|
Dư Luận Quanh Việc Chống Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
I. Bản tin ngắn ngày 20 tháng 7, 2010 Lý Tống bị bắt vì tấn công ca sĩ Việt Nam https://news.ndthuan.com/doi-song/2010/07/20/155036-ly-tong-bi-bat-vi-tan-cong-ca-si-viet-nam.shtml Tối 19/7 cảnh sát hạt Santa Clara, bang Califonia (Mỹ) đã bắt giam Lý Tống vì tội tấn công và xịt hóa chất vào người khác (SH: ngày 18 tháng 7, 2010 ở Santa Clara Convention CA) Cảnh sát hạt Santa Clara cho biết, vụ việc xảy ra trong một buổi biểu diễn của các ca sĩ Việt Nam tại thành phố San Jose, khi một người cải trang phụ nữ lên sân khấu tặng hoa và bất ngờ xịt hơi cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngay sau đó, đối tượng này đã bị lực lượng an ninh bắt giữ và cảnh sát cho biết người này chính là Lý Tống. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra ngày 21/7. Hiện Lý Tống được tại ngoại sau khi nộp 52.000 USD tiền bảo lãnh. Lý Tống tên thật là Lê Văn Tống, sinh 1946 tại Thừa Thiên-Huế, là người Việt định cư ở Mỹ. Tháng 1/2000, Lý Tống đã có hành vi xâm phạm không phận Việt Nam và thả truyền đơn vu cáo nhà nước. Sau khi bay trở lại Thái Lan, Lý Tống đã bị bắt giam với tội danh vi phạm không phậnThái Lan.
nguồn https://www.mercurynews.com/bay-area-news/ci_15552277?source=rss&nclick_check=1 Gửi ý kiến của bạn Đức(Arizona, USA) Một hành động làm trò cười cho cả thiên hạ. Những hành động như thế này mà đòi làm những việc to lớn. Tôi nghĩ cho lý tống (không viết hoa) vào nhà thương điên. nnl(Washington, USA) Chung toi mot so nguoi dang cu tai Washington tuy khong biet nhieu ve ca sy Vinh Hung nhung chung rat bat dong ve hanh dong thien-can va thieu-y-thuccung Dong Chi Ly Tong...hanh dong nhu the chi de the hien su thap hen vathe chat quan phiet cua mot che do no le da chet truoc khi duoc chao doi. Vincen(Ohio, USA) Ly Tong lam "tam bay" da danh roi. May nguoi benh vuc moi la " ngu xuan hon Ly Tong" nua! Toi nghi rang nhung "nguoi Viet hai ngoai dang-hoang " khong bao gio chap nhan hanh vi cua ten Ly Tong. Ba.n " Bat binh USA" noi dung : hanh vi cua Ly Tong khong "dai dien" cho nguoi Viet hai-ngoai ( du la hai ngoai chong CS ) va da lam "nhuc" cong-dong nguoi VN o nuoc ngoai! Toi tin la chinh-quyen My se xu li "thich dang" hanh vi " tan cong" nguoi khac cua ten khung Ly Tong! Natalie(Santa Clara, CA) Nghe nói đám khủng bố Al Kaeda có vẻ ái mộ Lý Tống lắm vì anh ta giã dạng làm phụ nử rất hay, đánh lừa dựoc cả một dàn an ninh bảo vệ ngoài cửa và trong rạp. Có điều mang tiếng là anh hung nhưng việc lam của anh lại là lọai anh hùng rơm.Bà con công dồng San Jose rất bất mãn về hành dộng của anh và dĩ nhiên có cả Cảnh sát nửa. Kỳ này lại ăn cơm tù và bị tù Mỹ den nó đục coi tính anh hùng của Ly Tống cở nào.Ruồi bu. lý hoài nam(LA, USA) Nghe mấy ông chống Cộng ban đầu tui còn thấy nể càng ngày lại càng thấy mấy ông là đồ khùng! Tầm cỡ như mấy ông xưng danh này nọ ăn to nói lớn rốt cuộc lại hành động như một kẻ tâm thần . thật hết bít. Dung Lux, Portland, Oregon Tôi cũng là Việt kiều, tôi không đồng ý hành động này của Lý Tống. Làm như vậy khác chi 1 con người hèn hạ. Tôi mong rằng những ai khác có ý nghĩ như Lý Tống hãy dừng lại. Những ca sỹ ở Việt Nam đến đây biểu diễn vì tình cảm với những người Việt xa quê yêu giọng ca của họ. Vậy mà, tôi thật làm xấu hổ khi cộng đồng Việt ở đây lại có người như Lý Tống. Mong ca sỹ ĐVH mau bình thường trở lại để phục vụ bà con nơi đây. Thanhnhan Nguyen, New York, NY Tôi chắcLý Tống làkẻ bệnh hoạn, tâm thần thì mới làm vậy. Hắn có một tiểu sử chẳng hay ho gì, tôi khing thường hắn. Anh Đàm Vĩnh Hưng là công dân Việt Namvà anh ấyyêu Tổ quốc của mình dù cho đất nước còn nghèo. Lý Tống càng làm vậy thì anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ càng hát bốc lửa hơn mà thôi. Phan Don Steve, San Francisco, CA Tôi cực lực phản đối hành động khiêu khich, bôi nhọ, và làm mất danh dự của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do Lý Tông gây ra. Cuối cùng, Lý Tống phải bị ra toà tại Mỹ. Nước Mỹ là một nước tự do và có luật pháp. Bất cứ hànhy động nào cố ý gây mất tự do của người khác (như quyền biểu diễn nghệ thuật cũng là quyền tự do ngôn luận) đều là trái pháp luật; và dĩ nhiên, Lý Tống phải bị nghiêm trị. Hành động này của Lý Tống chỉ là cá nhân Lý Tống, chứ không phải là tất cả kiều bào tại hải ngoại. Chúc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mau chóng trở lai sân khấu trong một ngày gần đây. Những fan hâm mộ vẫn mong đợi anh. Người Bất Bình(Sacramento, CA, USA) Hành động của Lý Tống làm ô nhục thanh danh của người Viet. Ca sĩ ĐVH đem tiếng hát phục vụ cho những ai ưa thích ca hát, những người tự nhận tranh đấu cho Nhân quyền hay Tự Do gì đó ??? làm chuyện tào lao....làm nhục cả Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại...khi.ng. dân ở đấy hiểu ra vấn đề sẽ cười vào mặt những ng mang danh Cộng Đồng. Một Cộng Đồng chuyên làm trò cười.....
II. Tin BBC Hành động 'phi văn hóa Mỹ'? nguồn https://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/100720_dodzung_iv.shtml Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng vừa bị Lý Tống, 64 tuổi, cựu phi công không lực VNCH, xịt hơi cay vào mặt khi đang biểu diễn ở Santa Clara Convention Center, San Jose, California, vào chiều Chủ nhật 18/07.
Cảnh sát cho hay ông Lý Tống bị sỹ quan cảnh sát Santa Clara có mặt tại nơi bắt ngay sau đó và người ta cho rằng động cơ của vụ tấn công có màu sắc chính trị. Nguyễn Hoàng của ban Việt ngữ BBC đã phỏng vấn ký giả Đỗ Dzũng từ báo Người Việt ở Nam California. Đỗ Dzũng: Theo tôi nhận thấy và tôi đã nói chuyện với nhiều người thì đây là hành động không thể chấp nhận được. Bởi vì ở Mỹ là đất nước có luật pháp và chúng ta có quyền biểu tình phản đối những chuyện chúng ta không muốn. Nhưng cái chuyện giả dạng phụ nữ để lên tặng bông rồi để tấn công, tấn công bất kỳ một người nào bằng pepper stray (hơi cay) là vi phạm luật hình sự của Mỹ. Cái này không những vi phạm luật Mỹ mà còn làm cho cái chính nghĩa của những người biểu tình bị ảnh hưởng. Bởi vì những người biểu tình, tôi tin rằng, đa số là trong ôn hòa và có xin phép biểu tình theo luật của Mỹ. Ngay cả khi họ vô nhạc hội mà họ không đồng ý thì họ la lên phản đối thôi và cùng lắm là họ bị mời ra ngoài. Việc tấn công người ta là việc không chấp nhận được và tôi cũng nghĩ rằng đa số cộng đồng người Việt ngay cả cộng đồng chống Cộng cũng không chấp nhận việc làm của ông Lý Tống. BBC: Vụ này có hệ lụy gì đối với hoạt động ca nhạc liên quan tới các thành phần là ca sỹ từ Việt Nam qua Mỹ biểu diễn? Đỗ Dzũng: Các show vẫn diễn ra thường xuyên và đây không phải là lần đầu Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ở Mỹ. Đàm Vĩnh Hưng đã biểu diễn ở các sòng bài và các nhạc hội khác. Người Việt ở Mỹ có quyền biểu tình chống đối Đàm Vĩnh Hưng hoặc cho rằng đó là vấn đề mà phía nhà nước Việt Nam đưa Đàm Vĩnh Hưng qua để tuyên truyền. Ở Mỹ này các công ty tổ chức biểu diễn tôi tin là họ cũng là các công ty biểu diễn đóng thuế đàng hoàng cho chính phủ Mỹ và người dân có quyền tảy chay không mua vé hoặc có quyền đứng bên ngoài biểu tình. Thành ra chuyện ai làm thì cứ làm. Chúng ta cũng phải hiểu rằng Mỹ và Việt Nam bây giờ đã làm ăn với nhau rồi và có những cái gọi là bang giao về thương mại với nhau rất nhiều rồi. Do vậy trong quyền hạn của một người dân, người Mỹ gốc Việt, thì người ta có quyền làm những gì thì làm nhưng làm phải trong giới hạn pháp luật. Trong khả năng họ làm được gì thì làm miễn là đừng vi phạm luật pháp mà thôi. Nói chung nếu chúng ta dùng bạo lực hoặc dùng bất kỳ hình thức nào gọi là phi văn hóa Mỹ thì đều không thể chấp nhận được. Các công ty biểu diễn cũng vậy, họ vẫn kiếm tiền và cũng đóng thuế lại cho nước Mỹ. Nếu nói xa hơn nữa là họ cũng phải làm ăn để nuôi vợ con và gia đình họ. Thành ra tôi nghĩ rằng việc biểu tình và biểu diễn là duyện bình thường trong xã hội Mỹ. Ảnh Lý Tống giả trang làm đàn bà
III. tiền thế chân tại ngoại cho Lý Tống .. (https://vietvungvinh.org/index.php?) Tòa chấp thuận giảm tiền thế chân cho Lý Tống. Tòa chấp thuận giảm tiền thế chân tại ngoại cho Lý Tống xuống còn 75.000 đô. Tối nay thứ Sáu 23-7 Lý Tống ra khỏi tù. Thứ Bảy 24-7 sẽ có mặt tại cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng tại Nam Cali. Một lần nữa, khoảng 200 trăm đồng hương đã tràn ngập phiên xử "Xin giảm tiền Bail" cho Lý Tống vào sáng thứ Sáu 23-7.... . Chánh án Gilbert Brown đã ra phán quyết là : chấp thuận yêu cầu của luật sư Tâm giảm tiền thế chân tại ngoại cho Lý Tống xuống còn 75,000 đô. Bác bỏ yêu cầu không cho Lý Tống biểu tình của phía công tố. Lý Tống có quyền tự do tham gia biểu tình nhưng chỉ cần đứng cách xa Đàm Vĩnh Hưng một khoảng cách an toàn ít nhất 300 Yard (270m). Luật sư Mike Lưu cho biết Công ty Lẹ Bailbond của ông Hải Huỳnh sẽ lo thủ tục tại ngoại hầu tra cho anh Lý Tống và tối thứ Sáu 23-7 Lý Tống sẽ được ra khỏi tòa và theo tin của Ủy Ban Chống Cộng Bắc Cali thì dự trù Lý Tống sẽ cùng đồng hương Bắc Cali xuống tham dự cuộc biểu tình của đồng bào tại Nam Cali chống Đàm Vĩnh Hưng vào chiều thứ Bảy 24-7. Như thế, theo luật sư Nguyễn Tâm, chúng ta đã đạt được một thắng lợi đầu tiên đáng kể là giảm được tiền thế chân và anh Lý Tống được tự do cùng đồng bào có mặt trong cuộc biểu tình chống tuyên vận cộng sản tại Nam Cali. Mọi người đã vỗ tay hoan nghênh và hẹn nhau vào phiên tòa kế của Lý Tống vào ngày thứ Tư 4 tháng 8 sắp đến.
IV. THƯ MR.ĐÀM GỬI FANS Ở MỸ VÀ 1 SỐ HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CỦA ANH TẠI MỸ.
Vài dong gui quy vi va cac ban de cam on tam chan tinh, su ung ho nong nhiet ma quy vi va cac ban da danh cho Hung. Qua su viec vua roi, tuy co bi it nhieu su hanh ha cua chat doc ay, nhung doi nguoc lai Hung nhan duoc rat rat nhieu su cam thong, chia se cua cac fans tu khap noi gui ve. Sap toi, vao cuoi tuan nay – ngay 24/7, Hung se tham gia trong chuong trinh Dai nhac hoi tai Anaheim Arena, quy vi va cac ban yen tam la Hung se co mat nhe!
Đàm Tướng Quân
V. Diễn Đàn Email của nhóm chống cộng cực đoan
Bác sĩ Trần Xuân Ninh Source: https://take2tango.com/thread/26-7-2010/tran-xuan-ninh-the-nao-la-phi-van-hoa-my-6915D011-10737
VI. Diễn Đàn Email của những người khách quan
Đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài trăm thang nguy ban nuoc hai dan di bieu tinh. Duoc quan thay no tra may chuc dollars de sua can bua bai ma cu tuong la "yeng hung" lam. Bon nguy thoi len co 4000 dua tham gia bieu tinh chong pha danh ca Dam Vinh Hung. Chac la chung no lay luon ca so vai nghin nguoi di xem bieu dien trong rap cong vao voi vai tram dua dung ngoai duong an va voi canh sat My cho thanh so 4000. Theo tin tu cac Viet kieu sinh song o Anaheim gui ve nuoc thi co hon 3000 nguoi (chinh xac la 3656 nguoi) chua ke cac nhan vien an ninh va nhan vien phuc vu da den tham gia buoi bieu dien "Tinh yeu vao ha" cua danh ca Dam Vinh Hung. Dieu nay chung to rang sau vu ten luu manh Ly Tong xit hoi cay vao mat ca si ho Dam, dong bao hai ngoai cang ung ho ca si nhieu hon vi ho da thay ro ban chat khung bo xau xa de tien cua dam luu manh mao danh chong cong de pha hoai cuoc song thanh binh cua dong bao trong cung nhu ngoai nuoc. Ke gay toi ac da bi nhan dan trung tri ngay tai cho mac du canh sat va nhan vien an ninh da co gang che chan cho ten cho san dien dai phien loan Ly Tong nay Bai viet tu San Jose bang California cua dong bao hai ngoai gui ve cho cac bao chi trong nuoc: "Như chúng ta đã biết, ngay khi dùng bình xịt hơi cay (pepper spray) vào mặt Nghệ sĩ Đàm Tuấn Hưng, một cách côn đồ, ngay lập tức Lý Tống bị những khán giả người Việt Hải Ngoại căm phẩn và họ coi như chính họ bị xúc phạm, và ông H. (nhà ở cuối phố San Antonio) đã nhanh chóng tống vào mặt Lý Tống một cú đập trời giáng làm cho mặt Tống bị dập phía bên trái gần đuôi mắt.
Nhiều người Việt ở San Jose tỏ vẻ ngao ngán sau khi có hành động côn đồ của Lý Tống và họ lo lắng về cái nhìn của người bản xứ đối với người Việt vốn không từ lâu không được thiện cảm. Theo Luật Sư Nguyễn Tâm cho biết, những người ủng hộ tên Lý Tống sẽ đâm đơn kiện những người đã dùng "bạo lực" gây thương tích vào mặt và ót Lý Tống. Nghe tin này những người Việt ở San Jose cười khẩy và và họ có ý định sẽ tiếp tục dạy cho tên côn đồ này nhiều bài học nhớ đời nữa vì tội làm ô nhục thanh danh của người Việt định cư tại Mỹ. Rôi đây tình hình sẽ còn sôi động, bà con chú ý lắng nghe và theo dõi..." AI KHỦNG BỐ AI? Chống Việt Nam. "Bài ca con cá" của những người xưng danh là "đại diện cộng đồng" làm mục tiêu cho "thương vụ" của mình dưới danh nghĩa "Cộng đồng Người Việt Tự do (sic) Úc châu" (nhưng trong danh xưng Anh ngữ thì dấu biến chữ Tự do!!!) chủ trương chống lại cộng sản Việt nam bằng "văn bản" (qua Nội quy sinh hoạt của cộng đồng) nhưng cũng lại bịp vì bản nội quy tiếng Anh cũng dấu biến chủ trương chống cộng (nếu không thì chính phủ nào cấp quỹ cho những người này chống cộng??). Những câu chuyện treo đầu dê bán thịt chó, lăng mạ, đe doạ, khủng bố những người có cảm tình với Việt Nam trong cộng đồng phải nói là "chuyện thường ngày ở huyện". Những cái gọi là "cộng đồng" thì tuyên xưng nào là tự do (chỉ được tự do chống cộng), nào là dân chủ (bầu bán theo kiểu 1 phiếu hội đoàn (dù chỉ ba người) ăn bằng 30 phiếu bầu!), văn hoá văn minh (theo kiểu xịt xì dầu nước mắm, cứt; chửi bới, lăng mạ) thì trong cộng đồng dân Việt ở đây đều quá rõ. Lần này có lẽ họ không thể chịu đựng nổi được nữa, buộc phải lên tiếng. Dưới đây chúng tôi giới thiệu bản trích dịch của bạn đọc Quang Nguyễn hai bài báo mới nhất đăng trên tuần báo địa phương, Champion của khu vực thành phố Fairfield nơi tập trung đại đa số người Việt ở Sydney về một số vụ mà không có tên gọi nào khác: Khủng bố! 1. ĐỪNG HĂM DOẠ CHÚNG TÔI Một số thương gia buôn bán sản phẩm nhập cảng của Việt Nam bị chụp mũ là “cộng sản”. Mới đây một số người phàn nàn là họ bị đe doạ và bị phá hoại, đến mức một số chủ tiệm và người trong cộng đồng không chịu đựng nổi nữa và phải lên tiếng, vì lúc nào cũng bị chụp mũ là “cộng sản” do buôn bán hàng nhập cảng của Việt Nam. Một bà chủ tiệm mới mở thương vụ bán các tạp chí ấn hành tại Việt nam tử tháng 6, bà nói rằng bà cứ bị săn đuổi suốt và xe của bà bị chúng phá hoại, rồi còn bị nói xúc phạm, ra lệnh ngăn cấm bà không được bán các loại tạp chí đó nữa. Bà không muốn tiết lộ danh tánh vì bà sợ bị trả thù. Bà bị quy kết là “ủng hộ” chính quyền cộng sản Việt Nam. Mới cách đây hai tuần, xe của bà bị đập bể kiếng và bị vứt cứt vô trong xe. Và bà không phải là nạn nhân duy nhất. Bổn báo Champion cũng nhận thêm được một số tường trình khác về những hành động phá hoại tương tự tại một số tụ điểm sinh hoạt văn hoá. John Nguyễn, ông bán vé một đêm trình diễn ca nhạc có mời ba ca sĩ đến từ Việt Nam để gây quỹ từ thiện, chỉ vì thế mà họ đập bể kiếng xe của ông và đổ nước mắm với tương đen (hoisin sauce) vô trong xe. Tuy nhiên bà chủ hiệu bán tạp chí trên tuyên bố sẽ không chùn bước. “Tôi không dễ dàng bị khuất phục bởi những lời đe doạ đâu. Tôi vẫn tiếp tục bán tạp chí vì vẫn còn có người muốn mua. Tôi có thương vụ và tôi làm để mưu sinh, thì cũng như những chủ khác họ đến bỏ hàng cho tôi vậy thôi”. “Còn lệnh lạc cho tôi không được bán thứ này thứ nọ, thì đó mới chính là cộng sản, một kiểu độc tài chuyên chế”. Bà tiếp. Trong khi đó John Nguyễn, trưởng band nhạc Hip-hop, cho biết anh bị những người chống cộng lăng mạ vì đã tổ chức những đêm trình diễn ca nhạc, mặc dù anh đã giải thích là anh làm việc phi chính trị, chỉ với mục đích từ thiện, quyên góp tiền để giúp đỡ trẻ mồ côi ở Việt Nam thôi. Thế nhưng anh đã không nhận được sự ủng hộ từ phía đại diện Cộng đồng Người Việt ở Úc và còn bị quy kết là công cụ tuyên tuyền [cho cộng sản]. Ông John Nguyễn còn cho biết là trong một buổi trình diễn ca nhạc gần đây, một số người đi biểu tình chống đối đã xịt nước mắm vào những người đi coi. Anh bảo những người đi xem họ muốn có thời gian thư giãn. “Còn những ai thực sự không muốn mọi người mua hàng hoá sản xuất tại Việt Nam, thì cũng đừng mua nước mắm hoặc các loại thực phẩm khác, tất cả đều sản xuất tại Việt Nam đấy thôi”. Anh tiếp lời. Để đáp lại, theo lời của BS Nguyễn Mạnh Tiến, chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở Úc nói là tổ chức của ông không có phá hoại hoặc đe doạ ai hết. “Chúng tôi chống đối các sinh hoạt văn hoá do chế độ cộng sản gửi sang, nhưng chúng tôi chống đối ôn hoà và có văn hoá”, Ông bảo. “Tôi ghét những hành vi xấu [những sự cố này] vì nó làm tổn hại sự chính nghĩa của công cuộc của chúng tôi theo đuổi. Không thể chấp nhận được những hành vi như vậy. “Chúng tôi kêu họ những người quá cảm tính, hãy suy nghĩ lại, vì những hành động như vậy không giải quyết được nguyên nhân”. Champion số ra ngày 3/8/05 2. THÊM NHIỀU XE NỮA BỊ PHÁ HOẠI (lược dịch) Tiếp theo sự kiện mà bổn báo Champion đã nêu là một số người có làm ăn buôn bán liên quan đến sản phẩm nhập cảng từ Việt Nam bị đe doạ và “khủng bố”. Gia đình ông John Nguyễn, trưởng band nhạc Hip-Hop, cũng vì tổ chức trình diễn ca nhạc có mời 3 ca sĩ đến từ Việt nam cũng bị trả giá với chiếc xe bị đập bể kính và bôi bẩn bằng nước mắm, tương đen. Nạn nhân lần này là cụ thân sinh của John Nguyễn, một người có công đóng góp trong các hoạt động cộng đồng ở đây. Xe của ông cũng bị đập bể kiếng và bị đổ vào đó một xô hỗn hợp nhớt máy, tương đen (hoisin sauce) và cứt. Sự kiện xảy ra sau việc xe của con trai mình (John) 5 ngày. Champion
Chung toi mot so nguoi dang cu tai Washington tuy khong biet nhieu ve ca sy Vinh Hung nhung chung rat bat dong ve hanh dong thien-can va thieu-y-thuc cung Dong Chi Ly Tong...hanh dong nhu the chi de the hien su thap hen va the chat quan phiet cua mot che do no le da chet truoc khi duoc chao doi. NNL.
Anh Hưng là tấm gương! Năm 1998, tôi “nghe” và “thấy” ĐVH lần đầu tiên với “Tình thơ”: Không đẹp trai, gầy và đen; không có gì đặc biệt ngoài giọng hát khàn, ấm lạ nhưng chưa “hot”. Ba năm sau đó tôi không biết ĐVH là ai và tôi cũng không quan tâm ai là ĐVH. Tôi còn nhớ buổi chiều năm 2001, tôi đến sinh nhật một người bạn. Tôi đã rất ngạc nhiên vì suốt hôm đó mọi người chỉ nói đến “Hiện tượng ĐVH” còn chủ nhân buổi tiệc cứ reapeat mãi “Tình ơi xin ngủ yên”. Tôi nhớ lại chàng trai gầy, đen có giọng hát khàn, ấm 3 năm trước. Ba năm qua thi thoảng tôi cũng thấy anh trên tivi hay băng đĩa với những bộ quần áo lưới hoặc kim tuyến lấp lánh. Tôi chỉ nhìn liếc qua như trong đời tôi đã nhìn liếc qua hàng trăm nghìn người rồi sau đó tôi không nhớ họ là ai. Với tôi lúc đó ĐVH là ngôi sao băng “xẹt” qua Showbiz Việt với ánh sáng le lói trong chốc lát của “Tình ơi xin ngủ yên”. Những năm đó tôi vật lộn với các kỳ thi Đại học. Năm nào tôi cũng thi và năm nào tôi cũng trượt. Đến năm thứ 6 tôi vô cùng chán nản. Tôi là đứa con gái lớn lên ở một làng quê nghèo. Ở quê tôi mọi người quan niệm con gái không cần học nhiều. Ai cũng lên án tôi… Tôi đi làm, từ bỏ ước mơ được ngồi trên giảng đường. Tôi đã xin trực văn phòng cho một công ty TNHH nhỏ, đó là cuối năm 2006. Trên bàn làm việc của tôi có máy vi tính nối mạng. Hàng ngày cứ rảnh rỗi tôi lại lướt web đọc đủ thứ linh tinh. Tình cờ tôi đọc “Tiểu sử ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng”. Nói thật tôi đã khóc khi đọc thông tin a Hưng đi thi tiếng hát truyền hình TPHCM 8 lần mới đậu, còn tôi mới 6 lần đã bỏ cuộc. Tôi quyết định tiếp tục ôn thi Đại học. Tôi cũng đọc nhiều hơn các thông tin về a Hưng. Càng đọc, càng biết, tôi càng khâm phục anh ấy, càng nghe anh Hưng hát tôi càng mê. Anh Hưng đã làm việc không biết mệt mỏi, không ngừng làm mới mình để thực hiện ước mơ làm bạn với mọi gia đình Việt Nam của anh ấy. Tôi học anh Hưng cách vượt qua những khó khăn để giữ cho mình một trái tim biết yêu thương, biết đam mê – Một trái tim biết “hát”. Nửa năm ôn thi Đại học tôi đã học chăm chỉ và cũng làm việc chăm chỉ để có tiền đi học. Một người bạn tặng tôi chiếc máy nghe nhạc nhỏ, trong đó tôi cóp toàn nhạc của a Hưng. Những đêm đi làm về khuya, nhiều đêm Hà Nội mưa và lạnh. Tôi đói và mệt, tiếng hát của a Hưng đã bên tôi suốt đường về: “Cho em một ngày một ngày thôi… một ngày không mưa rơi buồn tủi… một ngày đôi chân không mệt mỏi, đường về không có lá thu rơi”. Tôi khóc nhưng lại thấy mình được an ủi, được tiếp thêm sức mạnh. Tiếng hát của a Hưng đã song hành cùng tôi cả khi tôi cô đơn nhất. Sau nhiều cố gắng tôi cũng chỉ ghi tên mình vào một trường trung cấp nhỏ. Năm nay 27 tuổi - Tôi là một sinh viên già. Hàng ngày cứ rời khỏi giảng đường tôi lại phải đi làm thêm tới khuya để có tiền học. Tôi luôn nghĩ về aH, noi gương a ấy để cố gắng. Tôi nhớ aH từng nói: “Họ năng động một tôi sẽ năng động mười”. Tôi khâm phục anh ấy. Với tôi không có ai tôi cho 10 điểm, không có gì “thập toàn thập mĩ”, đến vàng cũng chỉ là vàng 4 số 9. Nhưng trong tôi, a Hưng xứng đáng được điểm 10. Tôi nghĩ đó là điểm số tuyệt vời nhất cho một người tuyệt vời nhất – Mr Đàm. Tác giả: Mot sinh vien nguong mo Danh ca Dam Vinh Hung
● ● ● From: Hoa Binh
Sent: Sunday, July 25, 2010 9:29 PM FW. Nho cac quy vi chuyen tiep gium bai ni cho cac be ban trong nuoc va tren the gioi bai viet cua tac gia Hoai Viet o San Diego, California. Chan thanh cam on
● ● ● From: Hoai Viet Le Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị khủng bố. Năm nay là 2010 thuộc vào thế kỷ thứ 21; văn minh của loài người mỗi ngày một tiến bộ, người ta cũng gọi là thế kỷ của Internet và các nhà khoa học đang nghiên cứu để sáng chế ra những máy chỉ cần đọc lên một câu hay một bài là máy đánh ra chữ liền, khỏi cần người phải gõ cọc cọc trên máy cho mất thời giờ; và người ta cũng đang hoàn tất những máy dịch từ tiếng nước nầy sang tiếng nước khác, giúp những người không phải là thông dịch viên cũng dịch được tài liệu, thư từ … Hôm nay đây, nguồn tin CNN cho biết các nhà khoa học vừa tìm ra một vị sao khổng lồ (monster star) lớn hơn 250 lần của Mặt Trời trong giải ngân hà trên vũ trụ chúng ta đang ở. Đó là nói về những tiến bộ khoa học mà loài người đạt được cũng như kỳ vọng. Còn nói riêng về Hoa-Kỳ, phần đông người ta cho là nước tân tiến và tự do nhất thế giới Vậy mà một thiểu số người Mỹ gốc Việt lại thích đi giật lùi. Nhóm này là một nhóm chống Cộng chết bỏ và chống luôn cả Dân tộc. Nói cho văn hoa: “Một dòng nước chảy xuôi, một vật gì trôi ngược làm cho người ta thấy rõ, đó chỉ là những rác rến như bèo bọt nổi trôi lềnh bếnh trên mặt nước”. Kể từ năm 1975 cho đến nay là 2010, cộng cả thảy là 35 năm, sống trên một nưóc văn minh - tiến bộ ở phương Tây mà họ chẳng những không học được văn minh tiến bộ của xứ người mà lại có những hành động phản tiến bộ - phản văn minh mang đầy thành kiến, hận thù cá nhân, xâm phạm vào quyền tự do của người khác; trong lúc miệng thì bô bô và lải nhải không dứt nói về tự do, dân chủ và nhân quyền … Trước đó có “Phong Trào Khiến Chán Hoàng Cơ Minh” cũng đã tổ chức nhiều cách lạc quyên để móc túi của đồng hương, qua mặt cà nhà chức trách Mỹ. Số tiền tích tụ lên đến 2, 3 triệu Mỹ kim làm giàu cho anh em dòng họ Hoàng Cơ với những tiệm phở Hoà rải rác khắp nước Mỹ v.v… Kể từ khi ở nam California nổi lên vụ chống Trần Văn Trường treo cờ đỏ sao vàng và ảnh Hồ Chí Minh bị chống đối. Đó là vụ chống Cộng nổi cộm nhất do Hố Anh Tuấn và đồng bọn tổ chức với thùng tiền quyên góp được gọi là “thùng tiền chính nghĩa” do những người nhẹ dạ đóng góp. Tiền thu được sau vụ biểu tình này được hơn 300,000 đô được Hồ Anh Tuấn cho vào túi khỉ của mình làm của riêng. Vậy mà những phần tử chống Cộng chưa sáng mắt mà còn nhẹ dạ, bị lừa dài dài. Tử cái dại này qua cái dại khác. Bây giờ lại xẩy ra vụ Lý-Tống xịt hơi cay (tiêu) vào mắt Đàm Vĩnh Hưng, khi ca sĩ này vừa hát xong một bài hát của show diễn “Tình Vào Hạ” trên sân khấu vào đêm 17/07/2010 tại Santa Clara (Bắc California). Ca sĩ ĐVH, là một trong những ca sĩ ở trong nước được bầu Dũng Taylor của tổ chức D&D Entertement ký giao kèo mời qua Mỹ hát. Người khủng bố Đàm Vĩnh Hưng là Lý Tống, người có thành tích chống Việt Nam được đồng bọn đề cao là “người hùng”. Lý Tống đã giả trang là một người đàn bà để vào cửa và sau đó khủng bố ĐVH bắng cách cấm bó hoa, ngoài gói giấy, trong để sẵn bình xịt hơi cay (tiêu) mà Cảnh Sát Mỹ thường dùng để xịt hơi cay vào kẻ bị tình nghi phạm tội để can phạm đấu hàng thay vì dùng súng bắn hạ. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng của hơi cay. Ngay sau đó, Lý-Tống bị Cảnh Sát bắt còng tay, dắt đi liền. Cũng vì vụ này nên hôm thứ hai 20/07/2010 ông Dũng Taylor của D&D Entertement có tổ chức một cuộc họp báo tại toà soạn báo Viet Tribune. Sau phần trình bày lý do Ông Dũng Taylor cho biết gần đây có nhiều điện thọai, email gởi đến hăm dọa về những việc có liên quan đến chương trinh đại nhạc hội, mặt khác có người đã đến các cơ sở bán vé yêu cầu không được bán vé ... Kết luận ông cho rằng đây là cũng có một phần về tư thù cá nhân hoặc cạnh tranh nghề nghiệp... Vì vậy hôm nay ông tổ chức cuộc họp báo mục đích để được lắng nghe những ý kiến của đồng hương. Hôm thứ Tư 21/07/2010 về vụ Lý Tống, 61 tuổi, Toà Sơ Thẩm Santa Clara đã tăng tiền thê chân của Lý Tống từ $52,000 lên $100,000 và buộc bị can vào bốn tội hình: 1-Mưu toan trộm. 2- Dùng hơi cay bất hợp pháp. 3- Hành động phi pháp. 4- Chống cự lại nhân viên công lực khi bị bắt. Tuỳ theo cách xử lý của ông Toà: nặng thì tù 5 năm hoặc nhẹ thì án treo. Theo dư luận của Việt Kiều, số đông cho rằng Lý Tống làm càn, có hành dộng côn đồ, vô văn hoá. Nhưng trái lại, có một số lại ủng hộ hành dộng của Lý Tống. Số người này là những H.O bị đi học tập cải tạo; số có oán thù cá nhân với CS; số chống Cộng để mưu sinh. Sau đây là ý kiến không tán thành việc làm của Lý Tống mà số đông nầy lại là Việt Kiều ở nước ngoài, nhiéu nhất là ở Mỹ : - Natalie, San Jose. Bác Lý Tống làm kiểu này thì hư bột hư đừơng của bà Sanchez và mấy vị ra tranh cử với Madison vị Nữ Nghi viên dũng cãm từng bị Lý Tống và đồng bọn đứng ra kêu gọi truất phế. Natalie có lần tiên doán là Madison sẽ thắng nữa. Madison sẽ cảm ơn Lý Tống vì Cộng Đồng San Jose đã chán cái trò dân chủ ba xu này lại càng chán chê với hành dộng "ngu xuẩn" của Lý Tống và sẽ dồn phiếu cho Madison. Bội thu nhiếu phiếu nhé chị Madison Nguyễn. - Đoan Trang (USA) "Anh hùng" của VNCH như vậy sao ? Tôi quả thật rất xấu hổ khi cùng đứng chung với hàng ngũ ông này. Người quốc gia của chúng ta hết người rồi.... chán quá! Lại còn được các ông chuyên viên biểu tình ca tụng "tinh thần Lý Tống bất diệt"! Thế là làm sao ? - Người Bất Bình (USA) Hành động của Lý Tống làm ô nhục thanh danh của những người tranh đấu cho Tự Do và Dân Chủ. Ca sĩ ĐVH đem tiếng hát phục vụ cho nhửng ai ưa thích ca hát, những người tự nhận tranh đấu cho Nhân quyền hay Tự Do gì đó ??? làm chuyện tào lao....làm nhục cả Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại...khi.người. dân ở đấy hiểu ra vấn đề sẻ cười vào mặt những người mang danh Cộng Đồng. Một Cộng Đồng chuyên làm trò cười .... - Hoài-Nam (Houston, Texas) Tay Lý Tống này hết iiền rồi làm bậy … Còn DB Cao Quang Ánh ăn cơm Mỹ không lo chuyện cho nước Mỹ, tham gia vào mấy chuyện vớ vẩn chống đối ca sĩ. Tôi chắc chắn rằng ông này không thể nào giữ được ghế vào nhiệm kỳ tới. Bây giờ bao chí Mỹ cũng đưa tin, tôi cảm thấy xấu hổ cho người Việt mình quá ! - Vinh (USA) Nghe nói đám khủng bố Al Qaeda có vẽ ái mộ Lý Tống lắm vì anh ta giã trang làm phụ nử rất hay, đánh lừa dựoc cả một dàn an ninh bảo vệ ngoài cửa và trong rạp. Có điều mang tiếng là anh hùng nhưng việc làm của anh lại là lọai anh hùng rơm. Bà con cộng dồng San Jose rất bất mãn về hành dộng của anh và dĩ nhiên có cả Cảnh sát nữa. Kỳ này lại ăn cơm tù và bị tù Mỹ den nó đục coi tính anh hùng của Lý Tống cở nào. Ruồi bu? Còn rất nhiều ý kiến khác nữa, nhưng như vậy là quá tạm đầy đủ ! Kết luận cho thấy việc của làm kể trên của Lý Tống có hình thức khủng bô hèn hạ. Đàm Vĩnh Hưng thân cô, thế cô và lạ nước, lạ cái. Hơn nữa, Đàm Vĩnh Hưng đã sang Mỹ hát nhiều lần thế sao các lần trước không bị chụp mũ VC? Ngược lại, Lý Tống đã ở Mỹ lâu, có đồng bọn nhiều. Tại sao Lý Tống và đồng bọn không trổ tài thuyết phục bằng lời lẽ với một người trẻ như Đàm Vĩnh Hưng mà lại dùng phương tiện khủng bố vũ phu ? Chúng tôi thừa biết vụ này không có mục đích chính trị như lời Nguyễn Tâm, luật sư bào chữa cho Lý Tống tuyên bố với báo chí. Thật ra, vì gần đây Cộng Đồng người Việt ở San José đã chán phèo con Dê húc càn Lý Tống, cộng với số tiền mà những người chống Cộng nhẹ dạ đóng góp cho Lý Tống đã cạn túi. Cũng vì vậy mà Lý Tống làm liều để vào tù đặng kiếm thêm một mớ tiền, vùa đựợc tiếng anh hùng (RƠM). Tiền là…Tiên