Đất nước chúng ta đã thống nhất từ lâu...và mọi thông tin hàng ngày mà người dân được biết đều đến từ những phương tiện Công như báo đài...
Năm trước thì vụ Vườn rau ở Thành phố Hồ chí minh cũng khiến người dân hoang mang khi phương tiện truyền thông nhà nước thì nói thế này mà Linh mục đạo chúa thì lại nói thế kia...
Vụ việc vừa xảy ra ở Xã ĐỒNG TÂM cũng thế.. Máu đã đổ, người đã mất nhưng lòng dân cũng như lần trước ...
Mọi người phải biết Tin vào đâu khi hàng giờ đón nhận rất nhiều nguồn tin ở khắp nơi ?...Từ Ti Vi, từ những trang Facebook , từ Youtube và cũng từ những trang Thông tin nhà thờ hoặc chính miệng vài vị Linh mục nói ra..???
Nếu trên trang Facebook đăng sai trái thì Nhà nước buộc họ gỡ được...Nếu trên Youtobe đăng sai thì Nhà nước cũng can thiệp buộc họ gỡ được...Nhưng hơn 5 triệu con chiens tin răm rắp những gì Linh mục truyền đạt , tin răm rắp những gì Nhà thờ truyền đạt thì Nhà nước phải làm sao để gỡ bỏ hết những điều sai trái khỏi đầu hàng triệu con người này ?
Nếu Nhà thờ và Linh mục đã thể hiện rõ quyền năng của họ cũng ngang bằng với Nhà nước thì sự hoang mang của người dân chắc chắn sẽ còn dài dài...
Bởi ai cũng có quyền phát ngôn như nhau thì rõ ràng cũng như một cái nhà mà có hai ông chủ vậy !
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội