 |
09 tháng 5, 2011 |
- Tổng Thống Ngô Đình Diệm Là Một Hồng Y Không Mang Áo - Những Ông Chủ - Phong Trào Chống Cộng Sản VN Hải Ngoại
Rồi lại tiếp tục chiến đấu với quân lính của Đế Quốc Công Giáo La Mã
tại miền nam VN, do Hồng Y không mang áo của Tòa Thánh La Mã
làm Tổng Tư Lệnh, đó là Ngô Đình Diệm. Hết Diệm rồi đến
Nguyễn Văn Thiệu, cả hai đều là Tổng Tư Lệnh, là tay sai của
Giáo Hội La Mã trong vai trò chỉ huy cuộc xâm lăng để cướp
đoạt miền nam, xây dựng nước Chúa suốt 21 năm (1954 – 1975).
Cho nên QLVNCH của ông Diệm và ông Thiệu, hoàn toàn không
phục vụ lợi ích nào cho hằng chục triệu dân miền nam và ngay
cả nhân dân Hoa Kỳ, cũng không được lợi ích gì! Bị tốn hao
tiền bạc, vật chất, tổn thất thân mạng con em họ, là 58 ngàn
tử trận và cả ngàn bị mất tích, ở tù trên đất nước Việt Nam.
Chỉ có ba giới Bầu Sô được quá nhiều tiền tài, vật chất, cơ
sở, đó là Giáo Hội Kitô La Mã, Giáo Hội Kitô Giáo Nam VN và
các tướng, tá, viên chức hành chánh gốc Cần Lao trong chính
phủ Đệ I Đệ II VNCH.
Trong ba ông Bầu Sô, ông có nhiều đô la nhất, đó là ông Tòa Thánh La
Mã, do ông Diệm tạo mãi cho mẫu quốc Vatican. Được chứng
thực qua “Sách Tường Trình Cùng Đồng Bào Trong Nước” viết:
“Còn nhớ rằng chính quyền nam Việt Nam còn ở trong tay những người
Gia Tô (Công Giáo), chỉ nguyên ở Việt Nam không thôi,
Vatican đã thu được 19 tỉ đô la do ông Ngô Đình Diệm gửi cho
Tòa Thánh Vatican, (19 tỉ đô la vào năm 1963 nay đã thành
theo giá trị của năm 1998 là 50 tỉ). Đây là chưa kể tiền của
giáo dân đóng góp… (Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa
FOUNDATION – Stê-Pha-Nô Nguyễn Mạnh Quang, trang 257).
Ngày xưa, trước 1975, ở thời kỳ ông Diệm bị sụp đổ sau ngày
1-11-1963. Những nhà trí thức tại Saigon đã nhìn thấy nhiều
cơ sở (nhà thờ, chủng viện, trường học, cô nhi viện…) của GH
Công Giáo khắp nơi trên miền nam VN, cơ sở nào cũng to rộng,
hoành tráng, đồ sộ… đã có dịp đi ngang qua đó thấy được.
Cũng như hằng ngàn Linh mục, Giám mục, Bà Sơ, Chủng sinh, ai
cũng được có cơ thể béo mập, hồng hào. Riêng các tướng, tá,
viên chức hành chánh của VNCH theo đạo Công Giáo, ai cũng có
cơ sở kinh tế, nhà cao cửa rộng, con cái đi du học bên Mỹ,
bên Tây. Tất cả con người theo Thiên Chúa Giáo nói chung,
các cơ sở nói riêng của họ, được sung mãn vật chất như vậy,
là do tiền viện trợ của Mỹ lọt vào tay họ. Qua đó, các nhà
trí thức miền nam đã bình luận rằng; số tiền viện trợ Mỹ cho
hai chế độ Đệ I và Đệ II VNCH, nếu không bị lọt vào tay
những người Công Giáo VN nói chung từ chính phủ ra đến các
Linh mục, Giám mục, thì mỗi gia đình người dân trên toàn cõi
miền nam VN, sẽ được một căn nhà khang trang và một chiếc xe
hơi (loại du lịch 4 cửa hiệu Toyota hay Nissan).
TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ MỘT HỒNG Y KHÔNG MANG ÁO.
Dựa vào cơ sở nào, người viết dám quả quyết
ông Ngô Đình Diệm là một Hồng Y của Tòa Thánh La Mã nhưng
không mang áo? Điều đó, toàn dân miền nam VN, ai cũng biết;
gia đình ông Diệm, từ cha là Ngô Đình Khả, cho đến ông, các
anh, chị, em ông, quyến thuộc hai bên nội ngoại của ông, ai
cũng làm tay sai cho Giáo Hội La Mã, không hòa nhập vào dòng
sinh mệnh của toàn dân, hoàn toàn quay lưng với tổ quốc,
đồng bào cả nước, đứng về phía Giáo Hội La Mã, cầm súng giặc
Pháp chống lại lực lượng Cách Mạng kháng chiến đánh Pháp của
toàn dân mong muốn dân tộc được độc lập thống nhất đất nước,
đuổi hết giặc Pháp ra khỏi quê hương.
Suốt thời gian, toàn dân kháng chiến chống Pháp một cách
gian khổ chín phần chết, một phần sống khi Pháp trở lại VN
vào mùa xuân 1947, thì ông Ngô Đình Diệm sống với em ông là
Ngô Đình Luyện tại Ngã Sáu Chợ Lớn tháng 3-1945. Rồi thỉnh
thoảng sống với anh là ông Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long.
Suốt thời gian từ 1945-1949, các giới chính trị Việt Nam lúc
bấy giờ, không ai thấy ông Diệm hoạt động chính trị từ bí
mật, đến công khai, sau khi ông bị Nhật không hợp tác nữa.
Để biết rõ ông Ngô Đình Diệm là Hồng Y của Tòa Thánh La Mã
không mang áo, được chứng minh qua một số dữ kiện sau đây:
Tôi muốn nói rằng; hằng mấy mươi triệu dân trên ba miền bắc,
trung, nam trong thời điểm Việt Pháp chiến tranh khốc liệt
từ 1947-1954, đều mong muốn đất nước được hòa bình, độc lập,
thống nhất, đuổi hết bọn thực dân Pháp ra khỏi nước.
Niềm mong ước đó của toàn dân đã được đến, sau khi thực dân
Pháp thua trận Điện Biên Phủ, kí vào Hiệp Định Genève, rút
quân trả nền độc lập lại cho dân tộc Việt Nam. Điều đó được
toàn dân thấy rõ trong Hiệp Định Genève, cho nên toàn dân cả
nước đều mừng rỡ. Nhưng ác thay, cái UNG NHỌT thối tha của
Bảo Đại tại miền nam Việt Nam đang nằm đó như cái xác không
hồn. Vì Bảo Đại lo đi hưởng lạc, giao cho Bửu Lộc làm Thủ
Tướng trên mảnh đất miền nam chỉ là bù nhìn, trong tư thế
chờ đợi tổng tuyển cử thống nhất bắc nam vào ngày 20-7-1956.
Vì vậy, mảnh đất miền nam được xem như ngôi nhà vô chủ hay
là ngôi nhà bán rồi nhưng chủ mới chưa đến ở. Nói khác hơn,
chủ nhà cuốn gói đi rồi, giao cho tên gác giang trông coi.
Đã là nhà vô chủ, thì chắc chắn kẻ gian, kẻ trộm đến chiếm,
đến hôi của.
Vì thế cho nên, bọn đế quốc Tòa Thánh La Mã đã nhìn thấy
mảnh đất miền nam lúc bấy giờ của chính phủ Bảo Đại; vua
chẳng ra vua, quân không ra quân, tướng chẳng ra tướng, tất
cả bị mất tinh thần, rã rời tư tưởng, yếu đuối chính trị,
rời rạc nhân sự bởi sức mạnh của Hiệp Định Genève buộc Bảo
Đại phải hợp tác trong công cuộc tổng tuyển cử thống nhất
bắc nam dù có kí hay không kí vào Hiệp Định Genève, liền vận
động với chính phủ Hoa Kỳ, xin Hoa Kỳ đỡ đầu cho Ngô Đình
Diệm, đưa ông Diệm về miền nam xây dựng nước Chúa qua chiêu
bài mị dân ở chức vị Thủ Tướng của chính phủ bù nhìn Bảo
Đại, một ông vua sống trong ngũ dục, để dễ bề xây dựng nước
Chúa. Đồng thời cầu khẩn Hoa Kỳ viện trợ kinh tế và chấp
nhận cho vào đồng minh của Hoa Kỳ.
Ông Diệm về cướp quyền Thủ Tướng Bửu Lộc vào ngày 7-7-1954
giữa lúc thực dân Pháp đang thua trận tại Điện Biên Phủ.
Trước đó trong tháng 6-1954, tại Huế hằng trăm giáo dân Kitô
La Mã, kéo nhau ra Bến Thương Bạc, biểu tình, trong cái gọi
là yêu cầu nhà chí sĩ Ngô Đình Diệm về miền nam làm Thủ
Tướng trong chính phủ Bảo Đại, với hàm ý xây dựng nước Chúa
ở miền nam.
Vì thế cho nên, sau khi Hiệp Định Genève được hai bên là
VNDCCH và thực dân Pháp, (có cả chính phủ bù nhìn Bảo Đại)
kí kết chấm dứt chiến tranh Đông Dương vào ngày 20-7-1954,
được hiệu lực hẳn vào tháng 8-54, ba nước Việt – Miên – Lào
được độc lập. Nhưng Bảo Đại không chịu kí vào bản Hiệp Định
Genève, do Giáo Hội La Mã chỉ thị cho bà Nam Phương Hoàng
Hậu, vợ Bảo Đại ra sức thuyết phục Bảo Đại đừng kí vào bản
Hiệp Định Genève, với mưu đồ cướp đất miền nam để xây dựng
nước Chúa. Do đó ông Ngô Đình Diệm sau ngày lên chức vị Thủ
Tướng đã tuyên bố trước quốc dân đồng bào rằng; bản thân ông
trong chính phủ Bảo Đại không tham gia tổng tuyển cử thống
nhất đất nước với chính phủ VNDCCH ở Hà Nội, vì chính phủ
ông (tức là Bảo Đại) không kí vào Hiệp Định Genève.
Lời ông Diệm tuyên bố rằng; ông không kí vào Hiệp Định
Genève, thật sự rất đúng. Bởi vì suốt thời gian chiến tranh
Việt Pháp, ông Diệm đâu có làm việc với chính phủ Bảo Đại,
lại càng không tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông Ngô Đình
Diệm lên đường đi đến Tòa Thánh La Mã vào tháng 8-1950, để
dự năm Thánh Lễ. Trên đường đi La Mã, ông ghé Nhật Bản gặp
giáo sư Wesley Fisher của trường Đại Học Michigan. Kết quả
ông Diệm được trường Đại Học Michigan bảo trợ qua Mỹ. Sau
khi dự xong lễ Năm Thánh, ông Diệm vào yết kiến Đức Giáo
Hoàng, cho nên qua Mỹ, ông Diệm được Hồng Y Spellman tiếp
kiến, từ đó ông lại sang Hoa Kỳ ở trong một tu viện Marykoll
ở Lakewood, tiểu bang New Jersey. Sau đó không lâu, ông Diệm
lại qua cư tụ trong tu viện Ussining tại New York.
Đến tháng 5-1953, ông Ngô Đình Diệm rời khỏi Hoa Kỳ qua Bỉ,
cũng lại ở trong tu viện Kitô có tên là Bènédictine de st.
André-les-Purges. Sau đó ông Diệm sang Pháp vào năm 1954, ở
lại nhà ông Tôn Thất Cẩn. Tại Pháp, ông Diệm xin đến gặp
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ là ông Foster Duller vào ngày 16-6-1954,
nhân cơ hội ông Foster Duller sang thăm Pháp.
Sau khi tiếp kiến với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ xong, ông Ngô Đình
Diệm được Bảo Đại kí sắc lệnh số 38/QT bổ nhiệm ông Ngô Đình
Diệm làm Thủ Tướng chính phủ bù nhìn Bảo Đại tại nam Việt
Nam, đồng thời ông Bửu Lộc bị Bảo Đại cho nghỉ việc bởi áp
lực của những ông có dòng họ Tôn Thất theo đạo Kitô ở Huế và
tại Pháp như ông Tôn Thất Cẩn,v.v…
Qua hành trình ông Ngô Đình Diệm ra Hải ngoại từ năm 1950,
cho đến năm 1954 mới về miền nam VN làm Thủ Tướng trong
chính phủ bù nhìn Bảo Đại. Suốt khoảng thời gian ở Hải
ngoại, ông Diệm cúc cung Giáo Hoàng, sống trong các tu viện
Kitô giáo tại Mỹ và Bỉ. Xin gặp các chính khách chính trị
của Hoa Kỳ, rồi lạy lục Bảo Đại, được Bảo Đại bổ nhiệm về
làm Thủ Tướng tại miền nam VN. Đồng thời tại Huế, hằng trăm
giáo dân ra Bến Thương Bạc, mít tin, biểu tình, hoan hô nhà
chí sĩ Ngô Đình Diệm, kính xin chí sĩ về làm Thủ Tướng cho
với… Tất cả những hiện tượng vong bản của ông Diệm và những
giáo dân ở Huế đã hành động như đã nói. Cho đồng bào Việt
Nam trong các thế hệ hiện tại và tương lai, được thấy rằng;
người Việt Nam theo Kitô giáo La Mã, đều bị ô nhiễm bản chất
sát máu và vong bản của tập đoàn Kitô mũi lõ của La Mã. Cho
nên bất cứ một Kitô Giáo VN nào, cũng đều giống nhau một bản
tính là không muốn dân tộc VN được hòa bình, thống nhất tổ
quốc. Họ luôn luôn mong muốn dân tộc VN đều rửa tội theo đạo
Chúa La Mã của họ. Họ ước ao đất nước VN là một nước Chúa,
lệ thuộc vào Giáo Hội La Mã.
NHỮNG ÔNG CHỦ
Trên đời này, đúng nghĩa ông chủ của các xí nghiệp, cơ sở
kinh tế, mọi việc hái ra tiền… Thì luôn luôn được gặt hái
không nhiều, thì ít lợi lộc vật chất cho mình, gia đình,
quyến thuộc mình, do thuê được người trông coi công việc tốt
(Manager). Dù là ông chủ của công việc chính trị đi nữa vẫn
gặt hái thắng lợi chính trị và quân sự.
Chính phủ Hoa Kỳ là ông chủ trên cơ sở chính trị thế giới,
được nổi tiếng giàu về tiền tài, lòng nhân đạo, bác ái, dân
chủ, nhân quyền, được nhân dân thế giới đem lời ca ngợi và
tôn trọng, kính nể… vì Hoa Kỳ đã thắng các đối thủ như Nhật
Bản, buộc Nhật không được lập quân đội, quốc phòng, chỉ được
thành lập cảnh sát sau khi Nhật đầu hàng bởi sức mạnh hai
trái bom hạt nhân vào năm 1945. Như đã thắng khối Cộng Sản
Nga Xô trong chiến lược chạy đua phi thuyền không gian, gọi
là “Chiến Tranh Các Vì Sao” vào những thập niên 80… Nhưng
chính phủ Hoa Kỳ, là ông chủ chính trị cho hai chế độ Đệ I
Đệ II VNCH, lại bị thua trận với đối phương , là lực lượng
Cách Mạng VN Kháng Chiến từ 1945-1975, gọi là Cộng Sản VN.
Cho nên Hoa Kỳ phải kêu gọi chính phủ VNDCCH mở hội Hòa Đàm
để cùng nhau nói chuyện Hòa Bình cho VN và rút quân Mỹ về
Hoa Kỳ.
Vấn đề chính phủ Hoa Kỳ bị thua chính trị và quân sự tại VN,
đã làm cho cả thế giới ngạc nhiên, sửng sốt, rồi hỏi tại sao
thua?
Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, đã thấy được cái
nguyên nhân thua, là do thuê hai ông Bầu (Manager) là Ngô
Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Hai ông Bầu này, do Giáo Hội
La Mã giới thiệu. Hoa Kỳ liền tin tưởng, vì cùng thờ chung
một Chúa Kitô. Không ngờ thuê nhằm hai tên Bầu Sô Diệm,
Thiệu. Cả hai đều mang bản tính Kitô La Mã, là bản tính tham
lam, ác độc, sát máu, gian trá, lừa đảo, lường gạt, nói dối…
như đã từng nói với chính phủ Hoa Kỳ rằng; “Chỉ có những
giáo dân Kitô VN, mới tích cực chống Cộng Sản và thắng Cộng
Sản VN.”
Thật là gian dối hết chỗ nói! Quân lính VNCH cả triệu quân.
Không lễ cả triệu đó, toàn là giáo dân? Đa số toàn là thanh
niên của các tôn giáo; Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao
Đài, Nho, Lão (Đạo thờ Ông Bà). Điều đó được chứng thực qua
một trăm lính VNCH bị tử trận, hết 95 người của tôn giáo
khác, Kitô giáo chỉ có 5 người.
Còn những người lính binh nhì, hạ sĩ quan, sĩ quan các cấp
tướng tá gốc Cần Lao, giáo dân tất cả ở hậu phương. Họ che
chở cho nhau, cấp trên che chở cho cấp dưới, chưa nói do các
Linh mục ra lệnh là đằng khác. Đó là một nhược điểm đưa đến
sự sụp đổ chế độ VNCH. Cho nên có người nói rằng; nhờ giáo
dân Công giáo VN tích cực chống Cộng Sản VN, đã làm cho hai
chế độ VNCH bị tan hàng vào sáng 30 - 4 - 75.
Chiêu bài “Chống Cộng Sản VN”, là một cách hái ra tiền, xây thêm nhà
to cửa rộng, mua thêm xe mới… Mà ngày xưa, cá nhân ông Diệm
cứ luôn nói với các viên chức tòa Đại Sứ Mỹ rằng; giáo dân
Công Giáo mới là thanh phần chống Cộng – Miệng nói, tay tóm
thâu nhiều đô la để dâng cho Giáo Hội La Mã và cho Giáo Hội
Công Giáo VN.
