Bài học về "nhân quyền" - Tai nạn ngoại giao ở Canada
Ai có quyền hạch hỏi nhân quyền ở nước khác? "Cô biết gì về Trung Quốc? Cô đi Trung Quốc chưa? Cô đặt câu hỏi vô trách nhiệm"
_____________________
Subject: ***_ai_có_quyền_hạch_h ỏi_nhân_quyền_tại_TQ_?!
From: Mike Wilson
Date: Fri, June 03, 2016 7:15 am
Nhân quyền là gì ?
Về cơ bản là quyền làm ăn sinh sống - trong một xã hội ổn định mà không có những nghịch lý bất công
Nếu xét về tổng thể thì các nước Âu Mỹ cũng chưa hoàn hảo về nhân quyền - mà tại đó các vụ biểu tình chống bất công chính trị, kinh tế, xã hội là bằng chứng rõ nhất !
Nếu thêm vào đó quyền lật đổ chế độ đương quyền thì các nước Âu Mỹ lại càng tuyệt đối KHÔNG CÓ nhân quyền loại này !
TQ không hoàn hảo về nhân quyền, - cũng như Âu Mỹ không hoàn hảo về nhân quyền !
Nhưng quan điểm của ông Vương Nghị có giá trị khách quan khi ông hỏi vặn lại một phóng viên nước ngoài dám đặt vấn đề nhân quyền của TQ trong bối cảnh các nước Âu Mỹ dùng nhân quyền như là một cái cớ để dạy bảo và can dự vào nội tình chính trị TQ
Nga, TQ không hề đặt vấn đề nhân quyền với các nước Âu Mỹ mặc dù họ có dư bằng chứng về sự bất toàn về nhân quyền của Âu Mỹ
*** Các tay sai vong nô gốc Việt của Âu Mỹ ***
*** tình nguyện làm lính xung kích có tài trợ từ bên ngoài *** để lợi dụng vấn đề "nhân quyền" VN nhằm làm hỗn loạn nội tình chính trị nhân đó chúng "cõng rắn cắn gà nhà", "rước voi về dày mả tổ" để được Âu Mỹ cài cắm chúng lên đầu lên cổ dân tộc ta .
Đã qua lâu rồi cái thời dân ta làm nô lệ cho thực dân đế quốc
Nay quốc dân ta phải khôn lên, không để bị chúng lừa gạt nữa !!!
Ông Vương Nghị mắng té tát nữ phóng viên Canada tại họp báo. “"Cô biết gì về Trung Quốc? Cô đi Trung Quốc chưa? Cô đặt câu hỏi vô trách nhiệm"“... ông Vương Nghị phản ứng sau khi nghe nữ phóng viên Canada hỏi về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc.
Ngay khi nghe câu hỏi, Ngoại trưởng Trung Quốc - ông Vương Nghị, nổi đóa: “"Xin đừng hỏi một câu hỏi vô trách nhiệm như vậy. Phải nói rằng câu hỏi của cô đầy định kiến với Trung Quốc và kiêu ngạo. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận”. “
Ông nói tiếp, vẻ giận dữ: “ “Những người khác sẽ không hiểu tốt hơn người Trung Quốc về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, và chỉ người dân Trung Quốc mới ở trong điều kiện, vị trí tốt nhất để lên tiếng về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc".“
Ông tiếp tục trách móc nữ nhà báo. “Tôi phải hỏi xem cô biết gì về Trung Quốc? Cô từng đến Trung Quốc hay chưa? Có biết rằng Trung Quốc đã đưa hơn 600 triệu người thoát khỏi đói nghèo? Cô có biết Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dù được xây từ một nền tảng rất thấp? Cô nghĩ rằng Trung Quốc có thểphát triển mà không bảo vệ quyền con người ? "
(nếu TQ không bảo vệ quyền làm người của 600 triệu dân thoát đói nghèo, kể cả gần 1,4 tỉ dân TQ, thì họ đã làm loạn từ lâu, do xúi giục liên tục từ Âu Mỹ !!!
nth-fl .)
Trong khi đó, chính trị gia Canada Tony Clement nói ông "hoàn toàn bị sốc và cảm thấy bị xúc phạm" trước lời trách mắng nhà báo Connolly của ông Vương Nghị.
Ông cũng cho rằng Ngoại trưởng Stephane Dion và chính phủ Canada nên có phản ứng chính thức đối với vụ việc này để người dân Canada còn tin tưởng vào quyền con người và quyền tự do báo chí.
"Để cho một Ngoại trưởng được mời đến đất nước chúng ta công khai trách móc một nhà báo vì hỏi một câu hỏi hoàn toàn hợp pháp là hoàn toàn không thể chấp nhận", ông Clement nói.
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.