là Phật, là sức bật của Lý Tống, là lẽ sống của…chàng cái bang đổi giống cái và mang tên mới Lý Thị Tống…Tiền”! Vả chăng bọn họ không có chính nghĩa và không còn biết dùng hình thức hay phương pháp nào để động viên phong trào. Vì các tổ chức chống Cộng đang rẽ vào ngõ cụt (dead end) cho nên phải lấy khủng bố làm cứu cánh, ngõ hầu mới hy vọng vực dậy những hồn ma chống Cộng! Lý-Tống và đồng bọn chống Cộng có biết đâu rằng hành động như vậy là có tinh chất khủng bố và như thế ở một nước văn minh tiến bộ là phạm luật, là vô văn hoá. Và hành dộng đó là tự hủy diệt mình. Những người nhẹ dạ có biết đâu rằng mình đã bị bọn chống Cộng ruồi bu lừa gạt, việc “có “ ngay trước mắt, sau khi Cảnh sát Mỹ bắt Lý Tống giải đi. Bên trong sân khấu Đàm Vĩnh Hưng được bác sĩ xem xét và diều trị, trong khoảng 15 phút chờ đợi thì sau đó Đàm Vĩnh Hưng lại ra hát tiếp mà bọn chúng nói “không” một cách dễ dàng. Thế mà bọn chống Cộng trái mùa đã nhao nhao bịp rằng:”Tiếp theo màn xịt của Lý Tống là show diễn phải hạ màn tức khắc mà bầu show không có được một lời xin lỗi khán giả “? Chúng tôi tin tưởng rằng nước Mỹ là một nước Dân Chủ Pháp Trị nên luật pháp rất công minh trong việc xử kiện. Và cho dù bản án của toà án Mỹ xử vụ xịt hơi cay vào mặt ca sỉ Đàm Vĩnh Hưng có nhẹ cách mấy chăng nữa cũng sẽ là bài học để đời không phải chỉ dành riêng cho Lý Thị Tống … Tiền mà dành chung cho bọn người chống Cộng rẻ tiền, bọn người mất gốc, chỉ ích kỷ nghĩ đến quyền lợi của cá nhân mình, không đếm xỉa gì đến Quê Hương - Dân Tộc ./. California, ngày 22 tháng 07 năm 2010. HOÀI-VIỆT ● ● ● From: Che Trung Hieu Sent: Monday, August 02, 2010 4:45 PM Subject: Chiến công QLVNCH Vì là một tổ chức quân sự Tay sai, đánh thuê ô hợp do Pháp-Mỹ nuôi dưỡng và tổ chức nên bản chất bọn lính Nguỵ- Saigòn từ người Sĩ quan đến tên Binh sĩ đều có thói côn đồ, mất dạy và lưu manh như chính bản chất của bất cứ quân đội chư hầu, đánh thuê nào trên thế giới: Khi làm tên lính tay sai cho bọn thực dân Pháp dưới sắc áo lính Khố Xanh, Khổ đỏ bọn Nguỵ này thường xuyên tiến hành các cuộc càn quét vào các vùng nông thôn Bắc bộ, chúng đi đến đâu thì máu chảy đầu rơi đến đó, ở đâu chúng cũng đốt nhà, bắt gà, trộm cướp, hiếp dâm, moi gan mổ bụng người lương thiện mà chúng gán cho họ là Việt Minh, hay Cộng Sản, ngày nay ai có dịp đi thăm các vùng quê khu 3, khu bốn, đâu đâu cũng có những tấm bia căm thù quân Nguỵ tay sai Pháp đã tiến hành các cuộc thảm sát đẩm máu như ở: ở Bình Giang, Cẩm Giàng, Phủ Cừ, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Yên Dũng, Quế Võ, Ý Yên... hàng vạn người lương thiện bị bọn Ngụy cắt đầu mổ bụng thật dã man... Khi bị đánh đuổi chạy vào Nam bọn này liền bám gót quân Mỹ và lại tiếp tục cuộc đời côn đồ của chúng: Từ năm 1960, 1961. 1962, 1963 chúng đã 4 lần tiến hành ám sát Ngô Đình Diệm để được lĩnh tiền từ C.I.A trong khi đó trước mặt Diệm bọn chúng quỳ rọp xuống và xoen xóet ca tụng Diệm hơn là cha mẹ ông bà chúng. Bọn chúng thường đánh chửi nhau cho dù chúng cùng một Trung Đoàn, hay cùng một sư đoàn. Đặc biệt lính Dù là du côn nhất, chúng luôn hách dịch, hung hăng và thường bị lính thiết giáp coi khinh và cạnh khoé. Năm 1963, 1964 bọn Dù, và Biệt Kích vì tranh nhau ăn chia của cướp được, chúng liền trở mặt chia giới tuyến bắn nhau hàng tháng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, và Huế dẫn đến hàng trăm tên lính dù, biệt kích nguỵ bị giết. Trong các cuộc chiến đấu với Quân Giải Phòng thì chúng luôn tỏ ra hèn nhát, sợ chết và hoảng hốt: ở Ấp Bắc, vào tháng 12/ 1962 chỉ tròng vòng 2 ngày với mấy Trung đoàn quân Ngụy chính quy do các cố vấn Mỹ chỉ huy mà không đánh nỗi một đại đội du kích có trang bị tầm thường, bọn chúng phải bỏ lại trận địa hơn 150 xác chết, nhiều xe tăng, xe bọc thép và trực thăng chiến đấu bị quân du kích Ấp Bắc bắn hạ và cuối cùng chúng buộc phải tháo chạy về hang ổ nhục nhã, tiếp theo đó là các trận đánh dữ dội của Quân Giải Phóng vào quân Nguỵ ở Bình Dương, ở Ba Gia, ở Tây Nguyên, ở Phước Long, Quảng Trị... bọn chúng đều hèn nhát và tháo chạy hoặc đầu hàng tương tự. Tuy vậy khi không bị vây đánh thì bọn nguỵ luôn tỏ ra hung hăng, lưu manh và côn đồ tại những nơi chúng đóng quân: chúng thường ăn chịu rồi quịt nợ của người dân báng hàng, chúng trả tiền cho bọn Du côn đi lính đánh thuê thay mạng còn mình thì đi trốn..., chúng thường tự thương, tự bắn vào mình rồi giả đò bị thương trong trận để khỏi phải ra trận mạc mà còn được lĩnh lương của quân Mỹ, bọn Nguỵ thường dẫn đường cho bọn Mỹ và chư hầu càn quét vào các làng mạc miền Nam để cướp hiếp, giết người, đốt làng phá xóm, ở đâu chúng cũng gây ra những vụ tàn sát dân lành man rợ... Bọn sĩ quan Quân đội Saigòn thì buôn lậu, tham nhũng, thậm chí chúng bán cả súng ống, vũ khí, lương thực, thuốc men cho Quân Giải phóng, ở ven Sài Gòn chúng công khai chuyên chở hàng chục ngàn tấn gạo trắng trên các ca-nô Hải thuyền Nguỵ ngay trên sông Sài Gòn ra vùng Giải phóng Củ Chi, Tây Ninh, Thủ Dầu Một bán cho quân đội Cách mạng, chúng bán cả vũ khí hiện đại, bán cả máy truyền tin Bộ đàm PRC25, bán cả máy in Tipo cỡ lớn, bán cả máy chữ, máy phát điện, máy chiếu phim, máy X-Quang, cả thuốc Tây cho Quân Giải Phóng miễn là chúng có tiền ! Sau khi ký hiệp định Paris về lập lại Hoà bình ở miền Nam thì chúng bắt đầu tan rã Tâm lý-Chiến lược, bọn chúng có lý vì khi còn có cả gần triệu quân Mỹ và quân Chư hầu mà chúng chẳng làm được trò trống gì