Chính Kinh Thánh đã "dạy" khi gặp phụ nữ đẹp thì cứ dùng sức mạnh (bạo lực) bắt ép đem về làm vợ, thành ra, yêu cầu "bọn đầu" (chữ của "Uyên Bà Bà" già!) cừu đọc lại cái này để mở mắt:
"Ngươi thấy trong đám người bị bắt giữ có một người đàn bà đẹp mà ngươi muốn lấy làm vợ thì người phải mang nàng về nhà ngươi... sau đó ngươi có thể đến cùng nàng và ngươi là chồng nàng, nàng sẽ là vợ ngươi." (Deu: 20: 11-12-13).
Nghe nói là thấy thích thú liền. Vì thích nên hồi xưa có đội quân giáo sĩ của Giáo hoàng La Mã sang tận Châu Mỹ Latin tha hồ mà làm mưa làm gió... Ở bên nước ta nhờ Kinh Thánh dạy như thế cho nên tín đồ đổ xô đi lính cho Pháp tha hồ có cơ hội kiếm được vợ đẹp" - (Bắt chước vua Đa-vít ý mà? - tqd) - (Cửu Long Lê Trọng Văn, "Đến Bờ Ảo Vọng", USA, 1996, tr 43).
Trần Quang Diệu
___________________
Date: Tue, 16 Sep 2014 17:50:06 -0700
Subject: Re: Fwd: Cám Ơn Hai Thi Bá NMH Và DCB - Báo động toàn thế giới
From: uyenvutrinh1930@gmail.com
Nhờ bọn đầu gấu giao điểm chép hai bài thơ dưới đây ...
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội