Đồng Hành Với Dân Tộc Hoàng Lan https://sachhiem.net/TONGIAO/TOAKHAM/.php
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, người phật tử Việt Nam bao giờ cũng đặt quyền lợi tổ quốc lên hàng đầu do chúng ta không chấp nhận sự chi phối từ các thế lực ngoại bang. Người phật tử Việt Nam gắn bó với quê hương như máu da xương thịt của chính mình, đã đồng hành cùng tổ quốc hy sinh chống ngoại xâm, bảo vệ xây dựng đất nước để được mãi trường tồn. Nhân dân Việt Nam bản chất hiền lành, yêu chuộng hoà bình, tuy nhiên có kẻ không biết trân trọng đức tính này nên sẵn sàng mưu cầu trục lợi cho họ cũng như cho các thế lực bên ngoài.
Đất nước chúng ta trải qua nhiều năm đô hộ dã man của thực dân Pháp, chiến tranh khốc liệt với Mỹ. Người dân VN chịu nhiều đau thương, tủi nhục do thực dân Pháp và độc tài bù nhìn Ngô Đình Diệm gây nên. Người dân không theo đạo Thiên Chúa Giáo hẵn còn nhớ rõ guồng máy Ngô Đình Diệm đã lê máy chém khắp thôn quê giết người bị nghi có cảm tình với Việt Minh trong cuộc chiến chống Pháp đồng thời bức bách Phật Giáo tới tận cùng. Chiến tranh đã trôi qua hằng mấy mươi năm, đất nước Việt Nam ngày nay phát triển tốt đẹp, được các quốc gia trên thế giới mến mộ. Không phải ngẫu nhiên mà VN được trên 180 quốc gia bầu vào hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc với tỉ lệ quá 90%.
Tuy nhiên dư đảng Ngô Đình Diệm tại hải ngoại luôn tìm mọi cách chống đối nhà nước VN. Hằng năm họ làm lễ tưởng niệm kẻ độc tài ác ôn Ngô Đình Diệm như một thánh thần. Do được yểm trợ từ các thế lực khác, dư đảng này nắm nhiều mạng thông tin báo chí Việt Ngữ tại hải ngoại. Họ len lỏi vào nhiều tổ chức khác nhau, tạo nhiều cơ sơ ngoại vi và khoác nhiều bộ mặt từ chuyên gia, nghiên cứu cho đến "dân chủ nhân quyền". Họ muốn khống chế tất cả, mong đợi một ngày VN sụp đổ sẽ về lãnh đạo đất nước theo đường hướng của chính quyền vô nhân Ngô Đình Diệm ngày xưa. Chùa chiền, cơ sở thương mại Việt Nam ngay cả nhà thờ ở hải ngoại nếu bày tỏ một chút tình cảm với nhà nước VN sẽ bị họ biểu tình chống đối, chụp cho nhiều cái mũ đầy dao to búa lớn.
Gần đây họ hà hơi tiếp sức vận động thế lực nước ngoài yểm trợ tối đa cho ông Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Giám Mục Nguyễn Văn Sang và một số con chiên nhẹ dạ để đòi cơ sở nhà nước tại 42 Phố Nhà Chung qua phương thức "cầu nguyện". Kết qủa "cầu nguyện" như chúng ta đã biết được hổ trợ với xà beng, kềm công lực phá sập cửa, rào, cắm thánh giá làm dấu chủ quyền tại khu đất nhằm áp lực nhà nước phải nhượng bộ. Nếu nhà nước lùi bước họ sẽ phát động những bước lớn hơn với nhiều nguy hiểm chính trị. Các trang web Thiên Chúa Giáo cực đoan và lực lượng "Dân Chủ" tại hải ngoại đã vận động mọi thế lực nước ngoài tăng tốc đẩy sự kiện đòi đất để tạo ra một cuộc "cách mạng" dẫn đến sụp đổ của nhà nước VN để họ về thực hiện giấc mơ dang dỡ ngày xưa. Họ bất chấp tất cả không mảy may hổ thẹn với lương tâm khi miếng đất họ đòi là do thực dân Pháp cùng giám mục Puginier phá đi ngôi chùa cổ lớn nhất Việt Nam có tên Báo Thiên Tự. Họ còn trơ trẽn phủ nhận sự thật lịch sử và cho rằng khu đất đó do tổ tiên để lại hằng mấy trăm năm.
Ông Ngô Quang Kiệt và ông Nguyễn Văn Sang đã không ngần ngại sự việc đòi đất của mình có thể gây mất đoàn kết dân tộc. Hai ông nhắm mắt làm ngơ như không biết gì về chùa Báo Thiên dẫu giếng đá cổ tuyệt đẹp của Báo Thiên Tự đang nằm vững chãi lồ lộ trong khuôn viên toà giám mục. Ngoài ra, từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 4 năm 2007 có tối thiểu 7 bài viết liên quan đến chùa Báo Thiên được đăng trên các tờ báo lớn trong nước như Thanh Niên, Nhân Dân, Văn Hoá Phật Giáo, Giác Ngộ (xin xem trang web sưu tầm tài liệu chùa Báo Thiên tại https://ChuaBaoThien.Googlepages.com).
Việc làm của hai ông đã được các nhóm chống đối nhà nước VN bên ngoài lợi dụng tối đa nhằm gây mất ổn định trong nước. Cũng xin nói thêm rằng các nhóm chống đối này với chiêu bài "dân chủ", "công lý", "nhân quyền" cũng chẳng thương gì người dân trong nước. Những ngày tháng qua trong lúc cả nước đang sôi sục yểm trợ nạn nhân da cam kiện các công ty hoá chất Mỹ để bồi thường thiệt hại mất mát không thể nào kể được, thì họ ở hải ngoại im hơi lặng tiếng như chuyện của người ngoài hành tinh.
Trở lại vấn đề chuà Báo Thiên, người dân VN nhiều năm qua chỉ nhắc đến với nỗi đau chua xót nhưng vì tình chung, chúng ta không hề tỏ thái độ hầu êm ấm một nhà. Tuy nhiên chúng ta không cho phép ai lợi dụng lòng tốt của ta để đánh tráo lịch sử và có hành động dẫn đến tình hình mất ổn định đất nước . Điều đáng quý vô cùng cho tổ quốc Việt Nam, trong thời gian qua nhân dân Việt Nam đã gióng lên tiếng nói sự thật tràn đầy trí tuệ để dứt khoát không cho ai phá hoại nền hoà bình ổn định đất nước đang có được, không cho ai xoá tan lịch sử đổi trắng thay đen hầu trục lợi. Nhiều tiếng nói công khai hay âm thầm khuyên nhủ ông Tổng Giám Mục đến từ mọi giới gồm người phật tử lẫn con chiên yêu nước muốn gìn giữ ngôi nhà tổ quốc chung cho mọi người. Hy vọng ông TGM cùng một số con chiên nhẹ dạ nhìn thấy tổng thể vấn đề để đồng hành cùng dân tộc gìn giữ quê hương gấm vóc, tránh những hành động gây chia rẻ làm tổn hại đến uy danh các bậc tiền bối có công tạo nước và giữ nước.
Hoàng Lan
Trang Tôn Giáo |