với quân Giải Phóng, mà nay khi mà chỉ còn có mỗi quân đội Saigòn hèn nhát, thừa du côn thiếu dũng cảm thì chỉ có thất bại là cầm chắc mà thôi ! Cho nên trong chiến dịch Đại tiến Công Mùa Xuân 75, mang tên Hồ Chí Mính, quân Cách mạng đánh chiếm Sài Gòn, bọn Ngụy mau chóng trở thành đội quân hèn nhát, lớp đầu hàng, lớp tháo chạy không dám chống trả lại Quân đội Giải Phóng, và do đó ta Giải phóng Sài Gòn nhanh chóng và còn nguyên vẹn, vì chính sách Nhân đạo quân Giải phóng đã tha chết hầu hết cho bọn chúng, với quan điểm là Giáo dục chúng chỉ ra cho bọn Tàn quân hèn nhát này Con Đường Sáng làm lại cuộc đời dưới chế độ mới ! Khi bám theo tàn quân Mỹ trên các tàu chiến và lén lút vượt biên sau ngày ta tha chết. Một số ít bọn chúng tụ vạ lại ở Mỹ, Úc, Pháp ở đâu chúng cũng lại hiện nguyên hình là đội quân Cẩu trệ, tay sai hèn hạ, đầy thú tính và với phong cách du côn các kiểu của đội quân đánh thuê, chư hầu. Chúng thành lập các tổ chức khủng bố dưới các nhãn mác khác nhau, nhưng mục đích chính là tiếp tục con đường cướp của, hãm hiếp, giết người: Chúng thường vào các nhà hàng, cửa hiệu và các gia đình Việt kiều "vận động" xin tiền cho các "Tổ chức Kháng chiến, chống Cộng” của chúng, nếu ai có ý chống lại hoặc biết nhận mặt chúng là bọn kẻ cướp , rồi từ chối nộp tiền cho chúng, liền bị chúng ném lựu đạn vào nhà, ám sát, hoặc gây khó khăn cho việc làm ăn....Ở các thành phố Houston, San Jose chuyện cướp hiếp, đòi tiền của bọn này xảy ra như cơm bữa ! Ngoài chuyện lừa đảo để lấy tiền bạc từ người Việt , bọn du côn Tàn quân Sài Gòn này thường tụ tập biểu tình mỗi khi có các phái đoàn trong nước sang Hoa kỳ thăm viếng vì các quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa kỳ. Chúng thường nhóm họp một nhúm các tên vô công rồi nghề để la ó, giương cờ ba que và các banner phản bội Tổ quốc để chửi bới nói xấu nhân dân Việt Nam hòng kiếm chút cháo từ tay bọn Mỹ đầu nóng, kẻ còn mang trong lòng sự hận thù Việt Nam vì sự thất bại nhục nhã trong cuộc chiến tranh ăn cướp của chính quyền Mỹ trong quá khứ. Hành vi hèn hạ của tên Sĩ Quan tàn quân Sài Gòn Lý Tống dùng bình xịt hơi cay để xịt vào mặt ca sĩ Đàm Tuấn Hưng và Mỹ Tâm đang biểu diễn tại Santa Clare Convention Center (San Jose) là hành động đặc trưng nhất, nó nói lên bản chất côn đồ của nhóm người tự xưng là QLVNCH mà cho dù ở nơi nào, dù chúng làm gì cũng lộ nguyên hình là một tổ chức lưu manh, hèn nhát, nhơ nhục và phản trắc của cái Quân đội tay sai từ trước đến giờ. Không biết người Mỹ lương thiện họ sẽ nghĩ gì khi trên đất nước văn minh của họ lại có mặt những tên lưu manh kiểu QLVNCH - Lý Tống này.... CTH
VII. Quan điểm: Đã đến lúc ngưng cuộc chiến đã chấm dứt từ lâu. Bài Viết Ngắn của Sonny Lê (thế hệ thứ hai) (Mercury News, 2010/07/26) – DCVOnline lược dịch
Vụ một người hoạt động chống cộng xịt hơi cay vào một ca sĩ Việt Nam tại Santa Clara hồi đầu tháng này mở lại một vết thương cũ từ một cuộc chiến đã kết thúc 35 năm trước đây. Mặc dù chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1975, nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn còn chiến đấu. Đáp lại, chính phủ hiện tại của Việt Nam đôi khi cũng hành động như thể người Việt hải ngoại là một một mối đe dọa an ninh thực sự. Chuyện xảy ra tại buổi nhạc hội là một nhắc nhớ về tổn thương vĩnh viễn mà cuộc chiến đã gây cho người Việt Nam, trong và ngoài nước. Tại Hoa Kỳ, những người như Lý Tống, người tấn công, thường sử dụng sân khấu chính trị để gây sự chú ý đển tinh thần chống (cộng sản) Việt Nam (nguyên văn “anti-Vietnam”). Trả miếng, chính phủ Việt Nam mở chiến dịch bắt giữ và giam cầm những người kêu gọi chính thể đa đảng và lên án người Việt Nam ủng hộ dân chủ đang ở nước ngoài, liên kết họ với nhau, cùng lúc sử dụng một thứ ngôn ngữ mà nghe như hồi Việt Nam vẫn còn chia hai. Khả năng có một khối lượng quan trọng hình thành giữa người Việt Nam ở nước ngoài để lật đổ (chính quyền) Việt Nam tương đương như người da trắng Nam Phi một lần nữa có thể cai trị Nam Phi trở lại. Tương tự như vậy, tiếng nói bên trong Việt Nam kêu gọi cho một Việt Nam dân chủ và cởi mở hơn không có khả năng nhất thời đưa đến một cuộc cách mạng, cách mạng vũ trang hoặc bằng cách khác. Nó giống như chuyện một Đảng khác không phải là Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa có thể đưa đảng viên của mình vào Nhà Trắng. Việt Nam ngày nay, dù vẫn còn ý thức hệ của Đảng cầm quyền, là một quốc gia cởi mở hơn, thịnh vượng và phát triển hơn cả miền Bắc hay miền Nam Việt Nam trong thời còn chiến tranh. Dân Việt Nam không còn phải gửi con ra tiền tuyến để giết anh em họ của họ từ nửa bên kia của đất nước. Họ không còn phải lo đạn lạc hoặc mưa bom đổ xuống từ những đám mây. Hơn một nửa số 89.000.000 dân Việt Nam sinh ra sau năm 1975. Họ bận rộn với “Việt Nam Idol” và say mê iPhone mới nhất hơn là những gì đã xảy ra hơn 35 năm trước đây. Hoa Kỳ và Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao đầy đủ và là đối tác thương mại. Mỗi năm hàng trăm ngàn người Việt Nam có hộ chiếu Mỹ, Pháp, Canada, Anh ở nước ngoài du lịch về Việt Nam. Đối với những người trong chúng ta, xem Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ nhạc pop, như một công cụ tuyên truyền của (cộng sản) Việt Nam cần phải phản đối, chống lại — Tại sao chúng ta không đến biểu tình chống các hãng hàng không Delta và United bay đến Việt Nam? Tại sao chúng ta không tẩy chay thủy sản Việt Nam tại siêu