Subject: ***__nhân_xem_:_ Môn_Đồ_c ủa_Đắc_Lộ _Giảng_Bậy_Để_Ch ê_Thuyết_Vô_Ngã_!
From: Mike Wilson
Date: Thu, May 19, 2016 7:40 pm
1. Mấy ông chăn chiên mà bàn về đạo Phật thì cũng như mấy con trừu đòi gầm tiếng sư tử !
2. Chúng biết gì về ngã hay vô ngã ?
3. "Ngã" là cảm quan do trí biết tạo ra và dựa vào cảm quan (chấp ngã)
để đối tác với ngoại cảnh
4. Tính liên tục của ngã được duy trì bằng bộ nhớ
5. Khi trí biết "chấp" vào chỗ nào thì chỗ ấy là chỗ dựa của ngã (ngã là cái bóng không có thật, an unreal shadow, của trí biết)
6. Vì vạn vật vô thường, bất định nên chỗ dựa vào để cảm thấy "ngã" cũng vô thường, bất định do đó mới nói rằng "vạn pháp vô ngã"
7. Pháp là mọi hiện tượng, trong và ngoài nội tâm, khách quan lẫn chủ quan,
- tất cả đều không có "ngã" thật
8. Câu nói của Descartes,
"Tôi nghĩ, do đó tôi hiện hữu" - "cogito, ergo sum" là để chỉ hiện hữu vô thường bất định của cái "tôi": nó luôn trôi lăn theo vạn pháp vô thường ! (và do đó, trôi lăn theo cả luân hồi sinh tử !!!)
9. Vì cái biết của phàm tâm luôn hạn hẹp, nên cái ngã luôn bị giới hạn trong từng cái biết hạn hẹp của phàm trí qua tiến trình "sắc, thọ, tưởng, hành, thức" mà Đức Phật đã phân tích rõ ràng trong nguyên lý mười hai nhân duyên của phàm thức
10. Khi phàm trí tịch lặng thì linh thức được khai phóng khỏi mọi chấp nhất (attachment) vào cái biết giới hạn, và do khai phóng, nó biết tất cả, "vạn vật nhất thể", như là chính nó, và ngộ ra "chân ngã" của đại viên cảnh trí, tức là Pphật trí !
11. Mỗi linh thức khi thành phật vẫn còn bộ nhớ "chuỗi tiến hóa" của mình trong cõi càn khôn, và do đó không mất đi danh hiệu và cá tính của mình
12. Nói cách khác, chư phật "hòa nhập" vào linh quang điển giới,
nhưng vẫn không "hòa tan" !
13. Huyễn ngã và chân ngã - phải hiểu đúng như vậy -thì mới bàn được chuyện đạo đức và tâm linh, và mới tạm đủ trình độ để dẫn dắt tiến hóa của chúng sanh !!!
14. Những tay chăn chiên, "thợ giảng" có lương từ Vatican, kể cả toàn bộ các giáo hoàng và giáo chủ của chúng, đều không đủ tư cách và trình độ để "mò đến" hay "chạm trí vào" phật giáo ! - Khoan tính đến chuyện "đối thoại" với Phật giáo !!!
LTS: Tựa của trang nhà, đặt cho cuộc trao đổi dưới đây. Lúng túng trước những lời giảng bá đạo của Giêsu trong các kinh sách của Đạo Chúa, những "chiên hóa cáo" bèn đánh lạc hướng sang đề tài khác. Rốt cuộc cũng là chiêu cũ của Alexandre De Rhodes, bá đạo hơn hẳn Giêsu. Giêsu chỉ đòi rủa sả và chém kẻ nào không tin ông ta (LU-CA: 19: 26,Malachi, chương 2), còn Alexandre De Rhodes đòi "chém cho Phật ngã với", nghĩa là nguyên cả tôn giáo khác (xem "Tôi Đọc Tiếp Đặng Thúy BN587" của Trần Tiên Long). Nhưng ở thời đại ngày nay, người ta không thể ngồi im như trong các "thánh đường" để các con cáo này (như Nguyễn Hy Vọng trong bài này) giảng bậy nữa. (SH)
________________________________________
From: From "Hoang Thuc An hoangthucan@gmail.com [ChinhNghiaViet]"
Date: Fri, 6 May 2016 14:24:39 +
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] RE: Thuyết Vô ngã ?
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.