 |
07 tháng 12, 2010
|
"Được" hay "bị" kể vào hàng đầu (top ten hay top 100,...) trên báo chí Âu Mỹ, nhất là sách báo có uy tín lớn, cũng gọi là "lọt vào mắt xanh" quốc tế. Có hai chuyện trái ngược dành cho hai vị nguyên thủ ở hai miền Việt Nam lúc đất nước bị chia đôi, một người "được', còn người kia "bị" lên danh sách toàn cầu.
Trước đây quyển "History's 100 Most Evil Despots & Dictators" (100 bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại) của Nigel Cawthorne (London: Arcturus 2004) có kể tên Ngô Đình Diệm, cố tổng thống VNCH ở miền Nam trong những năm 1955-1963. Danh sách kể từ thời cổ xưa từ năm 1353 trước Tây Lịch với Akhenaton (Ai cập), Sennacherib (Vua của Assyria); thời Trung cổ với Võ Hậu (Trung Hoa), Thành Cát Tư Hãn (Mông Cổ)...; kế đến thời đại Napoleon với Catherine the Great (Nga hoàng), George III (Vua Anh), Louis 16 (Vua Pháp)...; cho đến thời cận đại với Từ Hi Thái Hậu (Trung Hoa), Benito Mussolini (Ý Đại Lợi), Adolf Hitler (Đức), Tưởng Giới Thạch (Trung Hoa), Ferdinand Marcos (PhiLiật Tân), Lý Thừa Vãn (Nam Hàn),... Ngô Đình Diệm (Việt Nam) ở số hạng 78 (xem trang 167). Cũng nên biết thêm, trong danh sách "bạo chúa" từ cổ chí kim này không hề có tên cụ Hồ Chí Minh.
Trong lúc đó, không thiếu chi báo chí ngoại quốc ca tụng Cụ Hồ Chí Minh, nhưng lần này được kể vào top ten (10 tù nhân chính trị danh tiếng nhất). Như vậy kể ra vị trí của cụ Hồ không phải chỉ quan trọng dòng lịch sử Việt Nam mà còn là đối với nhân dân thế giới nữa. Bản thống kê trong bài "Top 10 Political Prisoners"
do các ký giả báo Time biên soạn, mỗi người ghi chú sơ lược về một vài nhân vật mà tòa báo chọn
trong số những Tù nhân chính trị đáng kính nể nhất trên thế giới.
Nhìn vào danh sách trên tờ Time, thời gian tại tù không phải là yếu tố chính để đo lường trong việc chọn lựa này, tờ Time liệt kê như sau: ● Aung San Suu Kyi (Miến Điện) ●
Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba) (Trung Hoa) ● Nelson Mandela (Nam Phi) ● Mohandas Gandhi (Ấn Độ) ● Martin Luther King Jr. (Hoa kỳ) ● Andrei Sakharov (Nga sô) ● Vaclav Havel (Tiệp Khắc) ● Akbar Ganji (Iran) ● Benigno Aquino Jr. (Phi Luật Tân) ● Ho Chi Minh (Việt Nam).
Ký giả Josh Sanburn của báo Time viết về cụ Hồ Chí Minh như sau:
"Khi ông Hồ Chí Minh đến thăm Trung Quốc trong thập niên 1940, ông đã cố gắng
để đạt được sự hỗ trợ từ chính phủ quốc gia Tưởng Giới Thạch cho cuộc đấu tranh
chống lại thực dân Pháp. Nhưng ông Hồ là một người cộng sản và không được
tổng tư lịnh Trung Quốc tin tưởng, ông đã bị cầm tù 18 tháng. Trong thời
gian đó, ông Hồ đã viết tập "Ngục Trung Nhật Ký" nổi tiếng đến nay, một tuyển tập các bài thơ bi thống viết bằng tiếng Trung Quốc nhằm kêu gọi cuộc cách mạng.
Ông Hồ tiếp tục chí hướng giải phóng Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của Pháp vào năm 1954, mở đường cho nền tảng
xã hội chủ nghĩa cho miền Bắc Việt Nam. Mời đọc
câu chuyện
của báo TIME năm 1954 về cụ Hồ Chí Minh.
When Ho Chi Minh visited China in the 1940s, he was trying to gain
support from Chiang Kai-shek's nationalist government for his struggle
against French colonialists. But Ho was a communist and distrusted by
the Chinese generalissimo, who had Ho imprisoned for 18 months. In that
time, Ho wrote the now famous Notebook from Prison, a collection
of melancholic and stoic poems written in Chinese that call for
revolution. Ho would go on to liberate Vietnam from the French in 1954,
paving the way for the foundation of a socialist state in the country's
north.
Read TIME's 1954 cover story on Ho Chi Minh.
Source
https://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2024558_2024522_2024483,00.html