có “zùng bữa trưa thanh đạm“, nhưng mỗi khi công du thì ngài lại không di chuyển bằng một phương tiện bình dân, đơn sơ, giản dị mà lại phải dùng đến chiếc xe đắc tiền, có khả năng chống đạn dữ vậy? Ngài là người “đại diện cho Chúa” ở dưới trần mà lẽ nào Chúa không “hằng hữu” “ở khắp mọi nơi” giúp “quan phòng” cho sự an nguy của Giáo hoàng? Mà nếu đã bảo là nơi “thánh thiện”, mang tính “tông truyền” thì cái tính chất “tông truyền” ấy nó đã làm gì, và ra sao để cho Giáo hoàng phải lo ngại dùng đến xe chống đạn, phải dùng đến một lực lượng an ninh hùng hậu, tốn kém vô cùng mỗi khi ngài xuất kinh? Chỉ cần số tiền trả cho một Vệ sĩ trong 1 ngày mỗi khi ngài công du bộ không đủ để tránh một “bữa trưa thanh đạm” cho ngài Giáo hoàng hay sao?
SH nhận xét: Bác Diệu không biết, Giáo Hoàng chu đáo hơn bác nghĩ nhiều lắm. Lần thăm Mỹ vừa rồi, Ngài cố tình dùng xe rẻ tiền Fiat 500 để biểu diển đi đến tòa Bạch Ốc.
Từ video https://www.youtube.com/watch?v=YPQwt7awK3o
Hơn nữa, đã cho an ninh gấp 10 lần các biến cố đặc biệt ở Mỹ thì sợ gì nữa, nên Ngài không dùng xe pope mobile chắn đạn kín, chỉ dùng xe đặc biệt từ Tòa Thánh chở qua, trống hai bên để có thể biểu diễn thêm, ôm bé này, hôn bé kia, vẫy tay mọi người cho tiện. Chúng tôi ở Mỹ đều biết, vì mấy ông người Việt "trên các đài" đã quảng cáo, bảo chúng tôi chú ý rồi.
Điều thú vị mà chắc chắn ai cũng phải hiểu, phải biết, rằng, chính nhờ nền văn minh nhân loại, nhất là các giá trị tinh thần như về quyền sống, quyền bình đẳng làm người v.v... đã mặc nhiên “kéo” vị Giáo hoàng từ địa vị cao sang thỉnh thoảng cần phải đóng vai “đạm bạc” để cho “thần dân” nó thương. Điều quan trọng là quần chúng bàng quan họ sẽ nghĩ là “thánh thiện” chứ cứ ghì giữ mãi phong thái hành xử quyền uy, mệnh lệnh ghê gớm, “thấu trời” (đến nỗi ra lệnh động binh xâm lăng, cướp của, giết người v.v...) như hồi thời Trung cổ là sẽ bị thời đại lên án, tẩy chay cho mà chớ!?
Đây, người giàu mà đôi khi (?) cả đời “được” “ăn bữa trưa thanh đạm” là điều rất vui, rất tâm lý đối với một số người (một số thôi chứ toàn cả 6 tỷ con người đang sống trên hành tinh thì không phải): Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Giàu Tới Mức Nào? Khó Ai Biết Được Emily Stewart/ thestreet.com
(xin đọc https://sachhiem.net/SACHNGOAI/SH/SH0_Vatican_giau.php)
__________________________
From: GoiDan@yahoogroups.com
Date: Mon, 5 Oct 2015 08:12:35 +0000
Subject: [GoiDan] Fw: MT: ... // Đức Giáo Hoàng zùng bữa trưa thanh đạm bình zân với các nhân viên ở Vatican. [4 Attachments]
Matthew Trần:
Những hình ãnh thật tuyệt vời, vô tiền khoáng hậu ..
Mời quý thân hữu, tín hữu chiêm ngưỡng và zuy trì đễ làm kỹ-niệm
Thân ái,
MT
_________________________________
From: Paul Van
Sent: Sunday, October 4, 2015 10:50 PM
Subject:Đức Giáo Hoàng zùng bữa trưa thanh đạm với các nhân viên ở Vatican..
Đức Giáo Hoàng Francis giản dị, hài hòa với tất cả mọi người.
Ngài được toàn thể dân tộc đại diện những ngưới công chính hành động suy nghĩ với lương tâm và lương tri ngưỡng mộ và kính trọng.
Đọc giả trên diễn đàn thông tin báo chí hàng ngày không khỏi phẩn nộ khi chợt đọc thấy những lời thô bỉ của bọn gian bịa chuyện nhằm đánh phá tôn giáo và thóa mạ cá nhân một vị chân tu lãnh đạo tập thể bao gồm hàng ty tín đồ trên toàn cầu.
pv
Le Pape est simple et en harmonie avec tout le monde ....
2026-06-08 - Bắt đối tượng giả nữ sinh, giăng "bẫy tình" chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng - ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C.bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
đối tượng nghi vấn là Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú xã Đồng Dương, Đà Nẵng. Hồng Thiên An khai nhận: khoảng tháng 8/2018, đã mua một tài khoản FB mang tên “Linh Đan” trên mạng xã hội.
2026-05-31 - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 23 - Tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương
hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.
2026-05-14 - Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump - Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống. Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình
nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời mời chính thức Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9
2026-05-12 - Lm Giuse Phạm Hoàng Lương (TGP Sài Gòn) bị giáo dân đuổi đánh - Trưa ngày 11/5/2026, trong lúc đang nghỉ trưa tại khuôn viên vườn xứ, cha Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Tân Chí Linh, Tổng Giáo phận Sài Gòn, bất ngờ bị một giáo dân dùng
dây da thắt lưng và xích sắt đuổi đánh kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm, gây náo loạn khu vực nhà xứ.