Ngày nay, người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Hải ngoại, có số người dùng
chiêu bài chống Cộng để làm tiền. Trong số người dùng chiêu
bài chống Cộng để hái ra tiền, có những vị Sư Sãi VP II –
VHĐ – GHPGVNTN của HT Quảng Độ đã và đang hô to chống Cộng,
cho nên chánh điện chùa Điều Ngự, mỗi lần có lễ Phật hay tu
học gì đó, toàn là những người của đảng Cần Lao Công Giáo VN
ngồi gần đầy chánh điện.
Nhìn qua các Sư Sãi VPII – VHĐ, có số ông tuổi còn nhỏ chưa biết gì
về Cộng Sản VN, cũng hô to chống Cộng. Có những ông Sư Sãi
già, không ở tù Cộng Sản lần nào, cũng hô to chống Cộng.
Không thấy quí sư VPII – VHĐ đó, chống Cộng kiểu gì, chỉ nghe quí sư
đem lời chửi bới, vu khống Chư Tăng trong cộng đồng về nguồn
kỵ tổ là Cộng Sản.
Với các bà, các ông không có quá trình cựu sĩ quan VNCH, không ở tù,
mà nói theo lời chống Chư Tăng về nguồn là Cộng Sản, còn có
thể thông cảm cho quí vị.
Với những cựu sĩ quan QLVNCH, đã ở tù trong trại cải tạo, mà cũng hô
to theo lời chống Chư Tăng Về Nguồn là Cộng Sản, như các Sư
VPII. Thấy mà tội nghiệp cho các anh! Do vì quá u mê, không
thấy ông Diệm, ông Thiệu lừa dối Hoa Kỳ trong việc chống
Cộng, toàn là lập kế hoạch tạo kinh tế cho Giáo Hội La Mã và
GH Công Giáo VN.
Về chính trị, quân sự lại giao cho những tướng, tá Cần Lao thao
túng, muốn làm gì thì làm, đua nhau cậy quyền chức tước cao
cấp trong quân đội, chính quyền bằng những hành động buôn
lậu, tham nhũng tiền tài vật chất, không lo quốc phòng. Lại
thêm tuân lệnh hai Bầu Sô tối thượng trong việc đàn áp, sát
hại các giới lãnh đạo Phật giáo VN, Phật giáo Hòa Hảo, Cao
Đài bằng bắt giam, bắt ép vào đạo Chúa… bỏ quên quốc phòng
trong nội thành, ngoài biên thùy, làm cho đối phương có cơ
hội xâm nhập vào các cơ chế VNCH. Điều đó đã làm cho chính
phủ Hoa Kỳ và các viên chức tòa Đại Sứ Mỹ Saigon sanh lòng
chán ghét, để rồi sau đó tìm cách rút quân. Như vậy Hoa Kỳ
rút quân ra khỏi miền nam VN, là do ai? VNCH bị tan hàng là
do ai?
Tới giờ này, mà còn có một vài ông cựu sĩ quan QLVNCH, Kitô Giáo và
Phật tử lại nói rằng do Phật giáo, do Chư Tăng ngày xưa theo
Cộng Sản.
Thật là tội nghiệp cho các ông Phật tử cựu sĩ quan VNCH! Do vì không
thấy mình là lính đánh thuê cho Mỹ. Mà hai vị Bầu Sô của
mình là ông Diệm, ông Thiệu không lo quốc phòng chỉ lo cho
Giáo Hội La Mã và GH Công Giáo VN và đã tạo ra vô số tội ác
đối với đồng bào Phật tử và các tôn giáo khác, chính là cái
nhân xấu để rồi cái quả tan hàng đến cho cả tập thể VNCH, đó
là cộng Nghiệp. Quí vị là Phật tử, thậm chí có ông, có con
gái đi xuất gia làm Ni Cô, mà cứ bô bô cái mồm rằng Chư Tăng
Về Nguồn là Cộng Sản, Tuệ Sỹ, Trí Siêu là Cộng Sản và nhìn
những người Phật tử không đi chùa Điều Ngự là Cộng Sản. Tệ
lậu hơn nữa, đó là trên trán của mấy ông Phật tử chống Cộng
này, luôn luôn có vết nhăn nheo, cùng với đôi mắt trợn ngược
nhìn xéo, nhìn xiên tỏ vẻ hận thù đối với những Phật tử khác
không ủng hộ Sư Sãi VPII – VHĐ – GHPGVNTN của HT Quảng Độ,
HT Hộ Giác…
Sao mà quá si mê vậy! Không thấy các Sư Sãi VPII – VHĐ tại Hoa Kỳ,
là những con buôn bằng cái NGHỀ CHỐNG CỘNG. Do vì không
thấy, cho nên cúi đầu bái lạy, ca ngợi chơn tu, nai lưng vác
tập giấy quảng cáo nghề chống Cộng để lường gạt những kẻ
ngu… đem để chỗ này, chỗ kia. Ai động đến những tập quảng
cáo ấy thì la ó “anh là Cộng Sản, anh là Cộng Sản” với nét
mặt hung hãn, giống như người “tâm không được bình thường.”
