Miệng Lằn Lưỡi Mối: "Đem Yêu Thương Vào Nơi Oán Thù?"

FB Minh Lệ Quê Tôi

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBminhle.php

09-Jul-2018

LTS: Đọc bài tường thuật này, chúng tôi tự hỏi không biết chính quyền địa phương đã có kế hoạch nào để bảo vệ người nông dân ở vùng có giặc đạo hay chưa. Dân lành bị chửi bới, bị đánh đập, dụng cụ nhà nông cũng bị họ đập phá. Vậy có khác gì trong xã có nuôi giặc cướp?

Người Ca-tô giáo vẫn hãnh diện về một câu hát trong Kinh Hòa Bình: "đem yêu thương vào nơi oán thù!" Thì ra có nghĩa là trên miệng thì nói "yêu thương" để tay chân tiện gây "oán thù!"

Có phải nước ta đang bị giặc Ca-tô giáo cai trị rồi chăng?(SH)

THÔNG TIN VỀ SỰ VIỆC XÔ XÁT GIỮA GIÁO DÂN XỨ HÒA NINH VỚI NHÂN DÂN LÀNG MINH LỆ

Ngày 27/6/2018 UBND xã Quảng Minh nhận được Tờ trình của xứ Hòa Ninh về việc Tổ chức rước kiệu thánh thể, thời gian rước vào 18 giờ 30 tối, ngày 06/7/2018. Hành trình rước đi qua các Thôn Bắc Minh Lệ, Nam Minh Lệ, Thái Hòa, Minh Trường của  thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, với số lượng người là 1.200 người.

Nhận thấy đây là một việc phức tạp, chưa có tiền lệ, UBND đã trả lời Tờ trình của giáo xứ Hòa Ninh với nội dung như sau:

- Đây là một hoạt động tôn giáo ngoài khuôn viên nhà thờ, không có đăng ký hoạt động từ đầu năm.

- Hành trình của đoàn rước kiệu có đi qua một số khu dân cư thuộc xã Quảng Minh không có đồng bào theo đạo thiên chúa nên nhân dân ở đây không nhất trí đồng tình.

- Số lượng đoàn rước kiệu quá đông, có thể gây mất An toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

- Việc này nằm ngoài tầm Quyết định của UBND nhân dân xã Quảng Minh, đề nghị HĐMV giáo xứ Hòa Ninh, HĐMV giáo họ Minh Lệ trực tiếp gặp UBND thị xã Ba Đồn để báo cáo, xin phép theo thẩm quyền quy định tại khoản 01, Điều 46 Luật tôn giáo.

Ngày 04/7/2018, UBND xã Quảng Minh đã mời đại diện 4 họ chủ chốt của làng Minh Lệ là Trương, Nguyễn, Hoàng, Trần; các đồng chí Trưởng ban mặt trận các khu dân cư tại 4 thôn là: Bắc Minh Lệ, Nam Minh Lệ, Tây Minh Lệ, Minh Trường; và ông Trần Văn Đại – chủ tịch HĐMV giáo họ Minh Lệ.

Tại buổi làm việc, đã có 8 ý kiến của các vị bô lão của 4 thôn, tất cả các ý kiến đều không đồng tình việc rước kiệu qua địa bàn xã Quảng Minh. Vì 3 thôn Minh Lệ và thôn Minh Trường đa số là lương dân, (người dân không theo đạo) người không theo đạo chiếm hơn 90% dân số ở 4 thôn này. Và theo quan niệm từ xưa, việc rước kiệu lạ từ làng khác đi qua làng mình là việc làm không được phép, nói chính xác là “Kiêng”. Và việc để 1.200 người ngoài xã, chủ yếu là thanh niên rước kiệu đi vào làng sẽ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông của làng xóm.

Mặc dù đã nghe giải thích như vậy nhưng Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo họ Minh Lệ là Trần Văn Đại vẫn cương quyết sẽ dẫn đoàn rước kiệu của xứ Hòa Ninh vào làng Minh Lệ, đây là một hành động ngang tàng, coi thường lệ làng, coi thường nhân dân làng Minh Lệ nói riêng và nhân dân xã Quảng Minh nói chung.

Tối 06/7/2018, hàng ngàn giáo dân xứ Hòa Ninh và các nơi khác đến đã rước kiệu, chạy xe từ Quảng Hòa tiến vào làng, đến đoạn cống 1 thì gặp xe múc của anh T đang làm việc nạo vét kênh mương thì bị hư, đoàn người đó tiến vào bắt anh T phải di chuyển xe nhưng anh T trả lời là xe đang bị hư nên không chuyển được, đang sửa chữa, xảy ra cự cải và nhóm người này đã tấn công anh T với vũ khí là ống Típ bằng sắt, dài 60 cm, phi 34, khiến anh T bị gãy 2 sườn, rạn bả vai.

Ống típ sắt của các giáo dân dùng để tấn công, uy hiếp người Minh Lệ.

Thấy tình hình căng thẳng, một số người dân làng Minh Lệ đã kéo ra giải cứu anh T, nhưng vì bên mình tay không, bên giáo dân lại cầm hung khí nên dẫn đến có sự ném đá can thiệp, các giáo dân đã điên cuồng đập bể các kính của xe Múc, đập nát xe của anh T đổ bên cạnh.

Bị người dân làng kéo ra, các giáo dân này đã rút lui và có ý đồ tràn vào làng để mở đường rước kiệu vào xóm Bắc, đường từ nhà anh Hà Hùng lên và đường từ nhà anh Hải Hoài lên, nhưng bị nhân dân chặn lại không cho vào làng.

Sau khoảng hơn 1 giờ giằng co, biết không thể đi qua được, đoàn người này đã đi rẻ xuống Rộôc theo hướng giữa đồng đập ngang, vừa đi vừa đánh trống, hò hét, chửi bậy, tiếng ống típ gõ vào nhau kêu inh ỏi, làm náo loạn làng quê yên bình.

Sau 30 phút đoàn này đến đường từ Trạm xá xã Quảng Minh, với ý đồ tiến lên làng xóm Nam. Đi qua nhà anh V đang xây dựng thấy dụng cụ ngổn ngang, đoàn người này xông vào lấy để làm hung khí, bị cháu V ra cản thì chúng xông vào đánh không thương tiếc làm cháu V bị thương chảy máu mặt. Đoàn người này do tên Trần Văn Đại – CT HĐMV giáo họ Minh Lệ dẫn đầu, đi đến đâu là ném đá và mẻ chai vào nhà dân ở đây. Chúng kéo lên đến gần chợ Mới thì bị người dân kéo ra phản ứng gay gắt, đến lúc này chúng mới rút lui.

Sáng ngày 07/7, tại vị trí cống một, một số người dân đi tập thể dục sớm thì thấy và nghe tên Trần Văn Đại đã đứng đó và chửi: “ĐM dân Minh Lệ”. Nhiều người bức xúc là ông ta chửi dân làng Minh Lệ thì ông ta từ đâu mà ra?

Đến trưa ngày 08/7/2018, sau khi làm lễ ở xứ Hòa Ninh xong, hàng ngàn giáo dân đã biểu tình chạy theo hướng cầu Quảng Hải làm giao thông bị tê liệt, đoàn biểu tình chạy xe máy và đa số chở 3,4 không đội mũ bảo hiểm, đoàn biểu tình luôn miệng loa và giăng băng rôn biểu ngữ kích động.

Song song với thời điểm đó, vào lúc 11 giờ, 1 nhóm khoảng hơn 500 giáo dân chạy từ hướng Quảng Hòa vào giữa làng thôn Bắc Minh Lệ, đi qua Đình Làng và nghĩa trang, chạy giữa làng xóm Nam để tiến về phía nhà thờ Minh Lệ, chúng vừa đi vừa ném tờ rơi với nội dung kích động, loa là đã đảo chính quyền xã Quảng Minh….

Trước sự việc xảy ra như vậy, nhân dân làng Minh Lệ nói riêng và nhân dân xã Quảng Minh nói chung rất bức xúc. Đây là việc làm trái pháp luật, trái lệ làng. Các giáo dân đi rước kiệu nhưng lại chuẩn bị sẵn ống típ sắt, roi điện, đá, mẻ chai, băng rôn biểu ngữ kích động chống phá Nhà nước…

Thử hỏi đây có phải là rước kiệu của giáo dân thuần túy không???

Minh Lệ Quê Tôi

Nguồn https://www.facebook.com/minhlequetoi/posts/1020099558159972 8 Tháng 7 lúc 20:52

Trang Thời Sự