LM Rhodes đến ĐẤT TA với 1 sứ mệnh là truyền giáo, không phải để giúp DÂN TA thăng tiến.
On Wednesday, January 3, 2018 7:55 PM,
nqng wrote:
Subject: Ơn Đền Đáp, Hờn Thả Ra
Chào Ông Mathew/Fanxico Trần,
Coi bộ cái vụ cái hụi mang ơn LM Alexandre De Rhodes hơi bị nhiều à nhen. Đã có 3 lần riêng trong năm 2017, và đã bao nhiêu lần năm ngoái rồi. Thậm chí Ông Mathew còn đề nghị giòng họ Rhodes thu tiền bản quyền (royalty) "Phát Minh Chữ Quốc-Ngữ". Một ý kiến nặc mùi ...thúi hoắc.
Trong truyền thống Á Đông, biết nhận ơn và biết trả ơn là người có lễ nghĩa, đáng quí.
Nhưng...đặt lòng mang ơn không đúng chỗ là trở thành nịnh bợ, trơ trẽn.
Phải chăng ông Mathew Trần sắp "gần đất xa trời"(*), nên tìm đủ mọi cách để vinh danh "Thánh Chúa", kẻo không cho lên Thien-Đang thi ...tiêu tán đường phèn ???
(*) Cách đây 1 năm ông MTran nói rằng, "đang bịnh liệt giường từ 2 năm trước đó. Nay ông hồi tỉnh ? Vẫn luận điệu láo cá, ranh mãnh như trước.
-----------------------------------
LM Rhodes đến Đất ta với 1 sứ mệnh là truyền giáo, không phải để giúp Dân ta thăng tiến.
Ông dùng mọi xảo thuật để cải đạo càng được nhiều người là càng hay. Dùng mẫu tự Latin diễn tả cách phát âm của tiếng Việt là điều ắt có và đủ để Ông xâm nhập vào một văn hóa mới.
Xét ra thì ông đã thành công, đã nô lệ hoá một số tín đồ, sống không chung mục đích với đại đa số quần chúng. Xét kỹ hơn, thì đấy cũng là Đại Họa LM Rhodes đả gây cho nước Việt mà hãy còn kéo dài mãi tới ngày hôm nay.
Thời khoản 1975, ViệtNam ta (voi chu Quoc-Ngu), hãy còn là 1 trong 10 nước nghèo nàn, lec dec nhứt thế giới. Trong khi Thai Lan, Đại Hàn, Mã Lai, Nhựt-Bổn (vẫn giữ chữ viết cổ) trên đà phát triển thành những cường quốc.
Tức là LM Rhodes không có công cán xây dựng đất nước Việt, thành tích phá hoại còn kéo dài.
Sao lại phải mang ơn ?
-----------------------------------
Hãy học những điều thực tế của người Mỹ:
Có ai đọc thấy một văn kiện nào "cảm ơn đã có Anh Văn" ?
Hàng năm Hoa-Kỳ ăn mừng thật lớn, lễ Độc-Lập, July 4, đã đánh bại đế quốc Anh.
Anh Quốc và Hoa Kỳ vẫn giao hảo trên nguyên tắc công bằng và sòng phẳng.
Nguyên một nền văn minh Anh + Đức + Pháp + Ý + Bồ Đào Nha + Tây Ban Nha từ Âu Châu qua áp dụng trên vùng đất mới khám phá, mà nay gọi là Mỹ-Châu. Nào là Bộ Luật Pháp Quốc Gia, cách tổ chức Chính Phủ, Tôn Giáo, phong tục tập quán.
Mỹ có mang ơn các nước Âu Châu không ?
-------------------------
Ông Mathew Trần thử ngẫm nghĩ điều này,
Gia đình ông đã nhập đạo Cato được mấy thế hệ rồi ?
Đời Cha/Mẹ, O/B Nội Ngọai, Cố Sơ ....
Chắc là trước đó một đời hãy còn là Tam Giáo Đồng Nguyên = Phật + Khổng + Lão. Vậy thì tổ tiên ông vốn không phải CaTo. Và họ đã sống đúng, phù hợp với đất nước và con người Việt nên mới sanh ra Ông Bà, Cha Mẹ, và Ông tốt lành, vậy sao Ông không biết mang ơn tôn thờ Tổ Tiên ?
Còn Ông Mathhew, liệu ông có để lại cho con cháu thân thể khoẻ mạnh, tinh thần nhận biết điều hay lẽ phải không ? Hay chỉ là một mớ tín lý lừa phỉnh, bất nhân mà ông đã bị dính chấu không biết đường nào gỡ ra ?
---------------
Mong cầu nhận chơn:
Đâu là ơn nghĩa, Đâu là oán hờn.
Xin thả ra oán. Xin đền đáp ơn.
Nay Kính,
NQNguyen
===================================
FANXICO TRAN
To FANXICO TRAN
Dec 26 at 8:59 AM
Thăm mộ cụ (Linh Mục) Alexander De Rhodes: ân nhân cũa người Việtnam, người đã fát minh chữ Quốc Ngữ Việt Nam
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.