Trong khi đó, hằng trăm ngàn cựu sĩ quan QLVNCH các cấp diện HO tại
các châu lục, nhất là ở Hoa Kỳ, đã nhận thức lại quá khứ,
thấy mình là Lính Đánh Thuê cho Mỹ, bị Mỹ không thuê nữa do
chán ghét các cấp lãnh đạo Đệ I, Đệ II VNCH không thực tâm
nghe theo cách chống Cộng của Hoa Kỳ đưa ra.
Cũng như đã đem tâm nhận thức về Tổng Thống Ngô Đình Diệm Đệ I VNCH
và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, là người của Tòa Thánh La Mã
không phải của toàn dân nam VN đưa lên. Nói rõ hơn, là Giáo
Hội La Mã xin gởi gắm cho Hoa Kỳ, nhân Hoa Kỳ mong muốn có
một lực lượng chính trị và quân sự giỏi ở nam VN, tức là dân
miền nam ở VN trong công cuộc be bờ, lá chắn ngăn chặn làn
sóng đỏ ở phương bắc. Gọi là đưa người của mình vào đó, để
dựa dẫm kiếm chác đô la bằng nhiều cách, trong đó có cách
cắt xén và ăn cắp đô la tiền viện trợ kinh tế và quân sự.
Nếu không nói rằng; Giáo Hội La Mã lường gạt Hoa Kỳ trong
công cuộc CHỐNG CỘNG.
Nhìn kỹ lại, hai chế độ VNCH của Kitô Giáo tại miền nam VN trong quá
khứ, không chống Cộng gì cả. Các cấp lãnh đạo chính phủ,
chính quyền từ trên xuống dưới toàn là Cần Lao Công Giáo, họ
không lo quốc phòng trong phố thị, ngoài biên cương. Họ chỉ
chăm lo cho đạo Chúa của họ được nhiều nhà thờ, được cho
nhiều giáo dân, dù cho bị mất nước, chứ đừng mất Chúa. (Lời
Linh mục Hoàng Quỳnh thường nói)
Lời Linh mục Hoàng Quỳnh nói quá linh, cho nên VNCH của Kitô giáo đã
bị tan hàng vào một sáng 30-4-1975, một ngày cuối xuân, trời
Sài Gòn lên cơn sốt, đã làm cho hằng trăm ngàn lính VNCH cởi
hết áo, quần lính, chỉ còn bộ đồ lót dính thân.
Cả trăm ngàn Phật tử diện HO Hải ngoại, ai cũng có tâm nhận thức về
hai chuyện đau lòng ở quá khứ “lính đánh thuê, cấp lãnh đạo
VNCH là Thiên Chúa Giáo.” Cho nên các anh đã và đang tịnh
tâm học Phật và tu tập, không còn luyến tiếc chức tước quan
quyền ngày xưa nữa, nên không trách móc ai, không theo sư
sãi nào, theo người sư trí trong tâm mình, vì đã tỏ ngộ hai
chơn lí Vô Thường, Vô Ngã.
Duy chỉ có một số ông cựu sĩ quan QLVNCH, diện HO gốc Phật giáo có
đi chùa bên phía Sư Sãi VPII-VHĐ-GHPGVNTN, lại đem lời vu
khống Chư Tăng bên VN; như quý Ngài HT Trí Thủ, HT Thiện
Siêu, HT Trí Quang, TT Tuệ Sĩ, Thầy Trí Siêu Lê Mạnh
Thát,v.v… và Chư Tăng Hải Ngoại trong Tăng Đoàn Về Nguồn Kỵ
Tổ, là Cộng Sản. Cũng như đem lời chửi bới những Phật tử Về
Nguồn, không đi chùa các Sư VPII-VHĐ với những lời thiếu văn
hóa.
