Tôi đoan chắc Trần Mạnh Hảo đâu có sống một ngày nào như những chú tiểu
Subject: Phật Giáo Chưa Bao Giờ Có Ảo Tưởn g, Ảo Giác,
Nói Chi Tới Thời Thượn g_-
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, July 20, 2017 4:23 am
Tôi đoan chắc Trần Mạnh Hảo đâu có sống một ngày nào như những chú tiểu trước nhất là diệt dục ham rong chơi với bạn bè hàng xóm, "vẽ bùa" lên những vách tường hẻm phố, hoạt náo nơi những chốn phồn ba chợ búa v.v... ở đâu để có thể hiểu về "diệt dục" mà Thư tịch Phật giáo thường hay nói đến? Thành ra ông ta viết về Phật như thế này là chẳng ngạc nhiên:
“Ngay đến cả Đức Thích Ca Màu Ni sau khi giác ngộ thành Phật lúc 35 tuổi, cho tới khi Ngài viên tịch năm 80 tuổi vẫn còn bị DỤC đeo đẳng; vì Ngài vẫn chưa thoát khỏi vô thường đói ăn khát uống, còn phụ thuộc vào các hành như phải thở, phải ăn, phải uống, phải làm các hành vi trao đổi chất của con người, thì sao lại đề ra tiêu chí DIỆT DỤC cực đoan như thế? Nên nhớ là Đức Phật tổ năm 80 tuổi đã viên tịch vì ngộ độc thức ăn; chính Ngài khi tại thế cũng chưa thoát khỏi vô thường…Sau khi viên tịch, Ngài nhập Niết Bàn. Còn Niết Bàn là gì, ở đâu, tồn tại trong dạng thức nào thì Phật không nói. Chúng sinh phải tự tìm ra Niết Bàn trong tâm mình khi đã giác ngộ thoát khỏi tham, sân, si, đạt tới cõi từ bi hỉ xả….
Trần Mạnh Hảo đã có bao giờ thao thức, nuôi mộng, và thể hiện một rẻo nhỏ hành trạng gì đấy để tin tưởng có một ngày thể nhập vào trạng thái Niết Bàn ở đâu mà biết?
Ngay tại thế gian, lúc còn thơ, một chú tiểu đối diện trước Phật đài kê đầu lên chiếc mõ đánh một giấc ngon lành thì cái đó cũng khác xa hoàn toàn với Trần Mạnh Hảo đang tranh đua bắn bi, đánh trổng, nhử chim, câu cá, chia phe đá đít, lôi tên tộc của cha mẹ ông bà lũ trẻ hàng xóm ra chửi lộn với nhau v.v... Nói chung, Trần Mạnh Hảo chỉ có thể mang những chuyện thời sự xã hội ra phê bình cho oai chơi thì được. Nhưng, biết đâu, nếu Trần Mạnh Hảo mà làm ông Thủ Tướng, Tổng Thống... gặp lúc siêu cường bủa vây, cấm vận, thậm chí xua quân xâm lăng thì lúc bấy giờ Trần Mạnh Hảo mới vỡ lẽ rằng mình là kẻ tài ba đến cỡ nào (?).
Trần Mạnh Hảo nếu nghi ngờ, nếu càm thấy không có hy vọng gì để có thể có Trí Tuệ (khác với thông minh, khác với văn hay chữ giỏi...) làm hành trang thể nhập vào trạng thái Niết Bàn (Hữu Dư Y Niết Bàn thôi chứ khoan nói đến Vô Dư Y Niết Bàn -đơn giản: muốn thỏa mãn ý nghĩa thì phải có thái độ ứng xử và áp dụng hợp lý...) thì cứ "tin" và "cầu nguyện", rồi xúm "hiệp thông" - đồng sàng cùng mộng gì đó với đạo Chúa để mai kia trút vài ba hơi thở sau cùng thì Chúa thò tay kéo lên "thiên đàng" là xong chuyện!?
Không có một ngày sống với một trong vô số (bác vạn tứ thiên) những pháp môn của Phật giáo mà chỉ viết nói cho dẫu ra vẻ "bể trời bể đất" (ôm ảo tưởng rằng thiên hạ sẽ cho là mình "giỏi", "thức thời", "hiện đại"...) ?
Phật giáo cho cái đó là Hý Luận (Lý sự cho vui chơi mà thôi).
Tôi nghĩ tác giả Trần Hồ dẫn đoạn này là cốt lõi ở toàn bộ tâm cảnh của Trần Mạnh Hảo:
Trong cuốn: “Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II”, trang 265 ,Giáo Sư Trần Chung Ngọc đã viết:
“Ken Tanaka, một giáo sư của viện Phật học Berkeley phát biểu rằng: Rõ ràng là Giáo Hoàng không chịu làm bài tập, nghĩa là không chịu tìm hiểu cặn kẽ, và đã trình bày một quan điểm quá đơn giản về Phật Giáo.”
Tôi cũng thấy ông Trần Mạnh Hảo có quá ít kiến thức về Phật Giáo mà lại với quá cao, khi nhận xét về những vấn đề uyên áo của Phật Giáo như Niết Bàn, sự Giải Thoát của Đức Phật, sự im lặng của Đức Phật, thì thật là khôi hài và thật là tội nghiệp.
Sau cùng, tôi đề nghị ông Trần Mạnh Hảo sau này muốn viết về Phật Giáo thì nên trang bị cho mình những kiến thức căn bản về Phật Giáo, nhất là nếu có thể được, ông TMH nên thực hành thiền tánh không của Phật Giáo trước khi viết về Phật Giáo, chỉ để đỡ lộ những khiếm khuyết của chính mình, và cũng để dư luận, người đọc đỡ phải đọc những lời diễn giải lạc dẫn, ngớ ngẩn, bôi bịa của ông về Đức Phật và Phật Giáo mà thôi." (Trần Ngẫu Hồ).
Xin trân trọng kính chuyển vào diễn đàn và thỉnh ý các vị cao minh trưởng thượng, nếu có thể được, các ngài nhín chút đỉnh thì giờ đọc thử phản biện của tác giả Trần Ngẫu Hồ về Trần Mạnh Hảo thử ra sao.
Trân trọng,
Trần Quang Diệu
_____________________________________
Phật Giáo Chưa Bao Giờ Có Ảo Tưởng, Ảo Giác, Nói Chi Tới Thời Thượng -
2025-09-29 - Vụ xả súng khác, trước vụ tấn công nhà thờ ở Michigan 14 tiếng. - Vụ nổ súng ở Bắc Carolina xảy ra vào khoảng 9:30 tối gần một khu vực có nhiều quán bar và nhà hàng nổi tiếng trên bờ sông Southport, một thị trấn cảng lịch sử cách Wilmington khoảng 48 km về phía nam. Các nhà điều tra cho biết kẻ tấn công đã lái một chiếc thuyền nhỏ gần bờ, dừng lại một lúc và bắn vào đám đông trước khi tăng tốc bỏ chạy.
2025-09-29 - Vụ xả súng và hỏa hoạn ở nhà thờ Michigan khiến 4 người thiệt mạng - Một người đàn ông đã nổ súng tại Nhà thờ Chúa Giê Su Ky Tô của Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Grand Blanc Township, Michigan, và phóng hỏa trong vụ việc mà một quan chức liên bang gọi là "một hành động bạo lực có chủ đích".
Nghi phạm, Thomas Jacob Sanford, cựu lính thủy đánh bộ 40 tuổi, đã bị lực lượng thực thi pháp luật tiêu diệt.