thị địa phương, hoặc quần áo tại The Gap và Macy's, hoặc bàn ghế tủ giường bán ở IKEA? Hoặc cùng mục tiêu đó, chúng ta hãy biểu tình trước Quốc hội Hoa Kỳ và Nhà Trắng. Đối với Việt Nam, hàng chục ngàn sinh viên tốt nghiệp cao đẳng mỗi năm không có triển vọng tìm được việc làm với đồng lương đúng mức — và hàng chục ngàn thanh niên nhàn rỗi đang ngồi ở những quán bia góc phố và những quán cà phê Internet từ sáng, qua trưa và tới tối — có thể là một mối đe dọa lớn hơn nhiều cho sự ổn định của đất nước so với những người Việt Nam “khích động quần chúng” ở nước ngoài hay một vài người bất đồng chính kiến trong nước. Tại sao chúng ta vẫn còn đánh nhau vì một cuộc chiến đã làm mất hàng triệu mạng sống của người Việt Nam từ cả hai miền Nam Bắc và suýt nữa đã phá hủy toàn bộ đất nước Việt Nam xinh đẹp đó? Tại sao chúng ta vẫn còn đánh nhau vì một cuộc xung đột mà trong đó chúng ta, người dân Việt Nam, đã bị dùng như là những người được uỷ nhiệm (giết nhau) cho một cuộc xung đột lớn hơn giữa hai phe Đông và Tây? Bất kể khi nào Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Afghanistan và Iraq, tôi hy vọng người dân của hai nước này sẽ không bị một vết thương chưa lành như tất cả người dân Việt Nam bây giờ vẫn đang phải chịu đựng. © DCVOnline
nguồn Việt ngữ DCVOnline.net Ngày: 28-07-2010
Opinion: It's time to stop fighting the long-past Vietnam War By Sonny Le Special to the Mercury News Posted: 07/26/2010 12:01:00 AM PDT The pepper-spraying of a visiting pop singer from Vietnam in Santa Clara earlier this month by an anti-communist activist reopens an old wound from a war that ended 35 years ago. Although the Vietnam War ended in 1975, many overseas Vietnamese still fight on. In response, the current government of Vietnam at times acts as if its diaspora poses a real security threat. What happened at the concert is another reminder of the permanent damage the war has inflicted on the Vietnamese people, at home and abroad. In the United States, people like Ly Tong, the attacker, often employ political theatrics to call attention to their anti-Vietnam sentiments. In response, the government of Vietnam engages in a campaign of arresting and imprisoning those who advocate multiparty governance and denouncing the overseas Vietnamese who advocate the same thing, linking them together, all the while using a language that harks back to when Vietnam was still divided in two halves. The likelihood of a critical mass formed among the overseas Vietnamese to overthrow Vietnam is like that of white South Africans once again being able to rule South Africa. Likewise, the voices within Vietnam that are calling for a more open and democratic Vietnam are unlikely to be able to foment an overnight revolution, armed or otherwise. It would be like a party other than the Democratic or Republican being able to send one of its own to the White House. Vietnam today, the ruling party's ideology notwithstanding, is a much more open, prosperous and developed nation than either northern or southern Vietnam ever was during the war. The people of Vietnam no longer have to send their sons to the front to kill their cousins from the other half of the country. They no longer have to worry about stray bullets or bombs raining down from beyond the clouds. More than half of Vietnam's 89 million people were born after 1975. They are more preoccupied with "Vietnam Idol" and enthralled by the latest iPhone than with what happened 35 years ago. The United States and Vietnam now have full diplomatic relations and are trading partners. Hundreds of thousands of overseas Vietnamese holding American, French, Canadian, British passports travel to Vietnam every year. For those of us who see Dam Vinh Hung, the pop singer, as a propaganda tool of Vietnam who must be denounced or protested against — why don't we go picket Delta or United airlines for flying to Vietnam? Why don't we boycott seafood from Vietnam at the local supermarkets, or clothing at The Gap and Macy's, or furniture at IKEA? Or for that matter, let's picket the U.S. Congress and the White House. As for Vietnam, the tens of thousands of graduates that its colleges produce every year who have no prospect of well-paying jobs — and the tens of thousands of idle youth who populate the street-corner beer halls and Internet cafes morning, noon and night — can potentially be a much bigger threat to the nation's stability than the overseas Vietnamese "agitators" or a few internal dissidents. Why are we still fighting with each other over a war that brought about the loss of millions of Vietnamese lives from both north and south and the near-total destruction of the beautiful country that is Vietnam? Why are we still fighting with each other over a conflict in which we, the Vietnamese people, were used as proxies of a larger conflict between East and West? Regardless of when the United States withdraws from Afghanistan and Iraq, I hope the people of these two countries won't suffer from a wound that all Vietnamese people now have to live with. SONNY LE is a Bay Area freelance writer and media relations consultant who has directed humanitarian assistance work in Vietnam and was a refugee who escaped Vietnam by boat in 1980. He wrote this article for this newspaper.
Source https://www.mercurynews.com/opinion/ci_15590279?nclick_check=1 posted: 07/26/2010 12:01:00 AM PDT
|