Người Phật tử có học Phật, có hành trì lời Phật dạy, gìn giữ giới
luật ở Thân, Khẩu, Ý một cách trang nghiêm như vậy, không ai
đem lời chửi bới Chư, Tăng, Ni, Phật tử tại các châu lục
trong Tăng Đoàn Về Nguồn Kỵ Tổ. Ngay cả những người ác đối
với mình, ngoại đạo hung hãn đánh phá mình, cũng tịnh tâm,
không đem lời và hành động trả đũa. Chỉ có những người Việt
Công Giáo Kitô, mới quyết tâm chửi bới không ngớt lời ác và
nhiều hành động hung hãn đánh phá Tăng Ni, Phật tử của ta,
vì họ quá ư tham lam, nên si mê không thấy Hoa Kỳ bỏ rơi họ,
vì tập đoàn Công Giáo lãnh đạo hai chế độ VNCH đã không làm
theo kế hoạch chống Cộng của họ, tự tung tự tác hành động
tàn bạo đối với vô số Phật giáo VN của ta trong quá khứ. Chỉ
lo xây dựng đạo Chúa, đánh phá các tôn giáo cổ truyền VN,
không lo quốc phòng, đều là những nguyên nhân bị thua Cộng
Sản, bị Hoa Kỳ bỏ rơi, mà không biết cứ đổ hô cho Phật giáo
theo Cộng Sản, vì Phật giáo mà VNCH của họ bị thua Cộng Sản
VN.
Những ông, những bà có hình thức Phật tử ở bên phía Sư Sãi VPII-VHĐ,
là cơ sở có Phật, có Pháp, có Tăng là HT Quảng Độ, HT Hộ
Giác, HT Chánh Lạc, HT Giác Chân, TT Huyền Việt, TT Giác
Đẳng… Tất cả có ăn chay, tụng Kinh, niệm Phật. Thì cớ sao,
quý Ngài Tăng, quý Phật tử bên đó, lại có lời ác khẩu, hành
động hung hãn đối với Chư Tăng, Ni, Phật tử bên này (Tăng
Đoàn Về Nguồn Kỵ Tổ) như vậy? Sao giống như bọn ngoại đạo
Công Giáo Kitô VN, đang có lời ác, hành động ác đối với Chư
Tăng Về Nguồn, quá vậy?
PHONG TRÀO CHỐNG CỘNG SẢN VN HẢI NGOẠI.
Phong trào chống Cộng Sản VN của người Việt ở Hải ngoại, đang dâng
cao ngút trời một cách rầm rộ như vậy, là do các cựu tướng
tá, dân biểu, viên chức VNCH gốc Cần Lao Công Giáo VN chủ
trương với ý
đồ đánh phá Phật giáo VN Hải ngoại, nếu không nói là “KHỦNG
BỐ” đối với tất cả đồng bào Phật tử để trả thù chuyện cũ
thua trận ngày xưa, nếu ai đó không nói lời chống Cộng Sản
VN, không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đều bị chụp mũ là Cộng Sản
và đem lời nguyền rủa mạt sát tối đa, cho nên từ một cá nhân
của các ông Luật sư, bác sĩ, chủ chợ, dược sĩ,v.v… đều phải
có lời chống Cộng Sản VN và treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Những
tờ báo
tuần, báo ngày đều có bài viết chống Cộng Sản VN. Những tổ
chức xã hội, hội đoàn người Việt, phải có lời chống Cộng Sản
VN và treo Cờ Vàng. Tất cả các chùa, các Chư Tăng, Ni trong
đó, phải có lời chống Cộng Sản VN và treo Cờ Vàng, dù chùa
đó, Chư Tăng, Ni bên các Giáo Hội PGTN, Liên Tông, Tổng Hội…
không thể không chống Cộng Sản VN và treo Cờ Vàng. Như các
Sư Sãi VPII-VHĐ GHPGVNTN tại Hoa Kỳ đã và đang lớn tiếng
chống Cộng Sản VN hơn hết và treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ngập
chùa hơn các chùa khác.
Về phía các chùa của các Chư Tăng, Ni bên phía Về Nguồn Hải
ngoại tại các châu lục, đều có lời chống CSVN và treo Cờ
Vàng Ba Sọc Đỏ. Có những chùa như Khánh Anh, trong đó có HT
Thích Minh Tâm, Ngài đã chống CSVN và treo Cờ Vàng nhiều
lần, ở nhiều nơi như trước tòa Quốc Hội Châu Âu, rất lâu,
khi Ngài từ Nhật Bổn qua Pháp vào năm 1980. Nói chung tất cả
Chư Tăng, Ni, Phật tử trong các Giáo Hội PGVNTN, Liên Tông,
v.v… đều chống CSVN.
Ấy thế vậy mà, các Sư Sãi VPII-VHĐ-GHPGVNTN (tính trên đầu
ngón tay) của HT Quảng Độ, HT Hộ Giác cứ lai rai ra lời vu
khống Chư Tăng, Ni, Phật tử Về Nguồn tại các châu lục đều là
Cộng Sản VN.
Lời của các Sư Sãi VPII-VHĐ vu khống Chư Tăng, Ni Về Nguồn
là Cộng Sản VN như vậy, đâu lấy gì làm lạ! Đó là ngôn ngữ
của những người XE ĐÒ giành giựt khách ở bến, ở đường. Là
ngôn ngữ của những con buôn giành khách hàng. Những con buôn
nghề CHỐNG CỘNG SẢN VN tại Hải ngoại đang phổ biến, trong đó
có các Sư Sãi VPII-VHĐ, kể cả có HT Quảng Độ, Không Tánh
(ẤN) bên VN, cũng đang đi buôn ở cái nghề Chống CSVN để kiếm
khách hàng thích chống CSVN đến với họ.
Thật là trớ trêu! Chùa và Chư Tăng Về Nguồn ở khắp các châu,
nhất là tại Hoa Kỳ, chùa nào cũng đầy ngập cả ngàn Phật tử
đến tu học, lễ lạc Vu Lan, Phật Đản. Phật tử các giới tại
các chùa đó, rất là hiền hòa, ăn nói lễ độ có văn hóa, từ
tốn, kính cẩn tất cả mọi người.
Còn các chùa của các Sư Sãi VPII-VHĐ tại Hoa Kỳ, Phật tử thì
ít, Cần Lao thì nhiều, ngồi đầy chánh điện. Sau các lễ, các
Sư Sãi VPII-VHĐ đăng báo với con số trên 5 ngàn. Quý Ngài
VPII-VHĐ, là Tăng Bảo, sao quý Ngài ưa nói láo quá vậy? Giới
Luật Phật đâu có cho phép Trưởng Tử Như Lai nói dối như vậy!
Người thường nói dối, là những con buôn, đồ xấu nói tốt, rao
hàng để câu khách.
Cho nên khách trần về chùa quý Ngài (VPII-VHĐ) là khách
ngoại đạo Công Giáo và những người Phật tử xô bồ, trong đó
có những cựu sĩ quan diện HO, còn nhiều tâm tư luyến tiếc
chức vụ quan quyền ngày xưa, cho nên đem tâm hận thù Chư
Tăng Về Nguồn là Cộng Sản VN. Họ nói lời ác đó, cũng chính
do các Sư Sãi VPII-VHĐ nói ra trước, để sau đó họ nói theo
và có nhiều hành động vô lễ, bất kính với mọi người, nếu
không nói là do “KHÔNG HỌC PHẬT – NGU” (Chữ NGU trong Duy
Thức Học, Bồ Tát Huyền Trang nói trong Duy Thức Học bằng chữ
Tàu nguyên văn là NGU).
Do vì không học Phật, cho nên các ông có hình thức Phật tử
diện HO tại các chùa VPII-VHĐ, đã và đang có lời vu khống
những Phật tử nào không đi chùa của các Sư Sãi VPII-VHĐ đều
là CSVN.
Quý Ngài Sư Sãi VPII-VHĐ, chắc là lo bận việc đi buôn nghề
Chống CSVN, cho nên quý Ngài đâu có biết các ông Phật tử của
quý Ngài có lời nói ác và tư cách thiếu đạo đức NHO GIÁO,
huống là tư cách của người Phật tử là trang nghiêm thân tâm,
làm sao có! Quý Ngài không nghe hằng trăm ngàn Phật tử khắp
nơi ở các châu lục, đang buồn phiền cho ngôi nhà PGVN ở Hải
ngoại đang rạn nứt do quý Ngài VPII-VHĐ tạo nên.
Quý Ngài VPII-VHĐ không nghe những Phật tử nữ của quý Ngài
đang há mồm chửi rủa Chư Tăng, Phật tử Về Nguồn bằng nhiều
lời quá ác, như “Bị Rơi Mặt Nạ Cộng Sản VN.”
Quý Ngài VPII-VHĐ không nghe những chính khách chính trị
chơn chánh, đã đem lời bình luận về ngôi chùa Điều Ngự của
quý Ngài, là do các Phật tử CSVN giàu có mua cho quý Ngài,
cho nên tiếng nói chống CSVN của quý Ngài là giả tạo, không
thật Chống CSVN.
Quả thật như vậy thì quá tốt! Vì xây dựng chùa hơn là xây
dựng nhà thờ! Phật tử CSVN hay là Phật tử CHVN, đều là con
của Phật. Điều quan trọng, những người Phật tử bên này hay
bên kia, có học Phật để biết đạo giải thoát, mà tu tập giải
thoát sinh tử, luân hồi cho mình sau khi xả bỏ báo thân, hay
không mới đáng nói. Chứ lo lễ bái, chửi bới nhau, thì đâu
còn là Phật tử, là Tăng Bảo!
